Ở tuổi 33, Trần Phán Mai, sống tại Vũ Hán (Trung Quốc), từng rơi vào cảnh nợ nần gần 3,87 tỷ đồng sau khi việc kinh doanh thất bại. Thay vì bỏ cuộc, chị quyết định khởi nghiệp lại từ số vốn chỉ 700 NDT (khoảng 2,7 triệu đồng). Sau hai năm, chị đã trả được 600.000 NDT, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng tiền nợ.
Năm 2019, Phán Mai cùng chồng mở cửa hàng kinh doanh các loại hạt rang và đồ ăn vặt. Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, họ buộc phải đóng cửa do nhà cung cấp chậm thanh toán và nguồn hàng chất lượng cao không ổn định.














