Chứng khoán

Thị giá lập đỉnh mới, lãnh đạo Fideco (FDC) mang gần 1,4 triệu cổ phiếu FDC ra bán để giải quyết nhu cầu tài chính

Ông Nguyễn Thế Tiến, Thư ký HĐQT CTCP Fideco (mã chứng khoán FDC) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu FDC. Theo đó, ông Nguyễn Thế Tiến đăng ký bán ra toàn bộ 1.352.890 cổ phiếu FDC (tỷ lệ 3,5%) để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 23/2 đến 22/3/2022.

Ông Tiến mang cổ phiếu FDC ra bán trong bối cảnh cổ phiếu này đang xác lập đỉnh mới của nhiều năm trở lại đây. Nếu chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay cổ phiếu FDC cũng đã tăng được 25% từ vùng giá 16.500 đồng/cổ phiếu lên 20.700 đồng/cổ phiếu.

Tạm tính theo thị giá hiện nay (20.700 đồng/cổ phiếu), số cổ phiếu ông Bùi Thế Tiến mang ra bán có giá trị khoảng 28 tỷ đồng.

Thị giá lập đỉnh mới, lãnh đạo Fideco (FDC) mang gần 1,4 triệu cổ phiếu FDC ra bán để giải quyết nhu cầu tài chính - Ảnh 1.

Trên thực tế, trước đó ông Nguyễn Thế Tiến từng mang số cổ phiếu này ra đăng ký bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12 đến 28/1/2022. Tuy vậy hết thời gian đăng ký ông Tiến không bán được cổ phiếu nào do thị trường không đạt kỳ vọng.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 Fideco đạt hơn 186 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với con số 190 tỷ đồng đạt được năm 2020. Nhờ khoản doanh thu tài chính gần 68 tỷ đồng và tiết giảm mạnh các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng, dẫn tới việc công ty lãi sau thuế gần 14 tỷ đồng cả năm, trong khi cùng kỳ lỗ khoảng 26 tỷ đồng.

Các tin khác

Người đoạt giải Nobel giải thích: Không phải buổi sáng, đây mới là thời điểm tốt nhất để tập thể dục, giảm cân nhanh, tạo cơ bắp hiệu quả

Có rất nhiều thời điểm được mọi người lựa chọn để tập thể dục. Tuy nhiên, tập vào những lúc khác nhau sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe khác nhau, phụ thuộc vào đồng hồ sinh học, nhiệt độ, thậm chí là nội tiết mỗi người.

Cô gái tố từng bị gương mặt trẻ nhất Forbes under 30 quấy rối: Tôi đã bị trầm cảm và muốn chết! Tôi là người bị hại mà, tại sao hỏi tôi 'sao không block?'

"Được, mình nhận sai là mình đưa đẩy, mình bật đèn vàng đèn xanh thì người ta mới lấn tới được, đúng ý chứ? Mình hèn nhát khi không báo cáo mối quan hệ sai trái ngay từ đầu, mình là kiểu người thích dồn nén cho đến khi chịu không nổi nữa mới gào lên. Và rất may cho mình, cổng nhà quên khóa thì không được báo cảnh sát", K.N – cô gái bị Ngô Hoàng Anh quấy rối khi mới 17 tuổi – cay đắng viết lên mạng xã hội khi đón nhận loạt chỉ trích vì công khai vụ việc…