Khoa học

Thế giới ghi nhận loài nhện thứ 50.000

Thế giới ghi nhận loài nhện thứ 50.000 - Ảnh 1.

Guriurius minuano được ghi nhận là loài nhện thứ 50.000 trên thế giới - Ảnh: sciencealert.com

Nhện Guriurius minuano đã được Danh mục các loài nhện trên thế giới (World Spider Catalog), tổ chức có trụ sở tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Bern ở Thụy Sĩ, ghi danh vào ngày 6-4 vừa qua.

Guriurius minuano thuộc họ Salticidae, sống ở miền Nam Brazil, Uruguay và Argentina, thường được biết đến với tên gọi "nhện nhảy" vì khả năng bật cao gấp 6 lần chiều dài cơ thể. 

Loài nhện này do nhà nhện học Kimberly S. Marta và các đồng nghiệp ở Brazil phát hiện và được đặt theo tên của người Minuane bản địa cổ xưa.

Những mô tả khoa học đầu tiên về loài nhện được thực hiện vào năm 1757. Sau 265 năm, số lượng loài nhện được xác định trên thế giới đã tăng lên 50.000 loài. 

Tuy nhiên, với việc ngày càng nhiều loài nhện mới được phát hiện, các nhà nghiên cứu cho rằng vẫn còn 50.000 loài nhện khác chưa được biết đến trong tự nhiên và quá trình khám phá ra số loài nhện này có thể chỉ cần đến tối đa 100 năm.

Theo Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Bern, nhện là loài động vật săn mồi quan trọng nhất trong môi trường sống trên cạn của Trái đất, vì thế cần đánh giá đúng mức ý nghĩa sinh thái của chúng. 

Nhện ăn khoảng 400 đến 800 triệu tấn côn trùng mỗi năm, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa quần thể côn trùng. Do đó, nhện cũng có vai trò quan trọng đối với con người.

Các tin khác

Quy hoạch đô thị ven sông ở Hà Nội và TP.HCM: Sẽ thành công như Thượng Hải, Sydney?

Đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020-2045” được TP.HCM phê duyệt vào đầu năm 2022, Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống được UBND TP Hà Nội công bố ngày 5/4 vừa qua được các chuyên gia của Savills kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị dọc bờ sông của hai thành phố lớn vốn có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác và đầu tư tương xứng.

Sa mạc dị nhất thế giới: Cồn cát vàng thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy hồ nước với tôm cá

Trong suy nghĩ của con người, sa mạc luôn là một vùng đất cằn cỗi, hoang vu, khắp nơi đều là cát vàng, là nơi không có sự sống. Nhưng sa mạc đặc biệt này lại không giống vậy. Sa mạc đó không chỉ có hồ nước, mà còn có cá, tôm sinh sống, cảnh quan vô cùng đẹp.