Xã hội

Vụ gần 100 phụ nữ ở Hà Nội sập bẫy “tour tham quan 0 đồng”: Thêm nhiều nạn nhân được trả lại tiền

Sáng 23/12, bà Đặng Kim Oanh (70 tuổi), cư dân cụm 12, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, ngày 22/12 bà và một số nạn nhân vụ sập bẫy "tour tham quan 0 đồng" đã được Công an thành phố Từ Sơn mời về để nhận lại số tiền bị lừa mua "thực phẩm bổ sung".

"Họ chỉ thông báo cho mình tôi nhưng tôi đã gọi thêm 3 người nữa là bà Nguyễn Thị Thông, Nguyễn Thị Huệ, Phí Thị Hương đi cùng. Sau khi đến trụ sở Công an thành phố Từ Sơn, chúng tôi đã được một số người tự giới thiệu là bên công ty đã bán 'thuốc' cho chúng tôi trước đó hoàn trả lại tiền.

Tôi và tất cả những người đi cùng đã nhận lại hết số tiền, toàn bộ thuốc đã trả lại cho họ. Tiền taxi đi về cũng được những người này thanh toán hết. Chúng tôi rất vui vì số tiền đó là rất lớn, đặc biệt với trường hợp nghèo khó như bà Thông. Số nạn nhân còn lại vẫn nhiều và không biết sắp tới có được trả lại tiền hay không", bà Oanh chia sẻ.

Vụ gần 100 phụ nữ ở Hà Nội sập bẫy “tour tham quan 0 đồng”: Thêm nhiều nạn nhân được trả lại tiền - Ảnh 1.

Các nạn nhân đến cơ quan công an thành phố Từ Sơn trình báo

Trước đó, Báo Phụ nữ Việt Nam đã có bài viết: "Gần 100 phụ nữ ở Hà Nội sập bẫy “tour tham quan 0 đồng”. Theo đó, ngày 23/10, có 83 phụ nữ cao tuổi tại phường Hoàng Văn Thụ được Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp CNC mời đi tham quan miễn phí một ngày tại Bắc Ninh và Lạng Sơn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). 

Sau khi đến Bắc Ninh, đoàn đã đến làm lễ tại chùa Phật Tích và Đền Đô rồi di chuyển đến một nhà hàng tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, để dùng bữa trưa. Sau bữa trưa, cả đoàn được một nhóm người giới thiệu các sản phẩm dược liệu công ty tự trồng trên 2ha, nơi đoàn sẽ đến tham quan.

Nhóm người này cho biết: "Các sản phẩm chỉ tặng không bán". Thế nhưng, họ nhờ những người tham quan mua và thanh toán tiền theo kiểu chỉ "diễn" để quay phim, chụp ảnh. Toàn bộ sản phẩm sẽ được tặng, tiền sẽ hoàn trả lại ngay.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ "mua giả vờ, được quà thật" diễn ra sôi nổi, khi mọi người đang tất bật cho quà tặng vào các túi xách và chưa kịp nhận lại tiền, nhóm người trên sân khấu đã "biến mất".

Vụ gần 100 phụ nữ ở Hà Nội sập bẫy “tour tham quan 0 đồng”: Thêm nhiều nạn nhân được trả lại tiền - Ảnh 2.

Bà Thông đã trả lại toàn bộ "thực phẩm bổ sung" để nhận lại tiền

Bà Oanh với các sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo, nấm Linh Chi… với số tiền 4,9 triệu đồng đã không được hoàn tiền, bà Thông mất 3,3 triệu, số tiền này bà Thông vay của người đi cùng vì bản thân bà rất khó khăn, đi tham quan nhưng không có đồng nào mang theo. 

Theo danh sách các nạn nhân cung cấp, người mất ít tiền nhất là 500-800 nghìn nhưng số này rất ít. Hầu hết các nạn nhân đều mất tiền triệu như bà Phương Nga mất 8,2 triệu đồng, bà Song Hạnh mất 11,9 triệu đồng, bà Huệ mất 5,6 triệu đồng...

Sau khi cả đoàn tham quan bị lừa không còn một xu dính túi, họ đã đến Công an thành phố Từ Sơn trình báo. Ít ngày sau, đã có người tìm về phường Hoàng Văn Thụ gặp một số nạn nhân để trả lại tiền. 

