Xã hội

Vụ máy bay rơi tại Đắk Lắk: Lời kể của nam sinh hỗ trợ phi công khi tiếp đất

Sáng 28/1, liên quan vụ rơi máy bay quân sự Yak-130, một nam sinh lớp 11 tại Đắk Lắk kịp thời phát hiện, hỗ trợ Trung úy phi công Đinh Thành Trung khi nhảy dù tiếp đất.

Theo đó, Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) là người đầu tiên tiếp cận và hỗ trợ Trung úy phi công Đinh Thành Trung sau khi nhảy dù tiếp đất.

Nam sinh lớp 11 kể khoảnh khắc cứu phi công.

Khang cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, Khang đang ở nhà trông em nhỏ thì nghe thấy tiếng máy bay rất lớn. Ít phút sau, khu vực chuồng nuôi gia súc phía sau nhà phát ra tiếng động mạnh nên Khang chạy ra kiểm tra.

Khu vực Trung úy phi công Đinh Thành Trung đáp xuống.

Tại đây, Khang phát hiện một phi công bị thương đang ngồi gần gốc cây, khu vực tiếp đất vẫn còn dù. Nhận thấy phi công bị chảy máu vùng mặt, Khang lập tức dìu nạn nhân vào nhà, lấy gối cho anh nằm nghỉ và chăm sóc ban đầu. Sau đó, lực lượng bộ đội nhanh chóng có mặt, đưa phi công lên xe đến cơ sở y tế để điều trị.

Khu vực máy bay rơi tại trên đỉnh núi tại phường Đông Hòa.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.

Theo Bộ Quốc phòng, máy bay huấn luyện Yak-130 do trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiển, thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện theo kế hoạch. Máy bay cất cánh lúc 7h27 ngày 28/1.

Trong quá trình bay, đến khoảng 7h44, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý tình huống nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay rời xa khu vực dân cư và bật dù thoát hiểm an toàn.

Chiếc máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh, thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Sự cố không gây thiệt hại về người dân và công trình dân cư. Hiện sức khỏe của phi công đã ổn định và đang được theo dõi.

Các tin khác

TP.HCM: Cô gái 23 tuổi bị gã đàn ông lạ mặt quấy rối sau giờ học trang điểm, hiện vẫn trong trạng thái bất an không dám ra ngoài một mình

Mạng xã hội đăng đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bị 1 người đàn ông đi xe máy quấy rối khi đang đứng trên đường ở TP.HCM. Đoạn clip được đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ, gây bức xúc trong cộng đồng mạng bởi hành vi trơ trẽn của đối tượng.

Nữ NSƯT từng đóng vợ anh Núi: U50 chi 1 tỉ đồng sang Hàn đại phẫu nhan sắc, chọn sống độc thân

NSƯT Kim Oanh - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc thu hút sự chú ý khi công khai trải qua một ca đại phẫu thẩm mỹ kéo dài nhiều giờ tại Hàn Quốc. Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ quyết định thay đổi diện mạo sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh sắc sảo, cá tính trên màn ảnh.

Phó Tổng giám đốc BAF: Dịch tả heo châu Phi là “bài toán sống còn”, ngành bước vào chu kỳ tái cấu trúc, giá heo 2026–2028 có thể đi theo 2 kịch bản

Theo lãnh đạo BAF, Dịch tả heo châu Phi (ASF) hiện là thách thức mang tính sống còn đối với mọi mô hình chăn nuôi. Điểm đáng lo là virus diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng tái tổ hợp khiến việc nhận diện bằng quan sát thông thường trở nên khó; heo có thể chết rải rác, âm thầm nhưng tốc độ lây lan cao nếu an toàn sinh học không được kiểm soát chặt.

Lá gan của mẹ và phép màu hồi sinh bé gái chưa đầy 1 tuổi, nặng 5,3 kg

Cận kề ranh giới sinh tử, bé gái chưa đầy một tuổi, cân nặng chỉ 5,3 kg đã được hồi sinh ngoạn mục nhờ ca ghép gan từ người hiến sống tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Đây là trường hợp bệnh nhi nhẹ cân nhất từng được ghép gan thành công tại bệnh viện.