Kỹ năng sống

"Tôi năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn đang thất nghiệp": Tuổi 30 đáng sợ không phải do con số, mà do bản thân loay hoay, thiếu đủ kỹ năng

Mấy hôm trước, một câu bạn có tâm sự với tôi thế này:

"Tôi năm nay 30 tuổi, từ khi nghỉ việc đến nay đã tròn 2 tháng nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, cũng không có tiền để khởi nghiệp. Tôi đang rất hoang mang và mơ hồ, không biết phải làm sao bây giờ?"

Tôi năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn đang thất nghiệp: Tuổi 30 đáng sợ không phải do con số, mà do bản thân loay hoay, thiếu đủ kỹ năng  - Ảnh 1.

Hình minh họa

30 tuổi, lẽ ra đó là thời kỳ hoàng kim để phát triển sự nghiệp của đời người. So với những bạn trẻ mới bắt đầu đi làm, những người ở độ tuổi 30 chắc chắn sẽ có kinh nghiệm phong phú hơn, có những mối quan hệ sâu rộng hơn và đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.

Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người vẫn đang lúng túng khi bước qua tuổi 30. Một mặt, họ cảm thấy bản thân đã đạt được không ít thành tựu, có năng lực, có trình độ và xứng đáng với cấp bậc và mức lương cao hơn. Mặt khác, xã hội luôn không ngừng thay đổi, kéo theo những yêu cầu mà công ty đưa ra ngày càng nâng cao. Vì vậy, rất nhiều người vẫn đang rơi vào tình trạng "nói như rồng leo, làm như mèo mửa".

Vậy phải làm gì để giải quyết vấn đề này? Những người ở độ tuổi 30 cần lên những kế hoạch gì cho tương lai của mình?

Nhìn nhận lại bản thân, tránh rơi vào cái bẫy "nói như rồng leo, làm như mèo mửa"

Ở nơi làm việc luôn tồn tại một quan niệm sai lầm: nhảy việc đồng nghĩa với tăng lương, nếu không, tại sao lại phải nhảy?

Trên thực tế, theo số liệu "Báo cáo kiểm kê nhân sự nơi làm việc năm 2019" do trang web tuyển dụng việc làm Zhaopin công bố, trong số những người nhảy việc, chỉ có 12.1% người được tăng lương; 17.6% người không những không được tăng mà còn bị giảm lương.

Cũng có nghĩa là, không phải ai cũng có thể thực hiện được ước mơ tăng lương ở nơi làm việc mới. Đồng thời, điều này cũng chứng tỏ rằng các doanh nghiệp có mức lương gần như đồng đều. Ở công ty cũ mức lương của bạn không đạt được 30 triệu, dù có đổi công ty mới thì tình trạng vẫn sẽ như vậy.

Tôi năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn đang thất nghiệp: Tuổi 30 đáng sợ không phải do con số, mà do bản thân loay hoay, thiếu đủ kỹ năng  - Ảnh 2.

Hình minh họa

Bởi vậy, nếu 2 tháng rồi mà bạn vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, có thể bạn đã bị rơi vào tình trạng "nói như rồng leo, làm như mèo mửa", tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế lại vô cùng thấp. Bạn cho rằng năng lực của bản thân xứng đáng mức lương cao hơn, nhưng công ty lại không nghĩ như vậy. Đó là lí do vì sao bạn mãi ở mức lương "lẹt đẹt" 5, 6 triệu.

Vậy làm sao mới có thể đạt được mức lương cao như mong đợi? Một cách rất đơn giản, bạn hãy tìm hiểu kỹ yêu cầu của công việc mà mình thích, nỗ lực hết sức cải thiện bản thân theo những yêu cầu đó.

Tôi có một anh bạn làm lập trình viên. Anh ấy nhận thấy rằng, nhiều vị trí lương cao yêu cầu lập trình viên phải biết framework XX. Sau khi học framework được nửa năm, anh ấy lại đi phỏng vấn. Kết quả đã "nhảy việc" thành công.

Đừng mãi ngồi không ở nhà, hãy tận dụng thời gian rảnh rỗi tìm kiếm cơ hội

Rất nhiều người trải qua thời gian dài không tìm được việc đều nghi ngờ đến khả năng của bản thân, không có chí cầu tiến, cam chịu làm kẻ thua cuộc. Họ luôn nghi ngờ, không biết có phải năng lực của bản thân có vấn đề hay không? Tại sao mãi vẫn không tìm được công việc phù hợp?

Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, đừng mãi ngồi chơi mà không chịu làm gì, bởi như vậy chỉ khiến tâm lý của bạn ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Mặt khác, đừng ngồi lì mãi trong nhà, càng ở lâu bạn sẽ càng ngại tiếp xúc với người khác. Ngay cả khi không có việc gì làm, bạn cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí, trò chuyện với mọi người xung quanh. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ gặp được cơ hội của đời mình. Hãy nhớ rằng, cơ hội luôn "xấu hổ" lẩn trốn bạn, bạn phải chủ động mới có thể nắm bắt được nó.

Trên thực tế, tìm một công việc không hề dễ dàng. Theo thống kê, thời gian trung bình mà một người nhảy việc mất khoảng 2 tháng để tìm được công việc mới. Thay vì lo lắng và nghi ngờ về năng lực của bản thân, chi bằng hãy tận dụng thời gian rảnh rỗi đó, nâng cao và hoàn thiện mình.

