Kỹ năng sống

Tìm lại hy vọng sống cho những trái tim "lỗi nhịp"

Tìm lại hy vọng sống cho những trái tim 'lỗi nhịp'

Từng nặng 9,5 kg và luôn tím tái vì bệnh tim, bé Kiệt, 4 tuổi (xã Pắc Ta, Lai Châu) tìm lại hy vọng sống nhờ được phẫu thuật kịp thời.

Theo chuẩn tăng trưởng của WHO, cân nặng của Tráng Tuấn Kiệt thua xa mức trung bình 16,3 kg dành cho trẻ 4 tuổi. Cậu bị bệnh tim từ thuở lọt lòng, thường xuyên khó thở, tím tái. Sau Kiệt còn hai em nhỏ (ba tuổi và một tuổi), cha mẹ phải chật vật lo từng bữa ăn.

Giữa vùng núi Pắc Ta, gian nhà của Kiệt được dựng từ ván gỗ thô, lộ nhiều kẽ hở rộng chừng chục m2, không có cửa che chắn. Tài sản duy nhất của ba thế hệ nhà Kiệt là chiếc võng cũ, tận dụng từng khoảng trống để cất gọn vật dụng sinh hoạt.

Tráng A Di (sinh năm 2000) - Vàng Thị Pàng Nhìa (2004), bố mẹ Kiệt, là lao động chính trong nhà. Mỗi năm, họ thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng từ công việc đồng áng cùng vài sào ruộng. Biết con yếu ớt, thể trạng bất thường so với độ tuổi, nhưng rào cản cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng trẻ chưa thể đưa con đi khám.

Không gian sống của gia đình Tráng Tuấn Kiệt. Ảnh: Trần Long

Không gian sống của gia đình Tráng Tuấn Kiệt. Ảnh: Trần Long

Hồi tháng 4, êkíp Trái tim cho em (chương trình mổ tim miễn phí) cùng đoàn cán bộ Viettel địa phương đến từng gia đình huy động người dân cho con thăm khám sàng, lọc miễn phí. Vợ chồng A Di bế con đến khám. Bác sĩ chẩn đoán Kiệt suy tim nguy cấp độ 3, cần can thiệp khẩn cấp.

Ngay sau đó, trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Giám đốc Viettel Lai Châu, trực tiếp chỉ đạo cán bộ địa phương nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hỗ trợ và đưa Kiệt vượt hơn 300 km xuống Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội phẫu thuật. Toàn bộ quá trình chưa đến 24 giờ.

Trước ca bệnh bất thường, tĩnh mạch phổi hoàn toàn bị tắc nghẽn, các y bác sĩ "đấu tranh" suốt 4 tiếng để khôi phục dòng máu về tim. Đến nay, sức khỏe của Kiệt dần cải thiện, nước da từng tím tái nay hồng hào hơn. Nhịp đập nơi lồng ngực cũng mạnh và dần ổn định.

Vợ chồng A Di - Pàng Nhìa xúc động, ví von sự sống của con trai là "phép màu", Họ nói hạnh phúc vì từ nay, trái tim Kiệt không còn "lỗi nhịp", có thể trưởng thành như bạn bè cùng lứa.

Bên cạnh phẫu thuật tim miễn phí, êkíp Trái tim cho em còn vận động nguồn lực để đồng hành những trường hợp phải điều trị dài, phức tạp như bé Trần Ngọc Quỳnh Anh, hai tuổi, quê Quảng Trị.

Cha bé - anh Trần Ngọc Hùng, lính đảo Sơn Ca (Trường Sa), cho biết nhận cuộc gọi từ bạn đời, chị Nguyễn Hiền, lúc nửa đêm. "Tôi đau thắt ruột gan khi vợ báo con gái bị suy tim nặng". Bé Quỳnh Anh chào đời năm 2024, cũng là thời điểm Hùng bắt đầu công tác xa nhà. Anh chỉ gặp con đúng một lần vào dịp Tết 2026.

