Thời sự

Vụ đại gia gỗ vỡ nợ 28 tỉ: Tẩu tán tài sản từ trước

Ngày 5-4, nguồn tin riêng phóng viên Báo Người Lao Động cho hay vợ chồng "đại gia" Đinh Ngọc Long và bà Trần Thị Hiền (trú tại khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) trước khi tuyên bố vỡ nợ đã kịp thời tẩu tán nhiều tài sản.

Theo đó, từ ngày 14 đến ngày 21-2-2023, đã có 13 người đứng đơn khởi kiện vợ chồng ông Long, bà Hiền đòi đôi vợ chồng này trả tiền tổng số tiền gần 28 tỉ đồng. Trong đó, người thấp nhất là 60 triệu đồng, người nhiều nhất là gần 8 tỉ đồng.

Vụ đại gia gỗ vỡ nợ 28 tỉ: Tẩu tán tài sản từ trước - Ảnh 1.

Một căn nhà của vợ chồng "đại gia" Long và vợ

Ngoài những người đã đứng đơn khởi kiện, còn nhiều người khác tại huyện Đăk Tô, TP Kon Tum cũng cho vợ chồng ông Long, bà Hiền vay hàng chục tỉ đồng khác nhưng chưa làm đơn tố cáo, khởi kiện đòi tiền.

Đáng chú ý, ngay thời điểm trước khi các chủ nợ khởi kiện đòi tiền, ngày 14-2, vợ chồng ông Long, bà Hiền đã kịp thời sang nhượng 2 thửa đất tại đường Nguyễn Văn Cừ (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) cho vợ chồng người em trai ông Long là ông Đ.N.H và bà N.T.D.

Có 2 thửa đất khác tổng diện tích gần 300m2 và căn nhà diện tích 200m2 tại đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô đã được vợ chồng "đại gia" này thế chấp vay tiền tại một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Đăk Tô.

Ngoài ra, vợ chồng "đại gia" này còn 2 thửa đất chưa kịp tẩu tán đã bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ, quy định tại Điều 126, Bộ Luật tố tụng Dân sự.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vợ chồng ông Long, bà Hiền vay số tiền hàng chục tỉ đồng của nhiều người. Đến tháng 2-2023, vợ chồng "đại gia" này tuyên bố vỡ vợ khiến nhiều chủ nợ lo lắng khi khoản tiền cho vay có khả năng mất trắng.

Theo các chủ nợ, nhiều người dân tại huyện Đăk Tô luôn nghĩ vợ chồng ông Long là "đại gia" khi làm nghề buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ, hay đi chùa, làm từ thiện; khi vay tiền của người khác thì luôn trả đúng hẹn, lãi suất sòng phẳng. Từ đó, nhiều người đã thế chấp nhà cửa, vay mượn tiền để cho vợ chồng ông Long vay mượn lại, hưởng lãi suất chênh lệch.

Các tin khác

Gia đình sống gần như tuyệt giao với xã hội ở Thanh Hóa: Khai quật khu vườn bí ẩn, tìm thấy vô số sắt thép

Từ một gia đình bình thường nhưng đột nhiên họ tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Hàng chục năm trời, họ chỉ ở trong ngôi nhà lúp xúp ẩn mình dưới tán cây rậm rịt và có những việc làm kỳ quái đến khó hiểu. Gia đình gồm 4 thành viên, nay chỉ còn lại 2 chị em.

Chiêu trò vòi tiền "bôi trơn" và 180 lần nhận hối lộ của thư ký thứ trưởng Bộ Y tế

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phạm Trung Kiên là thư ký của thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp xúc, yêu cầu các đại diện doanh nghiệp tham gia chuyến bay giải cứu và các khách lẻ phải chi tiền để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay hoặc chấp thuận cho khách được về nước.

Tấc đất chưa chắc đã là tấc vàng: 4 triệu ngôi nhà mới "đắp chiếu", giá giảm gấp đôi vẫn "ế", BĐS Trung Quốc bao giờ mới quay về thời hoàng kim?

Thị trường bất động sản Trung Quốc dường như đã ổn định sau 2 năm suy thoái. Tuy nhiên, một vấn đề đang tiếp tục cản trở sự hồi phục của ngành này là tình trạng thừa nguồn cung đối với những căn hộ không bán được.

Doanh nghiệp liên quan FLC nợ đầm đìa

Những công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới đây tiết lộ nhiều bất ổn về hoạt động kinh doanh khi có nơi thì thua lỗ đến mức âm vốn chủ sở hữu khiến khoản vay trái phiếu trở thành gánh nặng.

VietinBank phát động cuộc thi sáng tác “Khát vọng tầm cao mới cùng VietinBank”

Cuộc thi sáng tác “Khát vọng tầm cao mới cùng VietinBank” chính thức khởi động từ ngày 01/4/2023. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập VietinBank (08/7/1988 – 08/7/2023). Tổng giá trị các giải thưởng của Cuộc thi lên tới gần 400 triệu đồng, trong đó giải Đặc biệt có trị giá 100 triệu đồng.

Gia đình sống gần như tuyệt giao với xã hội ở Thanh Hóa: Khai quật khu vườn bí ẩn, tìm thấy vô số sắt thép

Từ một gia đình bình thường nhưng đột nhiên họ tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Hàng chục năm trời, họ chỉ ở trong ngôi nhà lúp xúp ẩn mình dưới tán cây rậm rịt và có những việc làm kỳ quái đến khó hiểu. Gia đình gồm 4 thành viên, nay chỉ còn lại 2 chị em.