Khởi nghiệp

Vực dậy sau 2 lần khởi nghiệp thất bại, chàng trai 9X nay kiếm nửa tỷ đồng/tháng

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2017, Ngô Tấn Quyền (SN 1994, quê xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) làm kỹ sư chế tạo máy với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng. Sau một năm, anh cảm thấy không phù hợp với công việc nhàm chán và áp lực tăng ca. Trong sự ngạc nhiên của gia đình và đồng nghiệp, anh quyết định nghỉ việc để tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.

Anh tìm hiểu và bị thu hút bởi mô hình trồng rau thủy canh. Với số vốn ít ỏi tích cóp, anh đã thuê mặt bằng tại Đà Nẵng để bắt đầu kinh doanh. Nhưng không lâu sau, đơn đặt hàng rất ít, lương nhân viên và tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả. Mô hình này tồn tại được khoảng 4 tháng là dừng hoạt động.

Anh Quyền đã khởi nghiệp thất bại 2 lần nhưng anh không chút nản chí

Anh Quyền đã khởi nghiệp thất bại 2 lần nhưng anh không chút nản chí

Sau thất bại đầu tiên, anh trở về quê và tiếp tục với nghề thiết kế trang trại trồng rau sạch. Dự án này cũng không thành công, lại khiến anh có thêm một khoản nợ. Nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội mới dù đã trải qua nhiều khó khăn.

Anh vẫn quyết tâm tìm một con đường khởi nghiệp mới. Lúc này, một người bạn giới thiệu cho anh về trầm hương – sản phẩm có tiềm năng cao. “Tôi cũng nhận thấy vùng Tiên Phước gần quê mình có nhiều hộ dân trồng cây dó bầu, nguồn nguyên liệu quý giá cho sản phẩm của mình nên tôi đã quyết định tìm hiểu và phát triển các sản phẩm trầm hương”, anh chia sẻ.

Để có tiền khởi nghiệp, anh đã phải huy động vốn từ bạn bè, vay được số tiền 200 triệu đồng. Dù tâm lý có phần lo sợ thất bại tiếp, anh vẫn quyết liều một lần nữa.

Lần khởi nghiệp với trầm hương, anh có chút lo lắng rằng mình sẽ thất bại tiếp.

Lần khởi nghiệp với trầm hương, anh có chút lo lắng rằng mình sẽ thất bại tiếp.

Bước vào ngành trầm hương, anh Quyền phải đối mặt với nhiều thách thức. “Do thiếu kinh nghiệm, tôi đã mua phải phôi trầm giả, khiến sản phẩm chế tác ra có mùi khó chịu. Tôi đã phải dành ra rất nhiều thời gian nghiên cứu và học hỏi về sản phẩm trầm hương”, anh nói.

Năm 2021, anh vay ngân hàng để đầu tư vào xưởng sản xuất rộng hơn 100m2 trên đất gia đình. Thay vì làm trầm cảnh nhân tạo như nhiều người khác, anh tập trung vào việc chế tác vòng đeo tay từ trầm hương tự nhiên, chú trọng đến chất lượng sản phẩm.

Sau khi sản phẩm bắt đầu được thị trường chấp nhận, anh đã mở rộng sản xuất bằng cách đầu tư thêm máy móc để chế tạo các sản phẩm như nhang và bột trầm. Đến đầu năm 2024, xưởng sản xuất của anh đã tăng quy mô gấp đôi, tạo việc làm cho gần chục lao động với thu nhập ổn định từ 9-12 triệu đồng/tháng.

Đến nay, anh đã có thương hiệu trầm hương riêng của mình và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đến nay, anh đã có thương hiệu trầm hương riêng của mình và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hiện tại, thương hiệu trầm hương của anh mang lại doanh thu bình quân khoảng 500 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí, anh có thể "bỏ túi" khoảng 150 triệu đồng mỗi tháng. Sản phẩm của anh không chỉ bán trên mạng xã hội mà còn được bày bán tại nhiều cửa hàng lưu niệm và điểm du lịch.

Hiện tại, anh đang lên kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và quảng bá giá trị của trầm hương xứ Quảng ra toàn quốc và cả thị trường quốc tế.

Với doanh thu hiện tại, mỗi tháng, anh thu về đến nửa tỷ đồng.

Với doanh thu hiện tại, mỗi tháng, anh thu về đến nửa tỷ đồng.

Chia sẻ thêm về trầm hương, anh cho biết trên thị trường, trầm hương có rất nhiều loại. Với loại phôi nguyên bản, người có kinh nghiệm có thể nhìn bề ngoài đã phân biệt được. Còn khi làm thành phẩm vòng đeo tay, việc phân biệt trở nên khó khăn hơn.

“Những chiếc vòng đeo tay trầm hương được bán trên mạng với giá rẻ có thể đó là hàng trầm vi sinh. Loại trầm hương vi sinh rất nhanh mất mùi, chỉ đeo vài tháng là mất mùi và bạc màu. Còn loại trầm tự nhiên thì càng đeo lại càng đẹp, mùi thơm có thể giữ được vài năm”, anh chia sẻ.

