Sống

Thảm cảnh tiểu thư tài phiệt bị lừa chụp ảnh nóng, kẻ xấu lợi dụng bán giá 25 triệu/bức

Mới đây, ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc) Amy Yeh đã xuất hiện trên chương trình Zhen Zhen You Ci và tiết lộ cô từng bị lừa chụp ảnh nóng khi mới bước chân vào làng giải trí. Minh tinh 42 tuổi muốn biến trải nghiệm của mình thành lời cảnh báo cho phụ nữ trẻ ở mọi nơi.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu, Amy Yeh mắc nợ thẻ tín dụng lên đến 2 triệu Đài tệ (1,7 tỷ đồng). Quản lý sắp xếp cho cô 1 buổi chụp hình thời trang đơn giản trong khách sạn. Tuy nhiên, họ đột ngột chuyển địa điểm sang bãi biển và trang phục sang đồ bơi. Cuối cùng, cả quản lý và nhiếp ảnh gia ép cô phải cởi đồ, tạo dáng khỏa thân hoàn toàn.

Amy Yeh nhớ lại cô được trấn an rằng mọi chuyện đều an toàn: "Họ nói với tôi rằng nhóm sẽ ký 1 thỏa thuận bảo mật. Tôi thậm chí còn thấy nhiếp ảnh gia ký 1 bản miễn trừ trách nhiệm. Họ đề nghị 30.000 Đài tệ (25,7 triệu đồng) cho mỗi bức ảnh. Cuối cùng tôi đã đồng ý".

Thảm cảnh tiểu thư tài phiệt bị lừa chụp ảnh nóng, kẻ xấu lợi dụng bán giá 25 triệu/bức- Ảnh 1.

Amy Yeh bị lừa chụp ảnh khỏa thân khi mới bước vào showbiz

Nhưng đó là 1 quyết định sai lầm. Bất chấp thỏa thuận bảo mật, ảnh khỏa thân của cô vẫn bị rò rỉ vào năm 2006. Hợp đồng bảo mật hoàn toàn vô hiệu, pháp luật cũng không bảo vệ được Amy Yeh, khiến cô vô cùng đau khổ. Giờ đây, cô muốn kể lại câu chuyện của mình như bài học cảnh tỉnh đến mọi phụ nữ, đặc biệt là các cô gái "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí.

Amy Yeh năm nay 42 tuổi, có xuất thân từ 1 gia đình giàu có, với cha là chủ tịch 1 công ty an ninh lớn. Cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp showbiz từ năm 14 tuổi thông qua các cuộc thi tài năng. Dù có gia thế khủng nhưng Amy Yeh không hề dựa dẫm, cô độc lập về tài chính từ khi bước chân vào làng giải trí. 

Cô từng làm người mẫu ra mắt trong nhóm nhạc nữ Fantasy 4, rồi lấn sân diễn xuất. Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng, Amy Yeh vẫn chưa thể lên được hàng sao hạng A. Hiện tại, cô có thu nhập khá khiêm tốn nhưng bù lại có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.

Thảm cảnh tiểu thư tài phiệt bị lừa chụp ảnh nóng, kẻ xấu lợi dụng bán giá 25 triệu/bức- Ảnh 2.

Ngôi sao đa năng này có gia thế khủng nhưng không hề sống dựa dẫm

Nguồn: Koreaboo

Các tin khác

Tại sao sau khi qua đời, Tư Mã Ý yêu cầu con cháu KHÔNG xây mộ to, KHÔN đi tảo mộ? - ‘Chính trị gia’ bậc thầy chính là đây!

Tại sao sau khi qua đời, Tư Mã Ý yêu cầu con cháu KHÔNG xây mộ to, KHÔN đi tảo mộ? - ‘Chính trị gia’ bậc thầy chính là đây!

Di ngôn kỳ lạ của ông - không xây mộ to, không tảo mộ, vừa thể hiện sự lo xa, vừa phản ánh triết lý sống và chết của một chính trị gia lão luyện. Đó không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là minh chứng cho tâm trí phức tạp của một con người luôn nghĩ đến "nước cờ tiếp theo", ngay cả khi đã nằm xuống.
1 ngày trước giờ G: Nhìn lại những khoảnh khắc hoành tráng đầy tự hào của buổi tổng duyệt A80

1 ngày trước giờ G: Nhìn lại những khoảnh khắc hoành tráng đầy tự hào của buổi tổng duyệt A80

Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến từng con phố trung tâm Thủ đô, hàng vạn người dân đã đổ về chiêm ngưỡng buổi tổng duyệt quy mô cấp Nhà nước cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong không khí thiêng liêng ấy, từng khoảnh khắc như thước phim sống động, khiến người ta không khỏi tự hào.
Dạy con kỷ luật như vua Khang Hy: Các con phải đi bộ 5 km để đến lớp, phải đọc sách 120 lần, ngồi học ngay ngắn - giữ thẳng lưng

Dạy con kỷ luật như vua Khang Hy: Các con phải đi bộ 5 km để đến lớp, phải đọc sách 120 lần, ngồi học ngay ngắn - giữ thẳng lưng

Giáo dục không thể tách rời kỷ luật. Sự kết hợp giữa văn và võ, lý thuyết và thực hành, trí tuệ và thể lực là nền tảng để hình thành nhân cách vững chắc. Chính nhờ sự sáng suốt này mà Khang Hy không chỉ là vị vua lỗi lạc mà còn là một nhà giáo dục kiệt xuất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa.