Phong cách sống

Trấn Thành: "Tôi cầm 7 triệu rưỡi chạy xe, nước mắt cứ chảy ra"

Vừa qua, tại chương trình Woneder, Trấn Thành đã chia sẻ về một đam mê đặc biệt của mình. Anh nói: "Tôi là con nhà lính tính nhà quan, là một thằng nghệ sĩ đúng nghĩa luôn. Tôi thích cái gì là phải làm cho bằng được, mê cái gì là phải làm ngay cái đó.

Trấn Thành: "Tôi cầm 7 triệu rưỡi chạy xe, nước mắt cứ chảy ra" - Ảnh 1.

Tôi nhớ lúc tôi mới nổi tiếng, tôi nhận một show đi tỉnh là 1 triệu rưỡi. Thời điểm cách đây 20 năm, 1 triệu rưỡi là to lắm vì trung bình một tháng lương của người ta cũng chỉ vài triệu.

Thực ra tôi báo giá rất bèo so với đồng nghiệp xung quanh. Người ta báo giá cao hơn tôi rất nhiều. Tôi báo giá 1 triệu rưỡi một show đi tỉnh.

Tôi không ngờ, tôi được một nhãn hàng book tôi 10 show liên tục đi tỉnh. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được 15 triệu đồng. Số tiền này với tôi hồi đó như một giấc mơ.

Tôi không thể tin mình có thể kiếm được số tiền nhiều như thế, không biết làm nghề gì mà lại kiếm được số tiền đó.

Trước tiên, nhãn hàng ứng trước cho tôi một nửa cát-xê là 7 triệu rưỡi, phải đi hết 10 show đó mới được nhận số tiền còn lại.

Tôi cầm 7 triệu rưỡi trong tay mà rưng rưng nước mắt. Tôi vừa cầm 7 triệu rưỡi chạy xe mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi cảm ơn trời Phật đã cho tôi cái nghề giúp tôi có tiền để lo cho gia đình.

Trấn Thành: "Tôi cầm 7 triệu rưỡi chạy xe, nước mắt cứ chảy ra" - Ảnh 2.

Vậy mà tôi chạy xe chưa hết một con hẻm, tới đầu đường thấy có một cửa tiệm nước hoa nên lập tức tôi vào tiệm nước hoa đó. Tôi mê nước hoa từ nhỏ mà.

Vào trong tiệm, tôi ngửi hết mùi này đến mùi kia. Ngửi chán chê, tôi dám bỏ tiền ra mua hẳn một chai nước hoa Chanel giá 2 triệu 1. Có điên không? Tôi mới chỉ cầm 7 triệu rưỡi trong tay mà dám mua chai nước hoa 2 triệu 1.

Đúng là cái máu nghệ sĩ của tôi. Tôi mê nước hoa khủng khiếp, mê cái gì là phải làm cái đó cho bằng được. Tới ngày hôm nay, tôi sưu tập phải tới hơn 1000 chai nước hoa rồi".

Trấn Thành từng mua một series nước hoa giống nhau, chỉ khác mã số. Mỗi lần lưu diễn ở nước ngoài, anh đều mua thêm vài chai, có khi mua 100 chai.

Ngoài số lượng "khủng", nhiều chai là các dòng nước hoa thượng lưu cực đắt đỏ, không bán đại trà mang tính tuyên ngôn cao về gu của người sưu tầm. Trong đó, có một số chai là phiên bản giới hạn, phải chi số tiền rất lớn mới có thể mua được.

Các tin khác

Chỉ 1 đêm vừa ngủ dậy mà phố Hàng Mã đã thay đổi như thế này sao?

Chỉ 1 đêm vừa ngủ dậy mà phố Hàng Mã đã thay đổi như thế này sao?

"Chị Hằng" còn chưa kịp "thu dọn hành lý" về trời thì con phố sầm uất bậc nhất Hà thành đã vội vã "lột xác". Nếu bạn vừa xúng xính váy áo ghé Hàng Mã đón Trung thu tối hôm trước thì hôm sau quay lại có khi đã phải ngơ ngác mất vài giây trước sự "đổ bộ" của lễ hội Halloween.
Phát hiện địa điểm dễ gặp MCK nhất Hà Nội: Quán phở bê đồ bằng xe điện cân bằng, mùa lũ có ngày treo hàng trăm suất

Phát hiện địa điểm dễ gặp MCK nhất Hà Nội: Quán phở bê đồ bằng xe điện cân bằng, mùa lũ có ngày treo hàng trăm suất

Trước cửa quán có tấm biển ghi mấy dòng vô cùng lạ lùng và hào sảng. Đó là những lời không ưng thì đổi, không hợp khẩu vị thì miễn phí, đói thì hô Treo, mà khó thì dạy nghề không lấy một đồng. Ít ngày qua, hàng phở này bất ngờ được nhắc tên vì một lý do khác hẳn.
3h sáng không một bóng khách, vì sao cửa hàng tiện lợi vẫn mở 24/24?

3h sáng không một bóng khách, vì sao cửa hàng tiện lợi vẫn mở 24/24?

Quá khuya, đèn vẫn sáng, nhạc vẫn bật xập xình, nhân viên cặm cụi ngồi sau quầy và gần như không có một bóng khách. Nhìn từ bên ngoài, đóng cửa vài tiếng nghe có vẻ là cách tiết kiệm dễ dàng nhất, nhưng các chuỗi bán lẻ lại không bao giờ làm vậy. Lý do vì sao?
Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục đi nghỉ dưỡng, khoe loạt khoảnh khắc gia đình sau chuyến Nhật Bản

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục đi nghỉ dưỡng, khoe loạt khoảnh khắc gia đình sau chuyến Nhật Bản

Sau chuyến đi Nhật Bản cách đây không lâu, vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục có những ngày nghỉ ngơi bên gia đình. Lần này, địa điểm được cặp đôi lựa chọn là một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Khánh Hòa, nơi cả hai cùng đưa con trai tận hưởng những ngày nắng đẹp.