Ngoài ra, loại trầm hương công nghệ khó phân biệt hơn. Người làm tinh vi hơn, họ đem những phôi trầm tự nhiên loại rẻ tiền nấu dầu vào nên mùi khá bền. Vì vậy, người mua cần tìm nơi uy tín để đặt mua các sản phẩm trầm hương tự nhiên.

Các tin khác

Vượt qua các đối thủ nặng ký châu Á, Startup Việt Alternō của Co-Founder Hải Hồ giành vô địch cuộc thi khởi nghiệp APAC Greenhouse Accelerator

Vượt qua các đối thủ nặng ký châu Á, Startup Việt Alternō của Co-Founder Hải Hồ giành vô địch cuộc thi khởi nghiệp APAC Greenhouse Accelerator

Bằng kinh nghiệm khởi nghiệp phong phú với Triip.me, startup mới của Hải Hồ - Alternō đã nhanh chóng mang về nhiều quả ngọt dù mới ra mắt từ 2022. Alternō vừa vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký từ Thái Lan, Trung Quốc, Philippines và Úc để lên ngôi vô địch APAC Greenhouse Accelerator do PepsiCo tổ chức.
Lần đầu tiên trên Shark Tank: Shark Minh xuống "deal in kind" chứ không ‘in cash’, dùng quyền lợi của "cá mập" để làm Co-founder chứ không rót tiền

Lần đầu tiên trên Shark Tank: Shark Minh xuống "deal in kind" chứ không ‘in cash’, dùng quyền lợi của "cá mập" để làm Co-founder chứ không rót tiền

“Lại “đếm cua trong lỗ” rồi! Bạn dùng tiền của Shark để đi đầu tư trong tương lai và bán cho Shark cái tương lai đấy bằng tiền của Shark với một giá cao. Bạn khôn đấy!”, Shark Bình thốt lên khi nghe Founder kinh doanh phòng khách sạn hướng tới người nước ngoài kết hợp bán bánh mì Grandma Lu’s định giá doanh nghiệp 33 tỷ đồng.
Startup chocolate Việt Nam được AEON để ý nhưng có nguy cơ gặp rắc rối vì "màu tím Đà Lạt", Shark Phi Vân ra deal cực táo bạo

Startup chocolate Việt Nam được AEON để ý nhưng có nguy cơ gặp rắc rối vì "màu tím Đà Lạt", Shark Phi Vân ra deal cực táo bạo

Mặc dù chocolate LadolVita được các "cá mập" tấm tắc khen ngon, Shark Schulz cho rằng startup này có thể gặp rắc rối lớn chỉ vì bộ nhận diện màu tím lấy cảm hứng từ Đà Lạt. Trong khi đó, Shark Phi Vân đề nghị đầu tư 1,2 tỷ tiền mặt và 3,8 tỷ phí tư vấn, trở thành Co-founder cùng startup làm một mô hình mới.
25 tuổi bỏ việc văn phòng, thạc sĩ Luật rủ nhóm bạn thân về quê trồng lúa hữu cơ ST25 “chuẩn 4 sao”, kêu gọi hàng chục nông dân là cô dì chú bác, xóm giềng lập Hợp tác xã

25 tuổi bỏ việc văn phòng, thạc sĩ Luật rủ nhóm bạn thân về quê trồng lúa hữu cơ ST25 “chuẩn 4 sao”, kêu gọi hàng chục nông dân là cô dì chú bác, xóm giềng lập Hợp tác xã

“Trong quá trình khởi nghiệp có nhiều lúc nản lòng vì những thất bại nhưng tôi chưa bao giờ từng nghĩ sẽ dừng lại. Niềm tin với mảnh đất quê hương, về cây lúa và cả những người nông dân biến khó khăn thành động lực…”, Thạc sĩ Trầm Minh Thuần chia sẻ.
Chính phủ Australia hợp tác với Beacon Fund rót vốn cho phân khúc doanh nhân Việt bị các quỹ đầu tư khác ‘lãng quên’

Chính phủ Australia hợp tác với Beacon Fund rót vốn cho phân khúc doanh nhân Việt bị các quỹ đầu tư khác ‘lãng quên’

Phân khúc “bị lãng quên” gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo với quy mô quá nhỏ để tiếp cận các quỹ đầu tư tư nhân, quá lớn để tiếp cận tài chính vi mô, không phù hợp với lộ trình tăng trưởng của các quỹ đầu tư mạo hiểm và dưới chuẩn cho vay của ngân hàng, theo lý giải của Beacon Fund.
Từ mục tiêu 10 năm hút 35 tỷ USD của CEO Do Ventures Lê Hoàng Uyên Vy, nhìn lại 4,6 tỷ USD giới khởi nghiệp Việt nhận về trong 1 thập kỷ qua

