Kỹ năng sống

Vai phụ suýt bị ăn thịt trong "Tây du ký 1986": Lớn lên cực xinh, đã vậy còn có học vấn khiến fan bộ kinh điển xuýt xoa ngợi khen

Trong phần 2 của bộ phim "Tây du ký 1986", trong tập "Hiểm độ Thông Thiên hà", khi thầy trò Đường Tăng đến Trần gia trang đã có duyên cứu một đôi đồng nam, đồng nữ, vốn là 2 anh em họ, con của 2 anh em Trần gia khỏi bị yêu quái ăn thịt. Trong tập phim, đảm nhận vai đồng nữ là diễn viên nhí có tên Hầu Lỗi. Cô bé gây ấn tượng vì ngoại hình xinh xắn, đáng yêu và diễn xuất rất linh hoạt.

Vai phụ suýt bị ăn thịt trong "Tây du ký 1986": Lớn lên cực xinh, đã vậy còn có học vấn khiến fan bộ kinh điển xuýt xoa ngợi khen- Ảnh 1.

Hầu Lỗi thời đóng Tây du ký 1986 phần 2

Ngoại hình xinh đẹp lúc lớn và học vấn đáng ngưỡng mộ

Hầu Lỗi vốn là một ngôi sao nhí nổi tiếng. Cô bé gia nhập làng giải trí từ năm 4 tuổi và bắt đầu dẫn các chương trình dành cho trẻ em từ khi còn nhỏ. Năm 1998, Hầu Lỗi có cơ duyên đóng phần 2 của bộ phim "Tây du ký 1986" và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Được biết, bố mẹ của Hầu Lỗi đều là thành phần trí thức. Dù tham gia làng giải trí từ nhỏ nhưng Hầu Lỗi không bỏ bê việc học mà luôn có thành tích thuộc top đầu. Khi trưởng thành, Hẫu Lỗi đam mê viết văn và quyết tâm theo đuổi đam mê này. Hiện, Hẫu Lỗi là một nhà văn chuyên nghiệp.

Ngoại hình của Hầu Lỗi khi trưởng thành cũng rất nổi bật. Cô vẫn giữ được đôi mặt to tròn, nét đáng yêu, tinh nghịch hồi nhỏ. Ngoài viết văn, Hầu Lỗi cũng làm người dẫn chương trình cho một số truyền hình.

Vai phụ suýt bị ăn thịt trong "Tây du ký 1986": Lớn lên cực xinh, đã vậy còn có học vấn khiến fan bộ kinh điển xuýt xoa ngợi khen- Ảnh 2.

Hầu Lỗi lúc nhỏ và khi trưởng thành

Nữ diễn viên nhí ngày nào giờ trưởng thành đa tài, được cộng đồng người hâm mộ Tây du ký 1986 nhận xét là vừa xinh đẹp vừa có học thức, đa tài, đa nghệ.

Các tin khác

Công ty dược UIP tiếp sức bà con vùng lũ

Công ty dược UIP tiếp sức bà con vùng lũ

Đại diện United International Pharma cùng báo Sức khỏe và Đời sống triển khai hai đợt cứu trợ khẩn cấp, trao quà, thuốc men cho người dân Yên Bái, Tuyên Quang.
Tham dự họp báo Human Act Prize 2024, đội trưởng FAS Angel xúc động: Tôi chỉ đơn giản là ông chủ cửa hàng sửa chữa xe, chẳng có gì lớn lao!

Tham dự họp báo Human Act Prize 2024, đội trưởng FAS Angel xúc động: Tôi chỉ đơn giản là ông chủ cửa hàng sửa chữa xe, chẳng có gì lớn lao!

"Chúng tôi không muốn hôm nay xin cái này, ngày mai lại đi xin cái khác. Chúng tôi muốn xây dựng trạm cứu hộ về sửa chữa xe hoặc một ngành nghề nào đó cho đội viên, tình nguyên viên để họ có thể làm được", đội trưởng FAS Angel chia sẻ.