Phong cách sống

Tặng hoa bó từ tiền, vàng liệu chị em có thích?

Bó hoa 100 cây vàng, bó hoa 100 triệu… là những từ khóa từng làm dậy sóng MXH khiến ai nhìn vào cũng phải suýt xoa. Nhất là các chị em, phải thi nhau tag chồng, người yêu vào kèm theo những lời hờn dỗi, nhắc khéo và cả ghen tị…

Tặng hoa bó từ tiền, vàng liệu chị em có thích? - Ảnh 1.
Tặng hoa bó từ tiền, vàng liệu chị em có thích? - Ảnh 2.

Không thể phủ nhận sức “hot” của những “bó hoa” độc lạ này. Theo chị An Phương - chủ cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Người điều kiện bình thường thì sẽ chọn “hoa” được làm từ các tờ tiền mệnh giá 5 nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn… Giá trị khoảng 2-3-5 triệu. Sang hơn nữa sẽ là 100 nghìn, 200 nghìn thậm chí 500 nghìn cũng không tiếc. Giá trị dao động từ 10-30 triệu tùy nhu cầu khách hàng. Bên mình tính công bó và gói hoa tùy thuộc vào mẫu khách gửi. Cửa hàng mình chưa có bó hoa nào trị giá 100 triệu nhưng Valentine năm ngoái đã có khách đặt hoa bó 50 triệu để tặng vợ”.

Những “bó hoa” bằng tiền hấp dẫn thật đấy, nhưng liệu có “màu mè” quá hay không?

Phụ nữ hầu như ai cũng thích hoa, nhưng hoa bó bằng tiền thì… chưa chắc! Hương Giang (25 tuổi) chia sẻ rằng: “Bây giờ chồng mình mà tặng hoa bó bằng tiền hay vàng thì câu đầu tiên mình nói sẽ không phải ‘Cảm ơn chồng’ mà là ‘Anh lấy tiền ở đâu thế?’. Bởi vì tài chính gia đình do mình quản lý thì chồng mình lấy đâu ra tiền để tạo ra bó hoa kia. Chưa hết, với riêng mình, tiền bạc là tài sản chung của vợ chồng. Vậy nên, mình sẽ không thấy tự hào hay vui sướng nếu được tặng món quà như vậy. Với mình, tiền vẫn chỉ nên dùng để giao dịch”.

Tặng hoa bó từ tiền, vàng liệu chị em có thích? - Ảnh 3.

Cùng ý kiến nói trên, Ngọc Minh (20 tuổi) cho biết cô từng nhận được hoa bó bằng tiền từ anh bạn trai với trị giá 5 triệu đồng. “Nghĩ lại mình thấy bó hoa bằng tiền đúng là chỉ hợp để check-in thôi, chứ cầm trên tay vừa rén vì sợ cướp, về đến nhà gỡ tiền ra thì đúng mệt nghỉ. Sau lần đó, mình phải nói khéo với người yêu rằng không nên tặng mình những bó hoa như thế này”.

Tặng hoa bó từ tiền, vàng liệu chị em có thích? - Ảnh 4.

Tiền bạc là giá trị vật chất, hoa là giá trị tinh thần. Đối với những người coi trọng giá trị tinh thần thì có lẽ những bó hoa bằng tiền không phải thứ hấp dẫn. Hoa là hoa, tiền là tiền. Dĩ nhiên, không một ai chê tiền cả. Nhưng chắc chắn, chị em sẽ thích một tiếng "ting ting" êm tai thay vì những bó hoa bằng tiền "siêu to khổng lồ" cầm trên tay để rồi cứ phải canh me xem xung quanh có ai đang rình mò mình hay không, có trộm cắp cướp giật gì không. Chưa kể công đoạn gỡ băng dính để lấy tiền cũng thực sự quá vất vả…

Các tin khác

Giá vàng giảm, nhiều người mua tặng Valentine?

Hôm nay (14/2, ngày Valentine), giá vàng trong nước và thế giới quay đầu giảm giá. Nhiều chuyên gia dự báo sức mua tăng nhẹ vì nhiều người có thể mua làm quà tặng cho người thân, người yêu vào ngày này.

Forbes 30 under 30 chia sẻ bí quyết nuôi cơm trưa 60.000 học sinh bản cao: Mỗi người bớt 3 cốc trà sữa/tháng là tháng ấy có một đứa trẻ được ăn no

Ở độ tuổi ngoài 30, Hoàng Hoa Trung không sở hữu nhà đẹp, xe sang hay sự nghiệp vẻ vang như nhiều người. Bù lại, anh có một ý chí quyết tâm và một tấm lòng luôn rộng mở với các hoạt động thiện nguyện hướng về giáo dục vùng cao.

Vụ bắt cựu Chủ tịch NXB Giáo dục: Một số hợp đồng giấy in SGK chênh lệch hàng trăm tỷ

Trong giai đoạn 2014-2019, Công ty Cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng đã trúng thầu hơn 83,1% số lượng giấy của NXB Giáo dục Việt Nam, tương ứng hơn 1.890 tỷ đồng. Kiểm tra xác suất một số hợp đồng, cơ quan chức năng phát hiện giá giấy mà công ty này bán cho NXB cao bình quân gấp 1,7 lần giá nhập khẩu, với số tiền chênh lệch khoảng 210 tỷ đồng.