Từ mục tiêu 10 năm hút 35 tỷ USD của CEO Do Ventures Lê Hoàng Uyên Vy, nhìn lại 4,6 tỷ USD giới khởi nghiệp Việt nhận về trong 1 thập kỷ qua

Trong buổi ra mắt Câu Lạc Bộ Nhà Đầu Tư Vốn Tư Nhân (VPCA) gần đây, bà Uyên Vy – CEO Do Ventures kiêm Chủ tịch VPCA cho biết, mục tiêu của quỹ là thu hút 35 tỷ USD cho khởi nghiệp VN tới 2035. Nếu so với quá khứ, mong ước này của VPCA khá viển vông, nhưng nếu nhìn vào Singapore thì ngược lại. Chỉ trong 4 năm gần nhất, Singapore nhận được tới 32,59 tỷ USD.
Startup muốn làm ‘Grab trong ngành vận tải’, Shark Bình kể lại nỗi đau đứng trên vai người khổng lồ 12 năm trước, sau 4 – 5 năm làm ngon thì bị hất xuống

Startup muốn làm ‘Grab trong ngành vận tải’, Shark Bình kể lại nỗi đau đứng trên vai người khổng lồ 12 năm trước, sau 4 – 5 năm làm ngon thì bị hất xuống

“Đặc điểm lớn của mô hình kinh doanh này là tính không bền vững”, Shark Bình nhận định. 12 năm trước, ông lập ra Ship Chung, vận hành theo kiểu “đứng trên vai người khổng lồ”. Sau 4 – 5 năm hoạt động rất tốt, startup này bị “người khổng lồ hất xuống”.
Tạp hóa PewPew sau 1 năm livestream bán hàng: Từ giấy ướt đến xe máy điện VinFast, sản phẩm giá cao nhất lên đến 130 triệu đồng

Tạp hóa PewPew sau 1 năm livestream bán hàng: Từ giấy ướt đến xe máy điện VinFast, sản phẩm giá cao nhất lên đến 130 triệu đồng

Tháng 8/2023, PewPew lần đầu livestream bán hàng trên TikTok với sản phẩm giấy vệ sinh ướt. Sau 1 năm, số người theo dõi kênh đã lên 1 triệu, nhiều sản phẩm bán ra có giá 20-40 triệu đồng mỗi món, cao nhất khoảng 130 triệu. Ngay cả mặt hàng tưởng chừng không thể bán online như xe máy điện VinFast cũng đã xuất hiện trên Tạp hóa PewPew.
Startup tạo ra chế phẩm sinh học "không điểm yếu", lần đầu tiên có trên thị trường, Shark Bình thắc mắc: "Ngon - bổ - rẻ lại còn an toàn, sao chưa bùng nổ?"

Startup tạo ra chế phẩm sinh học "không điểm yếu", lần đầu tiên có trên thị trường, Shark Bình thắc mắc: "Ngon - bổ - rẻ lại còn an toàn, sao chưa bùng nổ?"

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, kỹ sư nông nghiệp Hồ Phúc Nguyên tuyên bố tạo ra sản phẩm đầu tiên trên thị trường phòng trừ được cả sâu lẫn bệnh, hiệu quả nhanh và mạnh, thân thiện môi trường, lại rẻ hơn 30-40% so với các sản phẩm khác. Điều này khiến "cá mập" người Đức Tillman Schulz phải thốt lên "nghe như trúng độc đắc".
Startup bán "bánh canh cá lóc, miến lươn, bún xào", đã xuất khẩu 5 container, phủ sóng trên 1.000 siêu thị, doanh thu hàng chục tỷ: Bị tất cả các cá mập từ chối

Startup bán "bánh canh cá lóc, miến lươn, bún xào", đã xuất khẩu 5 container, phủ sóng trên 1.000 siêu thị, doanh thu hàng chục tỷ: Bị tất cả các cá mập từ chối

Từ ước mơ “mang ẩm thực đi muôn nơi” của một người con xa nhà nhớ món ăn quê hương, 4 chàng trai xứ Quảng sáng lập thương hiệu Cà Mèn với công nghệ cấp đông đặc sản Quảng Trị xuất khẩu ra thị trường Mỹ, Australia, Canada, Anh theo đường chính ngạch.
Cô gái 24 tuổi bỏ phố lên rừng làm homestay “chữa lành”: Mình nghĩ còn trẻ, nợ nần hay vất vả một chút cũng được

Cô gái 24 tuổi bỏ phố lên rừng làm homestay “chữa lành”: Mình nghĩ còn trẻ, nợ nần hay vất vả một chút cũng được

“Trong quá trình cải tạo và làm nhà, mình cũng từng rất áp lực, nghĩ sao lại chọn công việc vất vả và tốn kém đến thế. Tuy nhiên, mình nghĩ còn trẻ, nợ nần hay vất vả một chút cũng được…”, Phượng Đi Đâu chia sẻ về quá trình bỏ phố về rừng khởi nghiệp của mình.