Phong cách sống

"Tôi suýt phải ngủ ngoài đường, may mắn gặp quý nhân Việt Nam ở Nhật"

"Tôi suýt phải ngủ ngoài đường, may mắn gặp quý nhân Việt Nam ở Nhật"- Ảnh 1.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên cô đặt chân đến Tokyo (Nhật Bản). Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ gặp phải một sự cố. 

Cô chia sẻ: "Suýt chút nữa tôi phải ngủ ngoài đường. May quá, nãy giờ tôi đi lộn nhà ga, suýt nữa bị trễ chuyến tàu. Rất may có một em du học sinh người Việt Nam đã nhận ra tôi, xin chụp hình rồi em ấy đưa tôi ra nhà ga có chuyến tàu của tôi luôn.

"Tôi suýt phải ngủ ngoài đường, may mắn gặp quý nhân Việt Nam ở Nhật"- Ảnh 2.

Cát Tường gặp quý nhân

Đúng là tôi may mắn, số tôi như kiểu có quý nhân phù trợ phút cuối. Lúc đó tôi nghĩ trong đầu chắc chắn là trễ tàu rồi vì bị đi nhầm nhà ga, không kịp để quay lại nhà ga có chuyến tàu của tôi.

Đúng tôi là người tốt giúp người khác nên lại có người tốt giúp lại tôi. Lúc đó ở ga tàu, tôi thấy có hai ông người Nhật ngồi kế bên nói chuyện. Một ông đứng lên đi thì đánh rơi cái ví.

Tôi thấy thế liền gọi lớn ông ấy quay lại để nhặt cái ví đó. Ông ấy cảm ơn tôi rối rít. Bạn đi cùng tôi cứ hay nói tôi tào lao, chuyện thiên hạ không nên quan tâm. Nhưng tính tôi là thế, tôi thấy chuyện bất bình là phải lên tiếng.

"Tôi suýt phải ngủ ngoài đường, may mắn gặp quý nhân Việt Nam ở Nhật"- Ảnh 3.

Thế là, ngay lúc đó có một cậu du học sinh Nhật đi qua nhận ra tôi liền tới xin chụp một tấm hình. Biết tôi sắp bị trễ tàu mà đang đi lộn nhà ga, cậu du học sinh đó liền dẫn tôi đi đường tắt để tới nhà ga có chuyến tàu của tôi về khách sạn. Tôi không biết con đường đó, nếu đi theo đường bản đồ thì xa quá sẽ muộn.

Nhờ đi theo con đường tắt đó mà tôi tới được nhà ga có chuyến tàu của tôi đúng giờ tàu. Đúng là tôi ở hiền gặp lành nên có quý nhân phù trợ".

Nghệ sĩ Cát Tường từng gây bất ngờ khi quyết định dừng lại nhiều hoạt động nghệ thuật ở tuổi 46 để chuyển hướng sang nghỉ hưu sớm. Nhờ tích lũy tài chính vững vàng từ nhiều năm lao động chăm chỉ và kinh doanh online thuận lợi, cô tự do tận hưởng cuộc sống sang chảnh. 

Nữ nghệ sĩ dành phần lớn thời gian cùng gia đình, bạn bè đi du lịch khắp thế giới, trải nghiệm từ các điểm đến châu Âu sang trọng cho tới các danh thắng trong nước. Trút bỏ áp lực công việc, Cát Tường duy trì tinh thần thoải mái, chăm sóc bản thân và theo đuổi lối sống tự do, không lo nghĩ. 

Sự lựa chọn chủ động nghỉ ngơi khi còn sung sức của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ và truyền cảm hứng về việc tự chủ cuộc sống.

Các tin khác

Con gái Johnny Trí Nguyễn gây chú ý

Con gái Johnny Trí Nguyễn gây chú ý

Thanh An - con gái út của Johnny Trí Nguyễn - cùng bố dự thảm đỏ giới thiệu phim "Hộ linh tráng sĩ" thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Toronto, Canada.
Phú Quốc sắp có tuyến LRT 9.000 tỷ đồng đầu tiên tại Việt Nam: Sun Group bắt tay “gã khổng lồ” đường sắt thế giới, đi từ sân bay tới nam đảo chỉ mất 20 phút

Phú Quốc sắp có tuyến LRT 9.000 tỷ đồng đầu tiên tại Việt Nam: Sun Group bắt tay “gã khổng lồ” đường sắt thế giới, đi từ sân bay tới nam đảo chỉ mất 20 phút

Tuyến đường sắt nhẹ LRT dài 17,59 km, vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn lắp ray. Không chỉ phục vụ APEC 2027, công trình được kỳ vọng mở ra một cách mới để du khách di chuyển và khám phá Phú Quốc.
39 tuổi rời thành phố về quê, người phụ nữ tiết lộ mức chi tiêu gây bất ngờ: Muốn dư tiền, đôi khi không cần kiếm thêm

39 tuổi rời thành phố về quê, người phụ nữ tiết lộ mức chi tiêu gây bất ngờ: Muốn dư tiền, đôi khi không cần kiếm thêm

Từng làm việc tại một viện thiết kế lớn, quen với nhịp sống tàu điện ngầm, thức khuya và gọi đồ ăn, Xiao Lei quyết định rời thành phố để chuyển về một ngôi làng trong thung lũng. Điều đáng chú ý không chỉ là nơi ở mới, mà là cách người phụ nữ 39 tuổi thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc chi tiêu của mình.
Từ giọt nước trong Rừng Đen đến những viên kim cương chuyển động suốt 50 năm của thương hiệu kim hoàn từ Thuỵ Sĩ

Từ giọt nước trong Rừng Đen đến những viên kim cương chuyển động suốt 50 năm của thương hiệu kim hoàn từ Thuỵ Sĩ

Từ khoảnh khắc ánh nắng phản chiếu trên những giọt nước giữa Rừng Đen, Chopard đã nảy ra một ý tưởng khác thường: để những viên kim cương tự do chuyển động thay vì cố định trên trang sức. Nửa thế kỷ sau, tinh thần ấy tiếp tục được kể lại qua những sáng tạo mới.