Tôi cũng đã từng trải qua hai tháng không làm việc, nhưng tôi không hề lo lắng. Một mặt, trước khi từ chức, tôi đã tích góp được một khoản vốn riêng đủ sống. Kể cả nửa năm không tìm được công việc mới, tôi vẫn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Mặt khác, tôi tận dụng khoảng thời gian đó đọc sách nhiều hơn, học nhiều thứ hơn, điều đó giúp tôi có nhiều khả năng cạnh tranh hơn trong môi trường làm việc sắp tới.

Tôi năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn đang thất nghiệp: Tuổi 30 đáng sợ không phải do con số, mà do bản thân loay hoay, thiếu đủ kỹ năng  - Ảnh 3.

Hình minh họa

Khoảng thời gian nghỉ việc không đáng sợ, ngược lại, đó có thể là cơ hội hiếm có để bạn học tập và nâng cao trình độ của bản thân.

Ông Son Masayoshi, tổng giám đốc điều hành của SoftBank đã mắc bệnh gan khi mới 23 tuổi. Theo lý mà nói, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của ông. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Son đã dành thời gian 2 năm điều trị để đọc hàng nghìn cuốn sách. Đồng thời, căn cứ theo những kiến thức mà bản thân lĩnh hội được, ông đã lên kế hoạch phát triển 40 ngành nghề cho bản thân, đặt nền móng cho việc thành lập Tập đoàn SoftBank trong tương lai. Trận bệnh đó không những không đánh gục được Son, ngược lại còn giúp ông có cơ hội nhìn rõ bản thân và nhìn rõ cả con đường sự nghiệp trong tương lai của mình.

Thực tế, những kiến thức mà chúng ta học được từ trường lớp vốn không bao giờ là đủ. Một khi gặp vấn đề khó khăn nào đó, chắc chắn khó có thể có sự bứt phá để thành công. Đọc sách có thể giúp bạn mở mang trí óc, nâng cao kiến thức và năng lực của bản thân.

Ví dụ, tôi đã từng đọc cuốn sách "The speed reading book", nói về những bí quyết giúp bạn tăng tốc đọc hiểu, và nhờ vậy, tôi có thể đọc nhanh hơn gấp 3 lần trước đó. Một khi hiệu quả đọc hiểu được nâng cao, công suất làm việc cũng sẽ tăng gấp bội. Điều này rất có lợi cho việc viết lách sau này của tôi.

Thay vì ngồi chờ đợi, hãy cố gắng tìm ra một hướng đi cho bản thân và thử nó

Tôi năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn đang thất nghiệp: Tuổi 30 đáng sợ không phải do con số, mà do bản thân loay hoay, thiếu đủ kỹ năng  - Ảnh 4.

Hình minh họa

Tôi có cậu bạn tên là Tiểu Lệ. Sau khi xin nghỉ việc, cậu ấy muốn xin vào làm thu ngân, vì nghe nói lương thu ngân rất cao. Nhưng sau đó lại lo lắng, sợ áp lực quá cao, thời gian làm việc quá dài, bản thân sẽ không thể trụ được. Rồi Tiểu Lệ lại muốn xin làm kế toán, vì trước đây đã từng làm rồi nên cậu không còn lạ lẫm với nó nữa. Tuy nhiên, lương kế toán lại không cao khiến cậu rất không hài lòng.

Sau hai tháng vật lộn suy nghĩ, cuối cùng Tiểu Lệ không đợi được nữa, quyết tâm xin vào làm thu ngân. Kết quả, thu nhập cao hơn rất nhiều so với công việc cũ. Mặc dù trong thời điểm mệt nhất, mỗi ngày chỉ được ngủ 4 giờ đồng hồ, nhưng rồi mọi cố gắng đều được đền đáp. Chỉ sau nửa năm, Tiểu Lệ đã được thăng chức lên tổ trưởng thu ngân. Cậu ấy tâm sự với tôi, tuy áp lực nhiều hơn làm kế toán, nhưng công việc lại tốt hơn mong đợi rất nhiều.

Giai đoạn gọi là "mơ màng" kia, thực ra là không biết bản thân nên chọn gì và làm gì. Cảm thấy bản thân luôn có nhiều lựa chọn nhưng lại không biết nên đi theo hướng nào. Mơ hồ mãi trong vòng luẩn quẩn, cuối cùng rơi vào sự bế tắc, lo âu và sợ hãi khi phải đưa ra lựa chọn.

Thay vì nghi ngờ bản thân trong nỗi lo sợ, chi bằng hãy dứt khoát chọn một phương hướng để đi. Lương thấp cũng được, áp lực cũng không sao, thà làm một chút còn hơn không làm. Bởi chỉ có làm việc, bạn mới có cơ hội tiếp xúc và quen biết với nhiều người. Biết đâu cơ hội đang ẩn nấp ở một góc nào trong đó.

30 tuổi không phải là con số đáng sợ. Điều đáng sợ là bạn không dám lựa chọn, không dám quyết định và không dám đi tiếp. Chỉ cần vui vẻ, lạc quan và nỗ lực cố gắng, cuộc đời chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn.

(toutiao, bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả) 


Các tin khác

4 mẹo giảm lãng phí thời gian và nâng cao hiệu quả công việc: Thứ bạn thiếu không phải quyết tâm mà là phương pháp!

4 mẹo giảm lãng phí thời gian và nâng cao hiệu quả công việc: Thứ bạn thiếu không phải quyết tâm mà là phương pháp!

Làm bất cứ việc gì cũng vậy, nếu bạn có thể rút ngắn thời gian suy nghĩ và đưa ra quyết định, vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho những công việc còn tồn đọng phía sau. Mà muốn làm được điều này, trước tiên hãy thu thập tất cả thông tin cần thiết!