Không chỉ có mây núi bảng lảng hay những khúc cua ôm sát biển xanh, thời điểm này, nhiều triền rừng quanh Hải Vân Quan còn được phủ kín bởi sắc trắng của hoa bìm bìm, tạo nên khung cảnh khiến không ít du khách phải ngỡ ngàng khi lần đầu bắt gặp.
Nằm giữa ranh giới Huế và Đà Nẵng, đèo Hải Vân từ lâu đã được xem là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, đồng thời nhiều lần xuất hiện trong danh sách những cung đường ấn tượng của thế giới. Nhưng khác với vẻ hùng vĩ thường thấy, mùa bìm bìm nở lại mang đến cho nơi đây một diện mạo mềm mại và thơ mộng hơn hẳn.
