Xã hội

Vụ cháy chung cư mini: Người sống sót đối mặt với di chứng, chồng chất khó khăn

Lo biến chứng nguy hiểm vì ngộ độc khí CO

Sau thảm hoạ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), hiện nay, nhiều người dân xung quanh đang cho các nạn nhân may mắn thoát nạn, tá túc tạm thời tại nhà trước khi họ tìm được nơi ở mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, cuộc sống của các nạn nhân bước đầu ổn định, tuy nhiên còn rất nhiều điều phải lo lắng. Chẳng hạn như gia đình của chị Vũ Thị L, hiện đang ở nhờ tại một căn hộ gần ngách 29/70 Khương Hạ. Trước kia, chị L ở tầng 5 khu chung cư mini cùng với vợ chồng người chị ruột là bác sĩ V.T.N (39 tuổi, công tác tại bệnh viện Bạch Mai). Sau khi vụ cháy xảy ra, cả gia đình may mắn không có ai tử vong, nhưng chị V.T.N bị ngộ độc khí CO nặng, phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Chị L cho biết, hiện giờ sức khoẻ chị N. đã tốt hơn, nhưng vẫn còn đó nỗi lo về các biến chứng nguy hiểm do ngộ độc khí CO. Loại khí độc này có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về hệ cơ, tim mạch và thần kinh cho người bị ngộ độc, có thể gây ra các bệnh như viêm cơ tim, hoại tử cơ tim, suy tim…

“Chị tôi đã tỉnh lại, nhưng hiện đang mắc nhiều biến chứng do ngộ độc khí CO như rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, viêm phổi, suy đa tạng…, phải truyền kháng sinh liều cao liên tục. Nếu sức khoẻ bị suy giảm nghiêm trọng, chị tôi rất khó tiếp tục làm công việc hiện tại sau khi ra viện. Ở trong viện, tôi cũng gặp nhiều bệnh nhân đang ở trong tình trạng tương tự vì ngộ độc khí CO”, chị L cho biết.

Bên cạnh đó, khoản viện phí của chị N. cũng là một nỗi lo lớn. Anh Vũ Văn D - em trai của chị N. và chị L cho hay, nếu không được hỗ trợ, gia đình rất khó có thể lo được chi phí điều trị cho chị N. Bởi chị N. vào viện trong tình trạng rất nguy kịch, đến nay lại mắc thêm các loại biến chứng do ngộ độc khí CO, nên chi phí điều trị là rất lớn.

Bên cạnh đó, chị L cũng đang phải đối mặt với những sự ám ảnh về tinh thần. Bây giờ, cứ ngửi thấy mùi khói là chị L lại thấy khó thở, lo sợ, tưởng như sắp có cháy… Còn anh D,mỗi khi nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm là anh lại giật mình rồi bị mất ngủ.

Vất vả tìm nơi ở mới

Ngoài ra, nhiều gia đình nạn nhân sau vụ cháy chung cư mini còn đang gặp khó khăn với vấn đề nhà ở trong tương lai.

Anh Nguyễn Hoàng, một nạn nhân sống sót cho biết, trong vụ cháy, vợ và con gái anh đã qua đời, chỉ còn anh và con trai sống sót. Tài sản của gia đình anh gần như mất sạch. Anh Hoàng là thợ làm bánh, nhưng hiện anh không thể đi làm vì một tay của anh bị đứt gân khi đập vỡ cửa kính để tìm đường thoát. Hiện nay, anh sống chủ yếu dựa vào đồ cứu trợ do các nhà hảo tâm gửi tới.

“Bây giờ tìm được nhà thuê giá rẻ rất khó, mà tôi phải đợi vài tháng nữa mới đi làm trở lại được. Không thể tiếp tục ở chung cư mini được nữa, vì con trai tôi bảo sợ ở chung cư mini lắm…”, anh Hoàng chia sẻ.

