Xã hội

Tây Ninh: Phát hiện xe tải giấu 9.300 bao thuốc lá lậu trong vách ngăn

Ngày 5.7, trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm, Công an xã Mỹ Quý (Tây Ninh) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một xe tải vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giấu tinh vi.

Tây Ninh: Phát hiện xe tải giấu 9.300 bao thuốc lá lậu trong vách ngăn- Ảnh 1.

Xe tải chở thuốc lá lậu với số lượng lớn

ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể, khoảng 7 giờ cùng ngày, tổ tuần tra làm nhiệm vụ tại ấp 2, xã Mỹ Quý phát hiện xe tải BS 54Y - 5962 do tài xế Đặng Hoàng Giang (30 tuổi, ở ấp 4, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh - địa bàn trước đây thuộc xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Long An) điều khiển, có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Trên xe còn có Lê Minh Tân (30 tuổi, ở ấp Thới Phước, xã Tân Thạnh, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ).

Ban đầu, kiểm tra thùng xe không phát hiện hàng hóa. Tuy nhiên, tổ công tác phát hiện vách ngăn phía sau cabin có dấu hiệu bất thường nên đã đưa phương tiện cùng hai người trên xe về trụ sở Công an xã Mỹ Quý để kiểm tra kỹ hơn.

Tây Ninh: Phát hiện xe tải giấu 9.300 bao thuốc lá lậu trong vách ngăn- Ảnh 2.

Hai nghi phạm cùng xe thuốc lá lậu được đưa về Công an xã Mỹ Quý

ẢNH: B.B.

Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong vách ngăn thùng xe có chứa tổng cộng 9.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tin khác

Sau nhà phố, biệt thự đến lượt đất nền phía Tây TPHCM chạy đua bung hàng, cả thị trường địa ốc đang sợ lỡ nhịp “sóng” mạnh nhất năm 2025?

Đúng như dự đoán trước đó, việc sáp nhập tỉnh, thành trở thành động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản tại các địa phương. Đối với doanh nghiệp, đây là cơ hội khó bỏ lỡ để “đi trước đón đầu” trong thế vận mới của thị trường địa ốc.

Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ tử vong trên dây điện hạ thế

Cơ quan chức năng cho biết, người phụ nữ trầm cảm sau sinh, có vấn đề về thần kinh, khi đang đi bán vé số thì trèo lên cột điện và tử vong, không phải “ngáo đá” như thông tin mạng xã hội chia sẻ. Nạn nhân không có nhà và phải tổ chức hậu sự trên khu đất mượn của hàng xóm.