Phú Quý hay còn gọi là cù lao Thu, nằm cách Phan Thiết khoảng 120km, và nhịp sống của đảo khá đặc biệt: một vùng đất chỉ hoạt động nửa năm để kiếm tiền, nửa năm còn lại nghỉ ngơi, tận hưởng. Biển êm từ tháng 3 đến tháng 8. Sang cuối năm sóng to gió lớn, các bè cá ngoài khơi được tháo dỡ và quán xá đóng cửa. Chị chủ quán mì mực cho biết quán sắp nghỉ đón khách vì mùa bão, nên những thực khách ghé lúc này có thể là những vị khách cuối cùng của mùa.
Chính vào quãng cuối mùa ấy, một chuyến đi ăn trên đảo đã được ghi lại. Trong vlog khám phá Phú Quý, Hoàng Anh Panda khiến người xem chú ý khi tiết lộ bản thân vốn kiêng ăn mực vì quan niệm dị đoan, nhưng cuối cùng vẫn phá lệ trước những tô mì mực hấp dẫn tại đây. Chuyến đi của anh cũng hé lộ một khía cạnh thú vị về ẩm thực trên đảo: bánh tráng cuốn mắm ruốc bơ chỉ 4.000 đồng một chiếc, còn tô mì với 3, 4 con mực tươi rói có giá khoảng 30.000 đến 50.000 đồng. Những món ăn tưởng chừng phải trả giá cao khi thưởng thức ở một hòn đảo giữa biển lại có mức giá khiến nhiều người bất ngờ.
