Chiều 19/7, một tàu du lịch chở khách tham quan vịnh Hạ Long bất ngờ gặp giông lốc và bị lật tại khu vực Gia Luận (Cát Hải, Quảng Ninh), khiến dư luận không khỏi bàng hoàng cùng xót xa.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng các hành khách và đơn vị khai thác tàu đã phớt lờ cảnh báo về bão số 3, tiếp tục hoạt động du lịch ngoài vịnh trong điều kiện thời tiết không an toàn.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác phản bác, cho rằng đây là một tai nạn bất khả kháng do hiện tượng giông lốc xảy ra đột ngột, hoàn toàn không thể dự báo trước.

Bài viết chia sẻ hình ảnh tại Hạ Long ngay trước cơn giông

Cơn giông đến rất nhanh khiến chiếc tàu du lịch bị lật (Ảnh: MXH)
Một người cho hay: “Đây là cơn giông lốc bất chợt do sự đối lưu không khí sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Bão Wipha khi đó vẫn còn ngoài Biển Đông, dự kiến đến ngày 21–22/7 mới ảnh hưởng đến đất liền. Từ sáng đến 13h30 chiều nay, Hạ Long vẫn nắng chói chang. Vậy mà chỉ khoảng 30 phút sau đã sóng to gió lớn. Tầm 14h05 thì tàu bị lật. Cơn giông lốc bất chợt ập đến, mọi người đều ko thể lường được, dù là chủ tàu hay khách đi tàu."
Nhiều người cũng cho rằng, các ý kiến như “biết bão mà vẫn đi” hay “cố chạy tàu để không mất tiền” là phiến diện cũng như khẳng định đây là một sự cố đáng tiếc và không ai mong muốn.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho biết, nếu thời tiết diễn biến xấu, cơ quan chức năng sẽ có công văn chính thức cấm tàu ra vịnh, tất cả các phương tiện đều buộc phải dừng hoạt động. Khách hàng sẽ được hoàn tiền hoặc đổi ngày nếu đã đặt tàu vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đây là trường hợp tất cả không thể lường trước.

Tàu gặp nạn đang được cẩu lên để lật lại. (Ảnh: Quân chủng Hải quân)
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Công Hoan – Chi hội phó Chi hội tàu du lịch Hạ Long – cho biết thời tiết buổi sáng 19/7 tại Hạ Long rất đẹp, các tàu du lịch xuất bến bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 13h, giông lốc bất ngờ xuất hiện kèm theo gió mạnh, sấm sét và mưa đá khiến tàu Vịnh Xanh gặp nạn.
Ông Hoan cũng là người chứng kiến khoảnh khắc một bé trai khoảng 14 tuổi được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khoang tàu sau hơn 4 giờ mắc kẹt.
Hiện công tác cứu hộ, hỗ trợ các hành khách và điều tra nguyên nhân vụ việc vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Sự cố một lần nữa đặt ra bài toán lớn về ứng phó với thời tiết cực đoan trong hoạt động du lịch trên biển.
Về cơn giông bất thường chiều ngày 19/7, theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa giông kèm theo gió mạnh không phải do hoàn lưu bão số 3 Wipha. Đây chỉ là những trận mưa giông thông thường trong thời điểm miền Bắc đã vào mùa mưa. Rìa hoàn lưu phía tây cơn bão có thể gây mưa giông trước bão cho đất liền nước ta từ chiều tối và đêm mai 20/7.
"Về nguyên nhân mưa giông chiều nay ở Bắc Bộ là do hội tụ gió trên dọc rãnh thấp vắt qua Bắc Bộ theo hướng Tây Bắc - Đông Nam" - ông Khiêm phân tích.
Ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 do thuyền trưởng Đoàn Văn Trình chở đoàn khách đi thăm vịnh Hạ Long bị lật rồi chìm. Vị trí tàu gặp nạn nằm ở giữa Hòn Gà và Núi Bài Thơ (cách đất liền khoảng 3 hải lý). Thời điểm gặp nạn, trên tàu Vịnh Xanh 58 chở 51 người gồm 48 hành khách và 3 thuyền viên.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai phối hợp với các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn.
Quân chủng Hải quân đã thành lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân để tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Hiện các phương tiện của Hải quân đã tiếp cận vị trí tàu bị lật. Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, đang trực tiếp chỉ huy tìm kiếm.
Tính đến thời điểm 21h30 tối cùng ngày, 34 thi thể đã được tìm thấy, cứu được 10 người.