Tháng 4/2025, biệt thự trị giá 10 triệu NDT (36 tỷ đồng) của doanh nhân Đặng Đức Canh trở thành tâm điểm chú ý của người dân một vùng nông thôn ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Biệt thự này rộng 600m2, mất hơn 1 năm để xây dựng, được đánh giá là ngôi nhà to nhất làng.
Nhìn từ xa, công trình nổi bật với mái nhà kiểu châu Âu kết hợp với phong cách xây dựng truyền thống, có một khu vườn phía sau. Cổng vòm căn nhà đã giá trị 200.000 NDT (728 triệu đồng), được trang trí bởi 2 tượng Tỳ Hưu mang ý nghĩa may mắn. Phòng khách biệt thự được bài trí bộ bàn ghế cẩm lai và sofa gỗ hương đỏ trị giá 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).

Phía bên ngoài căn biệt thự
Phòng ngủ của Đặng Đức Canh có giường gỗ gụ thiết kế theo phong cách Trung Hoa truyền thống, chạm khắc tinh xảo. Doanh nhân này cho biết chiếc giường là tác phẩm nghệ thuật từng đạt giải thưởng, có giá 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng). Giường trong phòng ngủ của bố mẹ ông Đặng được tiết lộ còn có giá đắt hơn. Bên cạnh đó, doanh nhân Đặng còn trang trí biệt thự bằng nhiều bức tranh giá trị, mua hơn 20 chậu cây quý đặt trên sân thượng.



Phòng khách và phòng bếp trong căn nhà
Dù nội thất đắt đỏ, lối vào căn biệt thự vẫn chất đầy bao hạt, dùng bếp đất nung thay vì các loại bếp hiện đại. Bố mẹ và vợ chồng anh trai ông Đặng vẫn duy trì lối sống giản dị của những người nông dân. Mẹ ông dùng sân sau để trồng rau, nuôi gà dù được con trai chu cấp 80.000 NDT/năm (gần 300 triệu đồng).


Hai chiếc giường đắt đỏ gây chú ý trong phòng ngủ của Đặng Đức Canh và bố mẹ
Trên thực tế, Đặng Đức Canh sinh ra khi gia đình còn nghèo khó, trải qua tuổi thơ thiếu thốn. Năm 23 tuổi, ông bắt đầu công việc giao hàng, sau đó tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ việc trồng cây dầu trà trên núi. Nhờ sự nhạy bén, Đặng Đức Canh xây dựng được công ty, tạo công việc cho nhiều người dân trong làng. Doanh nhân này được cho là sở hữu khối tài sản lên đến 100 triệu NDT (364 tỷ đồng)
Doanh nhân này cho biết biệt thự là món quà ông dành cho bố mẹ để tận hưởng tuổi giả, những người vẫn dậy sớm làm việc mỗi ngày ngay cả khi con trai đã thành đạt. “Mẹ tôi làm việc và dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Bà không thích ‘ăn diện’ và cũng không muốn thuê người giúp việc. Xây nhà là tất cả những gì tôi có thể làm cho bố mẹ”, Đặng Đức Canh cho biết.


Gia đình nam doanh nhân vẫn duy trì lối sống giản dị
Theo Toutiao