Được biết sau chuyến đi khoảng một tuần lễ, có một nam thanh niên đã đến phường Hoàng Văn Thụ tìm gặp các nạn nhân. Người này đã hoàn trả lại tiền cho khoảng 10 người nhưng không phải ai cũng nhận đủ. Người này hứa sẽ trả lại hết tiền cho các nạn nhân khác nhưng kể từ đó, không quay lại. 

Vụ gần 100 phụ nữ ở Hà Nội sập bẫy “tour tham quan 0 đồng”: Thêm nhiều nạn nhân được trả lại tiền - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (phường Văn Miếu) và hàng trăm nạn nhân khác chưa được trả lại tiền

Qua xác minh của PV, Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp CNC - đơn vị tổ chức "tour tham quan 0 đồng" có địa chỉ tại xã Thụy Hương, huyên Chương Mỹ, Hà Nội. Tương tự, các sản phẩm "thực phẩm bổ sung" đã bán cho các nạn nhân được ghi: "Sản xuất tại Công ty TNHH tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam Newzealand", được phân phối bởi "Công ty CP Dược phẩm Tâm Việt An".

Hai công ty này cũng có địa chỉ tại xã Thụy Hương nhưng lãnh đạo xã Thụy Hương khẳng định, trên địa bàn không có những công ty như trên. Như vậy địa chỉ của công ty là địa chỉ "ma".

Tại phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) cũng có hàng trăm người cao tuổi sập bẫy với kịch bản tương tự các nạn nhân ở phường Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên, các nạn nhân tại đây chưa ai được hoàn lại tiền. Được biết cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc điều tra, xác minh. 

Các tin khác

Giá vàng đồng loạt giảm

Lúc 9h sáng nay (28/4), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (27/4), giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mốc 121 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 120 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Hôm nay (6/4), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Dự báo hình thái này duy trì đến hết ngày 7/4. Khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Các khu vực khác ít mưa, hửng nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Nhà đầu tư thận trọng trước áp lực chốt lời ở nhóm ngân hàng và bất động sản khiến thanh khoản sàn TP HCM giảm mạnh, đứt mạch hơn 20.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Giá vàng tăng dựng đứng

TPO - Sáng nay (15/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng dựng đứng. Theo đó, giá vàng nhẫn lên mốc kỷ lục mới 96,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng gần chạm mốc 96 triệu đồng/lượng.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Táo ngôi sao lạ mắt, quýt 300.000 đồng/quả dịp Tết

Quýt chum chĩnh vàng, táo hình ngôi sao, bưởi đỏ tiến vua...dù có giá đắt đỏ, nhưng vẫn thu hút khách hàng mua làm quà biếu Tết hoặc dâng hương với mong muốn một năm mới tiền tài rủng rỉnh cho gia chủ.

Tiểu thương lo mất Tết, lập chợ cóc tại công viên Hà Đông

Ngày 10/12, UBND quận Hà Đông dựng hàng rào tôn quanh khu đất 52,87ha thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông (công viên Hà Đông) nhằm dừng việc khai thác tạm, cho thuê mặt bằng tại khu đất trên. Việc chấm dứt hợp đồng gần Tết khiến tiểu thương chợ tạm có nguy cơ vứt bỏ hàng tấn hoa quả, nhiều lao động mất việc.

Giải tỏa khu "rừng ma" để thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Trị đã mất rất nhiều thời gian mới vận động được người dân giải tỏa một phần khu "rừng ma" - nơi chôn cất người chết của người Vân Kiều, để bàn giao mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Cảm động câu chuyện "xây nhà lần đầu tiên trong đời ở tuổi 81"

"Từ thuở bé đến bây giờ mới xây nhà lần đầu tiên, ngôi nhà cũ của ông bà rách nát lắm rồi cho nên không thể ở được. Như thế này quá là mĩ mãn rồi cháu ạ, đời bây giờ là hết đời rồi, ông bà rất là mừng" – đó là những chia sẻ xúc đồng của bà Nguyễn Thị Bồng tại Dương Cương, Hà Nam.