Thời sự

Thái Nguyên: Người đàn ông tuột tay, rơi từ tầng 11 chung cư tử vong

Trao đổi với chúng tôi chiều 5/6, lãnh đạo UBND phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 13h30' cùng ngày, một người đàn ông rơi từ tầng 11 chung cư Tiến Bộ Mới - TBCO Riverside xuống đất và tử vong ngay tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân sống tại chung cư nghe tiếng động mạnh, chạy xuống dưới sảnh toà nhà thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân tử vong do dùng dây trèo từ tầng 11 xuống và bị tuột tay, rơi xuống đất.

 Thái Nguyên: Người đàn ông tuột tay, rơi từ tầng 11 chung cư tử vong - Ảnh 1.
 Thái Nguyên: Người đàn ông tuột tay, rơi từ tầng 11 chung cư tử vong - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường (Ảnh: Facebook)

"Ngay khi nắm thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng khoanh vùng, báo cáo cơ quan chức năng", vị lãnh đạo thông tin.

Hiện các lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân của vụ việc.


Các tin khác

Chiêu thức lừa đảo biến hàng trăm sinh viên thành con nợ ra sao?

Đức hướng dẫn các sinh viên làm hồ sơ mua sản phẩm của cửa hàng và được trả tiền công 400.000 đồng. Thanh niên này hứa rằng hồ sơ trả góp được duyệt, sau 2 ngày sẽ hủy trên hệ thống, sinh viên chỉ đứng ra ký tên vay hộ mua hàng trả góp, không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào.

Đôi vợ chồng thạc sĩ bỏ lên núi "sống như Robinson" suốt 7 năm, biến vùng đất khô cằn thành trang trại màu mỡ: Tự cung tự cấp mọi thứ nhưng thư thái đến lạ

Từ bỏ cuộc sống tiện nghi nơi đô thị, đôi vợ chồng thạc sĩ sinh học chuyển về vùng đất hoang vu ở ngoại ô Bắc Kinh sinh sống chỉ để giải đáp một câu hỏi thú vị: Liệu con người có thể sống hòa hợp mà không làm tổn hại tới thiên nhiên?

Đôi vợ chồng thạc sĩ bỏ lên núi "sống như Robinson" suốt 7 năm, biến vùng đất khô cằn thành trang trại màu mỡ: Tự cung tự cấp mọi thứ nhưng thư thái đến lạ

Từ bỏ cuộc sống tiện nghi nơi đô thị, đôi vợ chồng thạc sĩ sinh học chuyển về vùng đất hoang vu ở ngoại ô Bắc Kinh sinh sống chỉ để giải đáp một câu hỏi thú vị: Liệu con người có thể sống hòa hợp mà không làm tổn hại tới thiên nhiên?