Đối với người qua đường, những chiếc túi nhựa màu xanh chất đầy lon rỗng và chai lọ đã cạn nước dựng ở góc đường Riverside Drive và West 89th Street (New York, Mỹ) vào đêm khuya trông như một đống rác lớn. Nhưng đối với gia đình chị Jeanett Pilatacsi (38 tuổi), đó là nguồn mưu sinh.
Mỗi chiếc túi xanh chứa khoảng 200 vỏ hộp đựng đồ uống. Khi mang đến trung tâm tái chế Elmsford, mỗi vỏ hộp được trả 5 cent (khoảng 1.200 đồng). Vào những ngày thuận lợi nhất, những người nhặt ve chai chăm chỉ có thể kiếm được số chai lọ đủ đựng trong 100 túi màu xanh đó (tức 20.000 vỏ hộp), đem lại thu nhập tới 1.000 USD.




