Tuy sinh non và thiếu cân, Quỳnh Anh vẫn phát triển như các bạn cùng độ tuổi, không có biểu hiện bất thường. Ở tuổi lên hai, sức khỏe bé yếu dần, thường xuyên bị ngất, kể cả khi vận động nhẹ. Chị Hiền đưa con lên Hà Nội khám, bác sĩ chẩn đoán bé cùng lúc bị suy tim và cơ tim hạn chế - bệnh hiếm gặp, hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm.

Hiện bé phải dùng thuốc kiểm soát kết hợp tái khám định kỳ. "Nếu bệnh tiến triển xấu và cơ thể không còn đáp ứng với thuốc, phương án cuối cùng là ghép tim", đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.

Chị Hiền nói xót xa khi con ngoan, không đòi hỏi gì nhưng lại mong mỏi được đến trường khi chứng kiến các bạn hàng xóm đi học mỗi sáng. Tại gala chương trình Trái tim cho em mùa 18 với chủ đề "Thắp sáng ước mơ" hôm 20/9, gia đình bé Quỳnh Anh nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ tập đoàn Viettel, Quỹ Tấm lòng Việt và hơn 170 triệu đồng từ nhà hảo tâm.

Hoa hậu Ngọc Hân động viên mẹ con bé Quỳnh Anh tại gala Trái tim cho em hôm 20/9. Ảnh: Trần Long

Hoa hậu Ngọc Hân động viên mẹ con bé Quỳnh Anh tại gala "Trái tim cho em" hôm 20/9. Ảnh: Trần Long

Đại diện Vietel cho rằng với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách tới cơ hội điều trị không chỉ nằm ở chi phí mà còn ở khả năng được phát hiện, kết nối và theo dõi kịp thời.

Với cam kết đồng hành, tiếp sức trẻ bị bệnh tim, Viettel triển khai tính năng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ ngay trên ứng dụng Viettel Tammi, xoay quanh thông điệp "Trao nhịp tim khỏe - Gửi trọn yêu thương". Qua nền tảng số, người dùng có thể đăng ký thông tin các trường hợp trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, đồng thời chủ động theo dõi trạng thái xử lý yêu cầu.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, đồng hành chương trình từ mùa đầu, với những cải tiến trong mùa này, chương trình có thể tiếp cận nhiều bệnh nhi khó khăn hơn, giúp các em có một trái tim khỏe mạnh để theo đuổi ước mơ".

Êkíp cho biết 18 năm qua, chương trình gìn giữ niềm tin cho hàng nghìn mái ấm có con bị bệnh tim bẩm sinh. "Bước sang năm thứ 19, ban tổ chức đặt mục tiêu mở rộng quy mô khám sàng lọc, tối ưu quy trình tiếp nhận để không một 'trái tim lỗi nhịp' nào bị bỏ lại phía sau", người đại diện nói thêm.

Các tin khác

7 thói quen nhỏ quyết định tuổi thọ

7 thói quen nhỏ quyết định tuổi thọ

Cùng độ tuổi trung niên, nhưng có người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có người vừa qua 40 đã thấy sức khỏe giảm sút, dáng vẻ già nua hiện rõ. Thực ra, câu trả lời nằm ngay trong thói quen ăn uống, ngủ nghỉ và vận động hàng ngày của bạn.
Tiền tiêu vặt của Nobita

Tiền tiêu vặt của Nobita

Ngoài những rắc rối ở trường học và vô số lần nhờ Doraemon cứu nguy, Nobita còn có một nỗi lo rất quen thuộc với trẻ con, đó là chuyện tiền tiêu vặt.
Nguyễn Đình Bắc có tin vui

Nguyễn Đình Bắc có tin vui

Nguyễn Đình Bắc vừa có bước tiến mới sau hành trình liên tục tạo dấu ấn ở các cấp độ đội tuyển.