Mấy ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao với những thước phim, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đoàn tàu di sản Huế - Đà Nẵng len lỏi qua những triền núi phủ trắng hoa. Cung đường vốn đã được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" nay càng thêm phần mơ mộng khi cả vạt rừng như được khoác lên chiếc khăn voan trắng muốt, trải dài bất tận theo những khúc cua hiểm trở của đèo Hải Vân.
Người yêu xê dịch đắm đuối. Người làm nội dung săn lùng. Khung hình nào cũng đẹp đến mức không cần chỉnh sửa, đoàn tàu uốn lượn giữa thảm hoa trắng, một bên là biển xanh thăm thẳm, một bên là rừng già phủ kín màu trắng tinh khôi.
