Phong cách sống

"Tân binh" gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình "quá phong trần để làm bảo vệ"

Từ năm ngoái, sàn catwalk Hàn Quốc xuất hiện 1 "tân binh" tên Kim Chil Doo với vẻ ngoài phong trần, từng trải cùng bộ râu xồm xoàm và đặc biệt nhất là số tuổi 63. Dù chỉ mới có kinh nghiệm làm người mẫu trong vỏn vẹn 1 năm nhưng hiện tại, ông là 1 trong những cái tên sáng giá của làng thời trang xứ kim chi.

Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 1.
Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 2.

Chính thức bước vào nghề người mẫu vào năm 2018 nhưng niềm đam mê dành cho thời trang của ông Kim Chil Doo đã bắt nguồn từ thời niên thiếu. Thời đó, ông làm việc cho 1 cửa tiệm thời trang nhỏ, lúc nào cũng muốn vận lên người những trang phục độc đáo, không nhiều người dám mặc. Năm 21 tuổi, ông Kim Chil Doo giành được giải thưởng đầu tiên tại cuộc thi người mẫu. Ông yêu thích thời trang đến nỗi mở sạp bán quần áo do chính ông thiết kế.

Vậy nhưng, guồng quay cuộc sống lại không cho phép người đàn ông được sống với niềm đam mê. Thời điểm đó, thù lao nghề người mẫu rất thấp, thêm nữa lại không được phổ biến và thiếu các kênh quảng cáo bởi mạng xã hội chưa phát triển. Nhận thức được rằng đam mê không thể nuôi sống mình, ông Kim Chil Doo gác lại niềm yêu thích và chuyển sang làm nhiều công việc khác để nâng cao thu nhập, bao gồm bán tạp hóa, bán cá, hoa quả trước khi mở hàng ăn ở tỉnh Gyeonggi và duy trì nó trong suốt 27 năm trời.

Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 3.
Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 4.
Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 5.
Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 6.
Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 7.
Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 8.

Tình hình kinh doanh không khá khẩm, ông Kim Chil Doo bán nó cho người khác rồi chuyển đến Seoul sinh sống. Tại thành phố đắt đỏ, ông xin 1 chân phụ hồ làm việc tại các công xây dựng. Bởi vẻ ngoài gai góc khiến ông Kim Chil Doo không được nhận làm bảo vệ tại nhiều doanh nghiệp.

Một ngày nọ, con gái ông Kim Chil Doo đề cập đến việc bố muốn làm nhất trong đời. Lúc này, ông mới nhớ lại niềm đam mê thời tuổi trẻ. Không muốn lãng phí thêm thời gian, ông Kim Chil Doo ghi danh vào lớp đào tạo người mẫu trước khi chính thức ra mắt trên sàn diễn Seoul Fashion Week vào tháng 3/2018.

Gương mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông từng trải, ánh mắt nghiêm nghị và mái tóc dài lãng tử đã giúp ông Kim Chil Doo trở nên nổi bật nhất sàn diễn. Giữa 1 rừng người mẫu mặt hoa da phấn thì sự xuất hiện của ông trở nên đặc biệt hơn cả. Nhờ đó mà ông được giới trẻ vô cùng yêu thích, trang Instagram cá nhân hiện đã có hơn 50 nghìn lượt theo dõi. Nhiều tạp chí lớn như Dazed, Elle cũng gửi lời mời ông Kim Chil Doo hợp tác làm người mẫu ảnh bìa. Ngoài ra, ông Kim Chil Doo còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở.

Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 9.

Ông Kim Chil Doo không hề lép vế khi đứng cạnh những người mẫu trẻ tuổi.


Được sống với niềm đam mê dù ở tuổi xế chiều nhưng ông Kim Chil Doo vẫn không ngừng mơ ước. Ông tham vọng trở thành người mẫu lớn tuổi đầu tiên sải bước trên các sàn diễn danh giá từ London, Milan đến New York Fashion week. Chanel cũng là thương hiệu ông hy vọng có thể có cơ hội hợp tác trong tương lai. Những mục tiêu này trở thành động lực giúp ông Kim Chil Doo ngày càng nỗ lực hơn để biến chúng thành hiện thực.

Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 10.
Tân binh gây sốt làng mốt Hàn: Từ cụ ông 63 tuổi từng đi bán cá đến mẫu nam sáng giá nhờ ngoại hình quá phong trần để làm bảo vệ - Ảnh 11.

Các tin khác

Không phải tuổi 20, Gap-year cận 30 mới là sáng suốt nhất: Đi để du lịch, đã đến lúc chinh phục những thử thách mới!

Không phải tuổi 20, Gap-year cận 30 mới là sáng suốt nhất: Đi để du lịch, đã đến lúc chinh phục những thử thách mới!

Gap year (hay year out) từng được xem là một trong những đặc quyền của tuổi 18, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Việc tạm ngưng công việc để đi du lịch ở độ tuổi xấp xỉ 30 giờ đây đang ngày càng phổ biến, và còn có ích hơn nhiều. Đã đến lúc khám phá thế giới rồi.
Béo do tích nước mà bạn lầm tưởng là béo do tích mỡ: Cách giảm cân nhanh chóng và an toàn

Béo do tích nước mà bạn lầm tưởng là béo do tích mỡ: Cách giảm cân nhanh chóng và an toàn

Thật oan uổng thay cho những người béo tích nước, họ tăng cân vì cơ thể giữ nước chứ không phải mỡ. Nước là thành phần quan trọng của cơ thể, do đó, việc giảm cân cho những người béo tích nước cũng phải hết sức cẩn thận. Dưới đây là những cách tốt nhất để giảm béo do tích nước thật nhanh chóng mà lại an toàn.
Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có: Đừng để lòng tốt của bạn nuôi dưỡng uổng phí cho một con "ma cà rồng"

Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có: Đừng để lòng tốt của bạn nuôi dưỡng uổng phí cho một con "ma cà rồng"

Có người nhờ bạn giúp đỡ, họ mong bạn giúp hết 10 phần, nhưng bạn chỉ giúp 7 phần, đối phương nghĩ bạn không có thành ý, đã không cám ơn bạn, còn nghĩ bạn nợ anh ta 3 phần. Có rất nhiều người, làm ân báo oán, việc như vậy ở đời rất thường thấy.
7 ngày đi "phượt" ở Lào: Ít nhất 2 lần bị công an "hỏi thăm", đi rồi mới thấy cơm nhà ăn hằng ngày đáng quý biết chừng nào...

7 ngày đi "phượt" ở Lào: Ít nhất 2 lần bị công an "hỏi thăm", đi rồi mới thấy cơm nhà ăn hằng ngày đáng quý biết chừng nào...

“Nhiều người nghĩ rằng "phượt" là đi bụi và hành xác. Cứ cho là đúng đi, dĩ nhiên bạn sẽ vất vả khi phải di chuyển trên những con đường dằn xóc, bùn lầy đầy nắng-gió-mưa-bụi bặm. Nhưng bù lại là những trải nghiệm và cảm xúc hiếm có trong đời. Đi để nhớ ta đã có một thời tuổi trẻ rất phong trần”, Bích Chi, thành viên trong nhóm phượt bốn người kể lại chuyến đi đầy thú vị qua ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào bằng xe máy.
Nhận diện một "Freelancer chân chính": Thay vì nhận việc ồ ạt, tôi kén chọn hơn và gần với thành công hơn!

Nhận diện một "Freelancer chân chính": Thay vì nhận việc ồ ạt, tôi kén chọn hơn và gần với thành công hơn!

Làl sóng làm việc tự do ngày càng trở nên mạnh mẽ và sự thành công của những người làm việc tự do chắc chắn là một chủ đề đầy hấp dẫn và thu hút. Trong khi chưa có một nghiên cứu chuyên sâu nào về vấn đề đó, những khảo sát từ các Platform hàng đầu như Upwork, Toptal, Flexing It sẽ giúp chúng ta có được những dự đoán tốt nhất về một thế hệ "freelancers" mới: Họ là ai, họ trông như thế nào và công việc của họ?