Mới đây, cảnh sát Nhật Bản cho biết, nhờ sử dụng kỹ thuật xét nghiệm ADN và phân tích protein trên răng, cùng sự giúp đỡ của Đại học Tohoku, họ đã xác định được danh tính của mảnh xương hàm và răng được tìm thấy hồi tháng 2/2023 ở thị trấn duyên hải Minamisanriku, tỉnh Miyagi.
Theo báo Asahi Shimbun, hài cốt được một công ty xây dựng phát hiện khi tham gia dọn dẹp bãi biển và vỉa hè tại thị trấn Minami-Sanriku (tỉnh Miyagi) - khu vực nằm cách quê nhà của Natsuse ở thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, hơn 100 km về phía Nam. Trong quá trình phân loại rác và vật dụng thu gom, một nhân viên đã phát hiện một phần xương hàm cùng vài chiếc răng vào ngày 17/2/2023 nên lập tức báo cảnh sát.

Thảm họa sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản đã khiến khoảng 15.900 người thiệt mạng
Kết quả phân tích cho thấy phần hài cốt thuộc về một trẻ em từ 5 đến 9 tuổi. Kiểm tra ADN thi thể xác nhận mối liên hệ huyết thống với mẹ của Natsuse Yamane, trong khi phân tích protein trên răng xác định giới tính nữ. Từ đó, cảnh sát kết luận đây chính là hài cốt của Natsuse - cô bé 6 tuổi bị sóng thần cuốn trôi khỏi nhà vào buổi chiều 11/3/2011, khi trận động đất lịch sử mạnh 8,9 độ làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản.
Gia đình bé Yamane bày tỏ xúc động trước thông tin, cho biết họ "đã gần như từ bỏ hy vọng" sau nhiều năm tìm kiếm vô vọng. "Khi nhận được tin, chúng tôi thật sự bất ngờ và biết ơn", người thân của Yamane viết trong thư gửi cảnh sát.
Cơ quan chức năng cho hay hài cốt bé sẽ sớm được bàn giao lại cho gia đình. Lần gần nhất cảnh sát tỉnh Miyagi xác định được danh tính nạn nhân của trận sóng thần này vào tháng 3/2021, hiện vẫn còn 6 thi thể vẫn vô danh.
Trận động đất 9 độ ngoài khơi Thái Bình Dương ngày 11/3/2011 đã tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ và khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản.
Trận sóng thần khổng lồ không chỉ tàn phá toàn bộ các thị trấn ven biển mà còn gây ra sự cố rò rỉ hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima Daiichi, khiến nhiều khu vực bị phong tỏa trong thời gian dài. Theo cảnh sát quốc gia nước này, tính đến đầu năm nay, họ đã thống kê được 15.900 người thiệt mạng trong thảm họa, hơn 2.500 người vẫn mất tích.
Việc xác định danh tính của bé Natsuse sau hơn 1 thập kỷ được xem là tia hy vọng cho hàng nghìn gia đình vẫn đang chờ tin tức người thân.
Theo Asahi, Straits Times