Xã hội

Thủ đoạn của "trùm buôn người" đội lốt thị trưởng ở Philippines

Tòa án Manila ngày 20/11 tuyên án tù chung thân đối với Alice Guo, cựu thị trưởng thị trấn Bamban thuộc tỉnh Tarlac, Philippines, sau khi xác định bà điều hành một trung tâm cờ bạc trực tuyến quy mô lớn, cưỡng ép hàng trăm lao động nước ngoài tham gia các hoạt động lừa đảo.

Theo Ủy ban Chống tội phạm có tổ chức của Philippines (PAOCC), bà Guo, được xác định có tên thật là Guo Hua Ping với quốc tịch Trung Quốc, đã tranh cử vị trí thị trưởng với giấy tờ nhận mình là công dân Philippines. Tuy nhiên, một tòa án Manila tháng 6/2024 kết luận Guo “rõ ràng là công dân Trung Quốc” và không đủ điều kiện giữ chức vụ.

Alice Guo, cựu thị trưởng thị trấn Bamban, Philippines (Ảnh: AFP qua Getty Images)

Theo phán quyết mới nhất, Guo và 7 đồng phạm người Philippines và Trung Quốc bị tuyên tù chung thân, mỗi người phải nộp phạt 2 triệu peso (34.000 USD) và bồi thường cho các nạn nhân buôn người.

Bà Guo phủ nhận các cáo buộc và khẳng định mình là công dân Philippines.

Khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn

Vụ án vỡ lở khi cảnh sát đột kích khu tổ hợp do Guo điều hành hồi tháng 3/2024, sau khi một lao động người Việt Nam trốn thoát và trình báo với lực lượng chức năng.

Cuộc đột kích phơi bày một khu phức hợp rộng gần 20 mẫu nằm ngay cạnh tòa thị chính Bamban, được xây dựng như một “thế giới riêng”, gồm các tòa nhà văn phòng, biệt thự sang trọng, hồ bơi lớn, xe hơi cao cấp, rượu cognac và vang đắt tiền, thậm chí cả rùa cảnh.

Điều tra viên còn phát hiện hệ thống phòng bí mật và 3 đường hầm ngầm dẫn ra khu đất trống được cho là thuộc sở hữu của Guo, được miêu tả là lối thoát hiểm nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

Các tài liệu thu giữ, bao gồm hoá đơn điện nước và đăng ký xe. cho thấy Guo là chủ tịch công ty đứng tên sở hữu khu phức hợp.

Tòa án xác định khu đất và các tòa nhà “được sử dụng để chứa người lao động bị buôn bán và ép buộc làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến”.

Theo AFP , hơn 700 lao động mang quốc tịch Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Indonesia và Rwanda được giải cứu.

Danh tính bí ẩn của 'trùm buôn người' đội lốt thị trưởng Philippines

Danh tính của Guo trở thành trọng điểm chú ý trong các phiên điều trần tại Thượng viện.

Giấy khai sinh của bà chỉ được đăng ký khi 17 tuổi và chứa thông tin khác với hồ sơ của anh chị em. Mẹ ruột được ghi là Amelia Leal nhưng cái tên này không tồn tại trong hồ sơ hộ tịch. Guo khai cha mình là người Trung Quốc, trong khi giấy tờ lại ghi cha là người Philippines.

Hồ sơ học tập cũng mâu thuẫn với lời khai Guo về việc lớn lên trên trang trại heo và được học tại nhà. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết : “Không ai biết bà ấy đến từ đâu”.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (Ảnh: Reuters)

Ủy ban bầu cử sau đó xác nhận dấu vân tay của Guo trùng khớp với một công dân Trung Quốc.

Guo bác bỏ mọi cáo buộc, nói mình là con ngoài giá thú của một người đàn ông Trung Quốc và người giúp việc người Philippines.

Tháng 7/2024, Guo bỏ trốn khỏi Philippines nhưng bị bắt tại Indonesia và dẫn độ về nước.

Đại án gây rúng động

PAOCC gọi phán quyết là “chiến thắng pháp lý và đạo đức”, khẳng định bản án “mang lại công lý cho các nạn nhân và thể hiện lập trường thống nhất của chính phủ chống tội phạm có tổ chức”.

Ngoài tội buôn người, Guo còn đối mặt các cáo buộc rửa tiền, tham nhũng và gian lận giấy tờ quốc tịch.

"Ngành công nghiệp" lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ tại Đông Nam Á trong những năm gần đây, với ước tính hàng nghìn đối tượng tham gia.

Một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết các nạn nhân trong khu vực bị chiếm đoạt tới 37 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023, và thiệt hại toàn cầu có thể “lớn hơn rất nhiều”.

Các tin khác

Trực thăng Bộ Quốc phòng thả hàng cứu trợ người dân ngập lụt Phú Yên cũ

Trực thăng Bộ Quốc phòng thả hàng cứu trợ người dân ngập lụt Phú Yên cũ

Chiều 22.11, các trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) đã cất cánh bay vào 'rốn lũ' phường Xuân Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để thả nhu yếu phẩm giúp người dân đang bị cô lập. PV Thanh Niên có mặt trên trực thăng cứu hộ, ghi nhận toàn bộ hành trình tiếp tế khẩn cấp giữa thời tiết xấu và vùng lũ ngập sâu.
Khung cảnh tan hoang ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh

Khung cảnh tan hoang ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh

Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, sáng 22/11, xã Hòa Thịnh, “rốn lũ” tỉnh Đắk Lắk bắt đầu lộ dần cảnh tan hoang khi nước rút. Nhiều hộ dân kiệt quệ vì nhiều ngày mắc kẹt, mất điện, mất liên lạc, trong khi lực lượng cứu trợ vừa tiếp cận được để đưa lương thực vào hỗ trợ.
Khối tài sản "khủng" gồm dàn siêu xe, biệt thự của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao?

Khối tài sản "khủng" gồm dàn siêu xe, biệt thự của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao?

Sau khi Bộ Công an khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa cùng chồng là Hoàng Kim Khánh - Tổng Giám đốc MK Skincare về tội Buôn lậu, khối tài sản của các bị can và các pháp nhân liên quan có giá trị đặc biệt lớn bao gồm biệt thự, bất động sản, căn hộ cao cấp, dàn siêu xe – xe sang, trung tâm thẩm mỹ, nhà xưởng, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản đứng tên người thân sẽ bị xử lý thế nào