Xã hội

Vụ tai nạn đường Kinh Dương Vương khiến 2 mẹ con tử vong: Tài xế khai gì?

Ngày 16.6, Công an TP.HCM lấy lời khai với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) để điều tra vụ tai nạn trên đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng nhập viện cấp cứu.

 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận là người điều khiển chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn nói trên.

Chiếc xe này Hoàng mua lại từ ông L.H.T (45 tuổi, ở Q.8, TP.HCM) khoảng 1 năm nay nhưng chưa sang tên.

Ngày 15.6, Hoàng đến quán nhậu trên địa bàn Q.Bình Tân để ăn uống. Chiều tối cùng ngày, người này chạy xe ô tô Jeep biển số 51K - 314.07 rời khỏi quán nhậu. Khi lưu thông, trên đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) thì bất ngờ xe tông dải phân cách, tông nhiều xe máy trên đường.

Hoàng khai thời điểm này xe gặp sự cố nhưng không rõ là sự cố gì. Sau khi tai nạn xảy ra, Hoàng rời khỏi hiện trường.

Sau khi Hoàng đọc báo, xem mạng xã hội thấy hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng nên đã tới Công an P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để trình diện.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã xuống tiếp nhận, di lý Hoàng về TP.HCM để điều tra.

Bước đầu, kiểm tra nhanh xác định Hoàng âm tính với ma túy. Hiện người này đang tiếp tục được kiểm tra nồng độ cồn và ma túy để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trước đó, người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 15.6, xe ô tô Jeep 5 chỗ biển số 51K - 314.07 do người đàn ông cầm lái, chạy trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc.

Khi đến gần điểm giao với đường Sinco (P.An Lạc, Q.Bình Tân), ô tô này bất ngờ húc bay nhiều mét dải phân cách thép, tông vào dòng xe máy chạy cùng chiều, rồi đẩy 1 xe máy đi hơn 50 m trước khi lao lên vỉa hè.

Có nhiều xe máy bị tông nhưng một số người chỉ trầy xước nhẹ, tự dựng xe đi tiếp. Sau tai nạn, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, có ít nhất 3 xe máy hư hỏng. Trong đó, 1 xe máy nằm kẹt dưới gầm ô tô. Riêng chiếc ô tô bị vỡ phần đầu, gãy một bên trục bánh xe. Một tủ điện trên vỉa hè cũng bị xe tông vỡ vụn.

Vụ tai nạn khiến hai mẹ con bà B.T.C (72 tuổi) và N.T.T (50 tuổi) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 1 người đàn ông bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Các tin khác

Phát triển thủy sản Việt Nam: Bắt đầu từ minh bạch và chuyển đổi xanh

Trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, thẻ vàng IUU, rào cản kỹ thuật và “rào cản xanh” từ thị trường xuất khẩu, yêu cầu chuyển đổi sang phát triển bền vững, phát triển xanh, minh bạch và ứng dụng công nghệ cao trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đòn bẩy hạ tầng gia tăng giá trị cho khu dân cư Sei Harmony

Toạ lạc tại vị trí đắc địa, Sei Harmony khẳng định vị thế của một khu dân cư kiểu mẫu mới tại quận Bình Tân nói riêng và khu Tây Sài Gòn nói chung với quy hoạch đầu tư xây dựng bài bản mang đậm phong cách Nhật Bản.

Giá xăng dầu hôm nay 17/6: Dứt mạch tăng

Sau khi có thông tin Iran đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn với Israel, giá xăng dầu thế giới nhanh chóng quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.

Ấn phẩm mừng ngày 21.6: 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 21.6.1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, khởi đầu hành trình vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm.

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 50, tôi chọn tiêu dùng thông minh: 8 món đồ bếp dùng mãi không chán, mỗi lần dùng lại thấy mình mua quá đúng

Nghỉ hưu, tôi không còn mua sắm nhiều như trước – nhưng mỗi món tôi giữ lại trong căn bếp nhỏ đều là đồ “đáng từng đồng”. Có những thứ dùng suốt 3–5 năm, có món tôi mua đi mua lại vì quá tiện. Sau đây là 8 món tôi không bao giờ muốn thay thế – và mỗi lần dùng lại thấy: “Mình đúng là mua sắm giỏi thật!”.

Giả danh Đông y, trục lợi người bệnh

TP - Xem vài dòng quảng cáo, nhấp chuột vài cú, người bệnh có thể dễ dàng đặt mua những “bài thuốc gia truyền” được giới thiệu trên mạng xã hội là thần dược. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ bọc mĩ miều ấy lại là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, không được kiểm chứng, thậm chí chứa hoạt chất đã bị cấm toàn cầu.