Suốt nhiều năm qua, chiếc điện thoại thông minh gần như là vật bất ly thân và là công cụ xử lý công việc hàng ngày của tôi. Tâm lý chung khi bỏ ra hàng chục triệu đồng để rước một chiếc máy nguyên seal về là phải lập tức sắm ngay một chiếc ốp lưng thật xịn để bảo vệ. Tôi từng tin rằng lớp nhựa hay viền cao su dày cộp ấy là tấm khiên vững chắc nhất, cho đến một ngày tôi tháo nó ra để vệ sinh máy và điếng người khi nhận ra một sự thật hoàn toàn trái ngược.
Bên dưới lớp ốp lưng đắt tiền mà tôi luôn tự hào, phần khung viền bóng bẩy đã xuất hiện vô số vết xước dăm li ti nham nhở. Thủ phạm không đâu xa chính là những hạt bụi, hạt cát siêu nhỏ vô tình lọt vào khe hở giữa ốp và điện thoại trong quá trình sử dụng. Mỗi lần tôi nhét máy vào túi quần hay cầm nắm thao tác, những hạt bụi này liên tục ma sát và tàn phá bề mặt kim loại nguyên bản. Tôi chợt nhận ra mình đang tốn tiền mua một phụ kiện không những làm mất đi vẻ đẹp của máy mà còn gián tiếp làm hỏng chính thiết bị mà nó được sinh ra để bảo vệ.















