Xã hội

TPHCM: Phát hiện 1 thanh niên tử vong ở trạm xe buýt

CLIP: Một phần trạm xe buýt bị hư hỏng sau tai nạn.

Ngày 24-12, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong ở trạm xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp.

TPHCM Phát hiện thanh niên tử vong tại trạm xe buýt , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Hơn 5 giờ cùng ngày, người dân đi trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức, phát hiện một thanh niên trẻ tuổi tử vong ở trạm xe buýt (đoạn vừa qua ngã tư MK, phường Phước Long), bên cạnh là xe máy bị ngã nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Phước Long phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu nhận định trước đó nam thanh niên lái xe, sau đó tông vào trạm chờ xe buýt khiến mình tử vong. Ngoài ra, thùng rác, một phần trạm chờ xe buýt bị hư hỏng.

TPHCM Phát hiện thanh niên tử vong tại trạm xe buýt , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 2.

Một phần trạm xe buýt bị hư hỏng.

Trước đó, khuya 19-12 cũng xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở phường Tân Hưng khiến 2 thiếu niên tử vong. Theo đó, H.C.T (17 tuổi) và L.M.H (16 tuổi, cùng ngụ TPHCM) chở nhau trên xe máy biển số TPHCM ở đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi cầu Kênh Tẻ.

Khi cách cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng 50 m thì xe máy ngã xuống đường, hai thiếu niên ngã xuống, bị cuốn vào gầm xe tải do nam tài xế 36 tuổi chạy song song bên trái cùng chiều với xe máy. Vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ.

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Nhiều người tiêu dùng dè dặt sắm Tết

Nhiều người tiêu dùng dè dặt sắm Tết

Thiên tai và giá thực phẩm tăng khiến người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu và ưu tiên hàng thiết yếu, thay vì thoải mái mua sắm như mọi năm.
Tái thiết vùng rốn lũ: Những mái nhà nghĩa tình hồi sinh bên dòng Đa Nhim

Tái thiết vùng rốn lũ: Những mái nhà nghĩa tình hồi sinh bên dòng Đa Nhim

Gác lại đau thương từ trận lũ lịch sử, nhịp sống tại xã D'Ran (Lâm Đồng) đang hối hả phục hồi. Thay cho tiếng mưa xối xả là tiếng máy trộn vữa, tiếng búa đập và sắc áo của các chiến sĩ công an, quân đội chạy đua với thời gian để dựng lại mái ấm cho người dân.