Chúng tôi có mặt tại phố Nana của Bangkok (Thái Lan) vào 21 giờ tối cuối tuần tháng 3/2025. Thời tiết đẹp nên khách du lịch nườm nượp qua lại trên các tuyến phố nổi tiếng sầm uất với rất nhiều quán bar và nhà hàng, đồ lưu niệm. Một nữ nhân viên hướng dẫn tour cho biết giờ này thực sự “chưa có gì, khoảng 23 giờ đêm trở về khuya khách du lịch mới qua các phố này nhiều”.
Quan sát mới thấy bạn hướng dẫn có lý. 21 giờ mà nhiều cửa hàng mới lục tục bầy hàng để bán. Đủ các loại hàng phục vụ du khách, từ kính, mũ, áo phông, bật lửa, đồ ăn nhẹ và điều đáng chú ý là các loại sản phẩm dành cho dân nghiền nicotin đều có mặt và rất phong phú. Các tủ kính bán loại viên nghậm nicotin, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đủ màu sắc…Cả nhóm chúng tôi nán lại cửa hàng bán viên ngậm nicotin, anh bạn cùng đoàn sau phút hào hứng ‘trải nghiệm” viên ngậm nicotin cho biết: “phê quá”! Trong quán bar, khá nhiều thanh niên sử dụng thuốc lá mới thay cho thuốc lá truyền thống.











