Tài chính

Tổng thống Sri Lanka chạy sang Maldives trước khi từ chức

Cuối tuần qua, ông Gotabaya Rajapaksa hứa sẽ từ chức để dọn đường cho “sự chuyển giao quyền lực trong hoà bình”. Lời hứa được đưa ra sau khi hàng chục ngàn người biểu tình tiếp tục xuống đường, bao vây và xông vào tư dinh của nhà lãnh đạo.

Là tổng thống , ông Rajapaksa được miễn trừ việc bắt giữ.

Sáng sớm nay, ông Rajapaksa cùng vợ và một vệ sĩ đi trên chuyến bay quân sự Antonov-32 cất cánh từ sân bay quốc tế của Sri Lanka sang nước láng giềng Maldives, nguồn tin từ cơ quan xuất nhập cảnh tiết lộ.

Sau khi hạ cánh xuống Maldives, họ được cảnh sát hộ tống đến một địa điểm không được tiết lộ, một quản lý sân bay ở Male cho biết.

Thủ tục xuất cảnh của nhà lãnh đạo 73 tuổi từng được gọi là “kẻ huỷ diệt” bị chậm hơn 24 giờ vì bị nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay gây khó dễ .

Ông Rajapaksa muốn sang Dubai trên một chuyến bay thương mại, nhưng nhân viên tại sân bay quốc tế Bandaranaike đóng quầy dịch vụ VIP và khăng khăng yêu cầu tất cả hành khách phải đi qua quầy bình thường.

Nhà lãnh đạo này không muốn làm thủ tục ở quầy bình thường vì sợ người dân phản ứng, hệ quả là ông bị lỡ 4 chuyến bay trong ngày 12/7 sang UAE.

Chuyến bay quân sự sang nước láng giềng gần nhất là Ấn Độ không được bảo đảm ngay, khiến ông Rajapaksa có lúc đã phải chạy sang một căn cứ hải quân để định ra đi bằng đường biển.

Basil, em trai của ông Rajapaksa, người đã từ chức bộ trưởng tài chính hồi tháng 4, cũng đã lỡ chuyến bay sang Dubai vào sáng 12/7 vì bị nhân viên sân bay làm khó.

Có cả quốc tịch Mỹ, ông Basil muốn sử dụng dịch vụ đặc biệt dành cho khách doanh nhân, nhưng các nhân viên xuất nhập cảnh và sân bay cho biết họ đã dừng dịch vụ này.

Một quản lý sân bay cho biết một số hành khách phản đối cho ông Basil lên cùng chuyến bay với họ, khiến tình hình trở nên căng thẳng và cựu quan chức này vội vã rời khỏi sân bay.

Các nguồn tin chính thức cho biết một vali đầy tài liệu đã bị bỏ lại trong dinh thự cùng với 17,85 triệu rupee (khoảng 50.000USD). Số tài liệu này đã được nộp lên toà án Colombo.

Chưa có thông báo chính thức nào từ văn phòng tổng thống về tình trạng của ông Rajapaksa, nhưng ông vẫn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Ông Rajapaksa bị cáo buộc quản lý yếu kém nền kinh tế đến mức cạn kiệt ngoại hối để nhập khẩu hàng hoá cơ bản nhất, gây ra tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử từ khi độc lập của đảo quốc 22 triệu dân.

Nếu ông Rajapaksa từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe sẽ tự động trở thành quyền tổng thống cho đến khi quốc hội bầu tổng thống mới.

Tuy nhiên, ông Wickremesinghe cũng khẳng định sẵn sàng từ chức nếu có đồng thuận về thành lập một chính phủ thống nhất.

Sajith Premadasa, lãnh đạo đảng đối lập chính Samagi Jana Balawegaya, khẳng định sẵn sàng thế chỗ.

Premadasa là con trai của cựu tổng thống Ranasinghe Premadasa, người bị ám sát trong một vụ đánh bom tự sát của phiến quân Tamil vào tháng 5/1993.

Tháng 4 vừa qua, Sri Lanka vỡ nợ khoản vay nước ngoài 51 tỷ USD và đang đàm phán với IMF về một gói cứu trợ.

Các tin khác

Tổng thống Sri Lanka đã trốn đến đảo thiên đường

Một nguồn tin chính phủ cho hay Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã rời khỏi đất nước sáng 13-7 (giờ địa phương) vài giờ trước khi ông dự kiến ​​từ chức sau nhiều cuộc biểu tình phản đối cách ông xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế.

Sơn La kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ Việt Á

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số đảng viên liên quan đến việc mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm của công ty Việt Á.

PGS.TS Trần Đình Thiên: Những doanh nghiệp khác biệt sẽ làm cho Đà Nẵng trở nên khác biệt

Trao đổi bên lề Tọa Đàm "Đà Nẵng: Thành phố đáng sống - đáng đến - đáng đầu tư", PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Đà Nẵng đã hoàn thành sứ mệnh là nơi đáng đến, nhưng cần phải vươn mình trở thành nơi đáng sống tầm cỡ quốc tế. Có như thế, Đà Nẵng mới không tụt hậu.

9X vay ngân hàng 70% để mua căn nhà đầu tiên năm 24 tuổi, 3 năm sau ‘chốt sổ’ căn hộ thứ 2: Nếu chờ đủ tiền để mua nhà thì chẳng bao giờ có thể mua được

Với mơ ước có được không gian sống của riêng mình, do chính mình sở hữu, năm 24 tuổi, với số tiền tích góp cùng sự hỗ trợ của gia đình, Tuấn Hải mua căn hộ đầu tiên 2,8 tỷ đồng khi vay 70% từ ngân hàng.

Bà mẹ 2 con 34 tuổi chia sẻ bí quyết có nguồn thu nhập thụ động gần 3,8 tỷ đồng/năm: 3 nguyên tắc vàng để quản lý tốt cả công việc chính và nghề tay trái

Bắt đầu sự nghiệp tay trái của mình với cửa hàng trực tuyến vào năm 2019 khi còn đang làm quản trị viên giáo dục đại học, Rachel Jimenez đã tự tìm khám phá mọi cách thức kinh doanh và đạt doanh thu lên đến hơn 160 nghìn đô la Mỹ.