Vụ cháy chung cư mini: Người sống sót đối mặt với di chứng, chồng chất khó khăn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hoàng, nạn nhân sống sót sau vụ cháy chung cư mini, đang tiếp nhận sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Anh D và chị L cũng chia sẻ cùng một khó khăn với anh Hoàng. Hiện nay, đến chiếc xe máy hai anh chị cũng phải mượn của người khác để đi. Tài sản quý giá duy nhất còn sót lại sau vụ cháy chính là sinh mạng của chị V.T.N.

“Nơi ở tạm của chúng tôi hiện giờ cũng không khác căn chung cư mini trước là mấy. Chúng tôi cũng không muốn phải ăn nhờ ở đậu mãi người ta. Hai ước nguyện lớn nhất của gia đình hiện giờ là chị tôi sẽ vượt qua các biến chứng nguy hiểm, và chúng tôi sẽ tìm được chỗ ở mới sớm nhất có thể…”, chị L bày tỏ.

Theo Tổ trưởng Tổ dân phố số 20 Khương Hạ (nơi xảy ra vụ cháy), vì sự việc đau buồn vừa mới diễn ra nên năm nay tổ dân phố không tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên, tổ dân phố đã tới từng nhà để tặng quà Trung thu cho các cháu, trong đó có cả những cháu là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini.


Các tin khác

Hai xe máy tông nhau, 3 người thương vong

Hai xe máy tông nhau, 3 người thương vong

Tối 28/9, trên Quốc lộ 1 (QL1), đoạn qua địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa 2 xe máy khiến 3 thương vong.
"Kỳ lạ" chợ trung tâm Hà Nội chỉ thấy người bán, không thấy người mua

"Kỳ lạ" chợ trung tâm Hà Nội chỉ thấy người bán, không thấy người mua

Trung tâm thương mại Hàng Da (chợ Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là mô hình kết hợp chợ truyền thống với trung tâm thương mại hiện đại, đạt tiêu chuẩn chợ loại 1, có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, đưa vào hoạt động từ tháng 10/2010, với 544 tiểu thương đăng ký kinh doanh. Mặc dù được đầu tư khang trang, nhưng tình trạng ế ẩm, vắng khách xem, mua hàng hóa tại đây kéo dài nhiều năm nay, khiến nhiều tiểu thương đã đóng cửa kios.
GDP quý III tăng trưởng 5,33%

GDP quý III tăng trưởng 5,33%

GDP quý III có xu hướng tăng trưởng tích cực so với các quý trước đó khi tăng 5,33% so với cùng kỳ, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn so với thời kỳ trước COVID-19.
Tăng trưởng GDP quý III đạt 5,33%

Tăng trưởng GDP quý III đạt 5,33%

GDP quý III có xu hướng tăng trưởng tích cực so với các quý trước đó khi tăng 5,33% so với cùng kỳ, tuy nhiên con số này chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ hai năm COVID (2020 và 2021).
Quỹ phụ huynh ngày càng biến tướng

Quỹ phụ huynh ngày càng biến tướng

Những khoản thu và đóng góp mang tên "tự nguyện" trong trường học ngày càng biến tướng và tận thu bất chấp đang khiến dư luận bức xúc, trong khi ngành giáo dục vẫn chưa có giải pháp để dẹp nạn lạm thu
Lũ cuốn trôi đường, cô lập hàng trăm hộ dân ở tỉnh Bình Phước

Lũ cuốn trôi đường, cô lập hàng trăm hộ dân ở tỉnh Bình Phước

Tối 28/9, ông Nguyễn Văn Quyết, Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, sáng cùng ngày, UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành khắc phục tạm thời tuyến đường băng qua suối Lạnh thuộc thôn 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, bị mưa lũ cuốn trôi những ngày qua cho người dân đi lại.
Tết Trung thu xúc động tại xóm chạy thận nghèo tỉnh Lai Châu

Tết Trung thu xúc động tại xóm chạy thận nghèo tỉnh Lai Châu

Tối 27/9, Chi đoàn Cơ quan Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp với nhà hàng Truz H’Mông, tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn phường Đông Phong đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" năm 2023 nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em và những bệnh nhân tại xóm chạy thận.