Khán giả bước ra khỏi “Đất Nước Thiên Hùng Ca” thường mang theo dư âm của những đại cảnh choáng ngợp như con thuyền khổng lồ trong trận Bạch Đằng, những màn mưa trắng trời, dòng thác thóc trút xuống sân khấu, các màn nhào lộn trên không, những cọc gỗ khổng lồ lướt trên đầu hay sự hòa quyện giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ khiến ranh giới giữa thực và ảo gần như tan biến.
Phía sau 75 phút của “kỳ quan sân khấu” ấy là một “cỗ máy biểu diễn” được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Từng mét vuông sân khấu, từng điểm treo, từng mô-đun cơ khí đều được thiết kế với mục tiêu trao cho nghệ thuật khả năng hiện thực hóa những ý tưởng thách thức nhất.











