Bảng chi tiêu của cô gái 27 tuổi với mức lương 9 triệu
Lương chưa cao thì tiết kiệm như thế nào? - Đó hẳn là câu hỏi mà nhiều bạn trẻ đặt ra sau khi đi làm. Đặc biệt nếu sống ở thành phố lớn thì lại càng phải chắt bóp hơn, cân đo đong đếm hay chọn cách từ bỏ những niềm vui mua sắm thì may ra mới dư ra được vài đồng.
Điển hình như mới đây, một cô gái đã chia sẻ về tình hình tài chính của mình và mong nhận được lời khuyên về cách tiết kiệm:
"Em chào cả nhà. Em lên đây xin ý kiến của anh/chị/em ạ.
Em năm nay 27 tuổi. Đang dạy tự do (chủ yếu dạy tiếng Anh và dạy gia sư 1:1). 2 năm trước em đi dạy dao động 12-15 triệu. Từ 2 tháng nay em chỉ còn 9 triệu/tháng. Khá giảm sút vì chỗ em mở dạy có nhiều cô về dạy giá rẻ hơn em. Rồi nhà hàng xóm nên họ đưa con qua học. Em thì đến thuê nên hầu như đi dạy bằng thực lực. Chỉ là tài chính giảm nên em khá hụt hẫng. Em chi tiêu như sau anh chị xem có ổn chưa ạ?
Sắp tới em tính góp máy tính 15 triệu (Góp tầm 1,5 triệu/tháng. Trong vòng 12 tháng). Sang tháng em tuyển thêm học sinh thì thu nhập sẽ lên thì e sẽ đập vào tiết kiệm hoặc em đang dự tính hè đi học thêm văn bằng 2 nên em để dành đi học. Em xin cảm ơn!".
![Tình trạng đáng bàn của cô gái U30 sống với đồng lương 9 triệu/tháng bất ngờ lộ bảng chi tiêu- Ảnh 1. Tình trạng đáng bàn của cô gái U30 sống với đồng lương 9 triệu/tháng bất ngờ lộ bảng chi tiêu- Ảnh 1.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2025/2/10/47649658222999138770554576928955871416036629n-17391699321681330303964-1739174326288-1739174326954472696693.jpg)
Bảng chi tiêu của cô gái có mức lương 9 triệu/tháng. (Nguồn: Vén Khéo)
Đi kèm với dòng tâm sự trên, cô gái cũng liệt kê hết bảng chi tiêu trong 1 tháng của mình như sau: Bảo hiểm nhân thọ (1.650k), Bảo hiểm y tế (120k/tháng. Một năm đóng 1,2 triệu), Xăng (320k), Điện thoại (100k), Wifi (182k), Thuê phòng và điện nước (1 triệu), Ăn (700 nghìn), Đồ dùng trong nhà (200 nghìn)...
Đáng chú ý, cô gái cũng đã có những khoản đầu tư riêng như: Tiết kiệm mua vàng (2,6 triệu), Đầu tư (500k)...
Netizen đồng loạt thốt lên: Sao có thể chỉ ăn 700 nghìn/tháng?
Bảng chi tiêu với thu nhập 9 triệu của cô gái đã nhận về rất nhiều bình luận của cộng đồng mang. Đa số khi đọc xong đều phải thốt lên, làm sao có thể chỉ chi tiêu ăn uống vỏn vẹn trong 700 nghìn được!
Với những gì cô gái liệt kê, thì chỉ có một dòng chi tiêu lấn cấn khi chi tiêu cho nuôi mèo lên đến 500 nghìn. Con số này không quá cao cho việc nuôi thú cưng, song nếu so sánh với tiền ăn uống hàng tháng (chỉ 700 nghìn)... thì cấn quá. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng khi mèo giúp đem lại nhiều giá trị về chữa lành tinh thần cho cô gái.
![Tình trạng đáng bàn của cô gái U30 sống với đồng lương 9 triệu/tháng bất ngờ lộ bảng chi tiêu- Ảnh 2. Tình trạng đáng bàn của cô gái U30 sống với đồng lương 9 triệu/tháng bất ngờ lộ bảng chi tiêu- Ảnh 2.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2025/2/10/fccee95fd1ea3c82ae86fb555eb47dbb-1739170033440900420510-1739174327447-1739174327551995889750.jpg)
Cô gái chi 500 nghìn/tháng cho việc nuôi mèo. (Ảnh minh hoạ)
Bên dưới bài đăng, cô gái cũng đã giải thích vì sao chi tiêu cho khoản ăn uống ít như vậy: "Ăn uống 700k vì mình chủ yếu ăn ở nhà và hầu như không ăn vặt (bản thân không thích ăn vặt ạ). Uống trà sữa hay cà phê đều bị khó ngủ và buồn nôn nên mình không dám uống".
