Xã hội

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Hoài Thương SN 2004 liên quan đến số tiền 8 triệu đồng

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hoài Thương (sinh năm 2004, cư trú ấp Hòa Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/2, Thương thấy K có xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Wave Alpha nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau đó, Thương đã hỏi mượn xe K đi công việc, đến 17 giờ cùng ngày thì Thương nói với K đã cầm xe với số tiền 5.000.000 đồng, nhưng thực tế chưa cầm.

Tiếp đó, Thương trao đổi với Nguyễn Thanh Trung (sinh năm 2002, cư trú ấp Long Thạnh, xã Giao Long) về việc có chiếc xe mô tô, muốn tìm người bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 17/3, Trung và Thương đã bán xe mô tô cho ông P.V.P (cư trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) với giá 8.000.000 đồng; Thương chia cho Trung 1.000.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, Phan Hoài Thương thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng Nguyễn Thanh Trung đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Các tin khác

Thái Nguyên có tân Chủ tịch tỉnh

Thái Nguyên có tân Chủ tịch tỉnh

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.
Núi sạt lở ào ào như dòng thác ở Nghệ An

Núi sạt lở ào ào như dòng thác ở Nghệ An

Một khối lượng lớn đất đá cùng cây cối từ sườn núi bất ngờ đổ xuống, vùi lấp một đoạn tỉnh lộ 543C, khiến tuyến đường phục vụ hơn 300 hộ dân ở xã Yên Na (Nghệ An) bị chia cắt.
Vinh mưa vượt kỷ lục 41 năm

Vinh mưa vượt kỷ lục 41 năm

Trận mưa trong ngày hôm nay (19/9) là trận mưa lớn nhất trong tháng 9 quan trắc được ở Vinh (Nghệ An), vượt qua kỷ lục được thiết lập từ năm 1985.
"Săn" thú rừng ở Nam Cát Tiên

"Săn" thú rừng ở Nam Cát Tiên

Nam Cát Tiên cấm săn thú, nhưng chuyến đi này, chúng tôi vào rừng cùng kiểm lâm trong tâm thế của người đi "săn", với thành quả mang về thật đặc biệt...
Khổ như dân ngoại đê mùa lũ lụt

Khổ như dân ngoại đê mùa lũ lụt

Mỗi mùa lũ lụt, người dân sinh sống bên ngoài các con đê (ngoại đê) lại lâm vào cảnh khổ cực trăm bề. Nhiều đận, họ phải thức trắng đêm để mò mẫm, di chuyển đồ đạc đi tránh lũ...