Phong cách sống

Tôi bắt đầu chuẩn bị nghỉ hưu từ năm 45 tuổi - đến 52 tuổi sống ổn với 6 triệu/tháng, không nợ nần

Năm 45 tuổi, chị Lan nhận ra sức khỏe không còn dồi dào như trước, trong khi công việc văn phòng ngày càng áp lực. Mỗi tháng thu nhập khoảng 18 triệu đồng, nhưng chi tiêu thực tế gần như hết sạch.

Thời điểm đó, tổng chi phí sinh hoạt của chị khoảng 13–14 triệu/tháng, gồm:

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: Hà Nội
Nguồn: https://cafef.vn/toi-bat-dau-chuan-bi-nghi-huu-tu-nam-45-tuoi-den-52-tuoi-song-on-voi-6-trieu-thang-khong-no-nan-188260501213056672.chn

Các tin khác

Cấm xe ra bãi tắm đẹp nhất Cát Bà

Cấm xe ra bãi tắm đẹp nhất Cát Bà

UBND Đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng vừa lên phương án cấm ô tô, xe máy, xe điện du lịch lưu thông trên đường Cát Tiên nối ra bãi tắm Cát Cò 1, 2; cấm các phương tiện dừng đỗ ở vỉa hè dọc đường nối ra bãi tắm Cát Cò 3 nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc dịp cao điểm du lịch hè.
Cặp đôi trẻ mua căn hộ tầng 1 rộng 59m² ai cũng chê tốn tiền vô ích - sau cải tạo lại khiến bạn bè phải ghen tị

Cặp đôi trẻ mua căn hộ tầng 1 rộng 59m² ai cũng chê tốn tiền vô ích - sau cải tạo lại khiến bạn bè phải ghen tị

Không chọn căn hộ tầng cao như số đông, cặp đôi trẻ tại Thượng Hải lại mua một căn hộ tầng 1 đã cũ kỹ với mức giá hợp lý. Sau 6 tháng cải tạo, không gian 59m² cùng sân riêng 23m² trở thành tổ ấm đáng mơ ước – cho thấy đôi khi lựa chọn bị “coi thường” lại là quyết định tài chính khôn ngoan.