Ngoài ra, một ý kiến khác cho rằng cô gái chỉ đưa cho bố ẹm 1 triệu/tháng thì quá ít. Song, cô gái cũng đã giải thích thêm: "Ba mẹ mình vẫn có lương nên 1 tháng mình phụ nhà 1 triệu tiền ăn và các khoản như wifi, rác, gửi xe, mua đồ dùng (nước giặt, kem đánh răng, sữa tắm...) cũng tầm 2 triệu. Ba mẹ bảo mình tự tiết kiệm và học cách chi tiêu để sau còn ở riêng hoặc lấy chồng" - cô gái cho hay.
![Tình trạng đáng bàn của cô gái U30 sống với đồng lương 9 triệu/tháng bất ngờ lộ bảng chi tiêu- Ảnh 3. Tình trạng đáng bàn của cô gái U30 sống với đồng lương 9 triệu/tháng bất ngờ lộ bảng chi tiêu- Ảnh 3.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2025/2/10/4bcfd3eff9354e93eb4a090de4d91812-17391703399231129530485-1739174328012-1739174328185402688710.jpg)
Nhiều người khen cô gái vén khéo khi thu nhập 9 triệu nhưng vẫn để dành được tiền đầu tư. (Ảnh minh hoạ)
Khi nghe những lời cô gái giải thích, nhiều người cũng đã góp ý thêm vào bảng chi tiêu này như sau:
- "Bảng chi tiêu của bạn chỉ bỏ được khoản nuôi mèo thôi. Người ăn có 700 nghìn, trong khi mèo tận 500 nghìn. Một năm tiết kiệm được 6 triệu là được nửa cái máy tính rồi đó. Chứ những khoản khác là vén khéo lắm rồi".
- "Lời khuyên của mình là bạn xác định mua tiêu đầu tiên của bạn là gì trước. Nếu là đầu tư kiến thức thì bỏ hết mấy khoản như du lịch, đầu tư, mua vàng... đi. Sau khi hoàn thành việc học, bạn quay lại đầu tư mua vàng để dành du lịch sau".
Còn nếu mục tiêu hiện tại là tiết kiệm thì lời khuyên là bạn nên tìm 1 công việc trong công ty nào đó, lương thấp mà thời gian ít và khoẻ là được. Thứ nhất là thêm thu nhập, thứ hai là làm công ty thì khoản bảo hiểm 1-2 bạn sẽ không cần chi nữa. Cộng với thời gian còn lại, bạn vẫn duy trì dạy học thì thu nhập sẽ tăng lên đáng kể. Từ nguồn dư bạn đầu tư, mua vàng. Và nếu bạn chọn phương án này thì mình nghĩ mục du lịch nên cắt, vì làm nhiều thì cũng không có thời gian và tiền bạc dành cho việc nghỉ ngơi, vui chơi đâu".
- "Ai cũng khuyên bạn ấy bỏ 500 nghìn tiền nuôi mèo. Nhưng mình lại có quan điểm khác. Số tiền đó có lợi khi cho mình về sức khoẻ tinh thần. Tinh thần mà xuống thì lại tiêu tiền vào cái khác có khi tốn kém hơn, chưa kể có khi phải gặp bác sĩ tâm lý. Du lịch thì có thể giảm xuống, không nhất thiết phải cắt đi đâu. Mình nhìn vào bảng chi tiêu này thấy bạn đó không có khoản giao lưu với bạn bè. Nếu còn cắt những chi phí giải trí thì sẽ buồn chán lắm, không làm việc tập trung được".
- "Ăn 700 nghìn/tháng là có ba mẹ gửi đồ vô nuôi luôn à. Mình ăn 1 tuần cũng hết 1 triệu rồi, chưa kể ăn uống bên ngoài, tụ tập bạn bè nữa chứ. Còn về thu nhập thì bạn thử thêm phương án gia tăng thu nhập xem sao. Bây giờ có rất nhiều lớp dạy online thêm, chăm chỉ sẽ được 2-3 triệu nữa đó".
- "Mình cũng nữ 27 tuổi, lương cỡ 17-19 triệu/tháng, nhưng thực sự không có khoản nào vén được. Làm thêm thì mình không còn thời gian để nhét được job nào nữa, đến bán online cũng không có thời gian gói hàng, gửi hàng chứ chưa nói tới xây kênh bán. Áp lực kinh khủng khiếp".
Còn bạn, bạn thấy sao về bảng chi tiêu trên?