Kỹ năng sống

Trải đời hơn 40 năm tôi mới ngộ ra: Người nhìn xa trông rộng thường chuẩn bị sớm 3 con đường, là chìa khóa để "bất khả chiến bại"


Người có tầm nhìn xa trông rộng, đều sẽ chuẩn bị trước cho mình 3 con đường.

1. Giữ tiền trong túi, học cách tiết kiệm

Trải đời hơn 40 năm tôi mới ngộ ra: Người nhìn xa trông rộng thường chuẩn bị sớm 3 con đường, là chìa khóa để bất khả chiến bại - Ảnh 1.

Người xưa thường nói: “Dĩ nhiên tất cả những thứ con người ta theo đuổi không phải đều là tiền tài, nhưng ít nhất cũng đủ tiền để duy trì một cuộc sống đàng hoàng, để không bị cản trở trong công việc, có thể hào phóng, cởi mở và độc lập”.

Trong cuộc sống, ăn uống đi lại, sinh lão bệnh tử đều không thể tách khỏi chữ “Tiền”.

Khi trong tay không có tiền, mọi việc đều rất khó thực hiện được.

Trong túi có tiền là thể diện lớn nhất của một người và là niềm tin lớn nhất của một gia đình.

Giống như câu nói: “Cuộc đời muôn vàn gian khó, chẳng qua cũng chỉ có vài lạng bạc vụn. Nhưng vài lạng bạc vụn này lại có thể giải quyết mọi khó khăn trong cuộc đời”.

Mọi sụp đổ của người trưởng thành đều thường bắt nguồn từ việc thiếu tiền.

Chỉ khi nỗ lực làm việc kiếm tiền bạn mới có thể đuổi kịp tốc độ trưởng thành của con cái, bắt kịp tốc độ già đi của bố mẹ.

2. Giảm thói sân si, học cách tích đức

Trải đời hơn 40 năm tôi mới ngộ ra: Người nhìn xa trông rộng thường chuẩn bị sớm 3 con đường, là chìa khóa để bất khả chiến bại - Ảnh 2.

Vận hạn của một người có tốt hay không, đôi khi có thể nhìn ra được từ cách họ nói chuyện.

Một người ăn nói độc đoán, mỗi từ mỗi câu đều làm tổn thương người khác, vận may cũng theo đó mà đi mất.

Học cách ăn nói chính là học cách giữ vận may cho mình.

Tâm sinh tướng, tâm sinh ngôn. Người luôn sân si, mọi lời nói đều mang năng lượng tiêu cực thì thế giới nội tâm của người đó nhất định đang rất buồn phiền mệt mỏi.

Những người này không chỉ khiến bản thân càng sống càng mệt mỏi mà lâu dài còn có thể mất đi rất nhiều bạn bè.

Người càng có tầm nhìn càng biết cẩn trọng lời ăn tiếng nói, biết giữ chừng mực.

3. Biết chừa đường lui, học cách tích thiện

Trải đời hơn 40 năm tôi mới ngộ ra: Người nhìn xa trông rộng thường chuẩn bị sớm 3 con đường, là chìa khóa để bất khả chiến bại - Ảnh 3.

Người sống trên đời, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn.

Đừng tận dụng mọi lợi ích, hãy chừa đường lui cho người khác, như vậy mới có người tình nguyện đồng hành cùng bạn.

Cuộc sống này, chẳng ai có thể đơn độc sống một mình mà không nương nhờ vào người khác.

Giúp người thực ra là đang giúp mình.

Hôm nay bạn che ô cho người khác, ngày sau, nhà bạn mưa dột, người khác sẽ tặng bạn một miếng ngói. Chừa cho người khác một con đường sống cũng chính là đang chừa đường sống cho mình. Biết cách tích thiện giúp người thì đường đời sẽ ngày càng rộng mở, ổn định lâu dài.

Trong cuộc sống luôn có những việc xảy ra ngoài ý muốn khiến ta trở tay không kịp. Lên kế hoạch trước là giữ lại đường lui cho mình. Đây không chỉ là sống có trí tuệ mà còn là biểu hiện của người có trách nhiệm.

Các tin khác

"Ký ức Hội An" được mệnh danh là "show diễn đẹp nhất thế giới"

"Ký ức Hội An" được mệnh danh là "show diễn đẹp nhất thế giới"

Ra mắt ngày 18/3/2018, trên sân khấu thực cảnh giữa sông Hoài, "Ký ức Hội An" là "cú chạm" ấn tượng vào dòng lịch sử của vùng đất di sản Hội An vang danh thế giới, bằng màn trình diễn nghệ thuật vô cùng độc đáo và được Reuters - cơ quan thông tấn hàng đầu bình chọn là "show diễn đẹp nhất thế giới".
Cha mẹ ly hôn rồi có hạnh phúc mới, cô bé lớp 9 viết thư đầy xót xa gửi thầy giáo cũ: "Sinh nhật con chẳng còn ai nhớ tới, con ước có ba có mẹ như bao người"

Cha mẹ ly hôn rồi có hạnh phúc mới, cô bé lớp 9 viết thư đầy xót xa gửi thầy giáo cũ: "Sinh nhật con chẳng còn ai nhớ tới, con ước có ba có mẹ như bao người"

Cha mẹ ly hôn, người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là những đứa trẻ. Chúng không chỉ bị ảnh hưởng tâm lý mà còn luôn thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Mới đây, trên MXH đang lan truyền bức thư của cô bé lớp 9 viết cho thầy giáo chủ nhiệm cũ để... nhờ gửi bức thư lại cho mẹ khiến ai cũng nghẹn ngào.
"Gửi con gái học ở lớp có giáo viên quen biết, tôi không ngờ mình vô tình hại con" - Câu chuyện có thật cảnh tỉnh các bậc cha mẹ

"Gửi con gái học ở lớp có giáo viên quen biết, tôi không ngờ mình vô tình hại con" - Câu chuyện có thật cảnh tỉnh các bậc cha mẹ

Khi con đi học, cha mẹ có rất nhiều nỗi lo. Liệu con có bị bạn học bắt nạt? Con có theo kịp được tiến độ bài vở? Con có bị giáo viên mắng hay không? Cũng vì vậy, nhiều phụ huynh quyết định gửi gắm con ở những ngôi trường, lớp học có giáo viên quen biết, với mong muốn con mình sẽ được chăm chút nhiều hơn.
Đi làm chỉ để lướt mạng

Đi làm chỉ để lướt mạng

Không làm việc được giao, những nhân viên đến công ty chỉ để lướt mạng, nhắn tin, giải quyết việc cá nhân được chuyên gia nhân sự gọi là "goldbricker".