Chuyến hành trình đặc biệt này của BSR đưa người lao động của công ty từ vùng biển Dung Quất đến với hai xã vùng cao, vùng đất biên giới xa xôi, nơi còn nhiều gian khó và còn đó vết thương chiến tranh vẫn hằn sâu trong ký ức nhiều người.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương (ngoài cùng bên trái) trao quà tri ân cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại xã Măng Đen
ẢNH: BSR
Lan tỏa yêu thương giữa đại ngàn
Hành trình đến với đại ngàn Măng Đen và biên giới Bờ Y (thuộc tỉnh Quảng Ngãi) xa xôi lần này thể hiện cam kết của BSR trong việc đồng hành với sự phát triển của những vùng đất mới. Sau khi tỉnh Quảng Ngãi mở rộng địa giới hành chính, BSR đã sớm thể hiện vai trò trách nhiệm cộng đồng không chỉ ở vùng lõi công nghiệp ven biển mà cả với những địa phương còn nhiều thiệt thòi.
Tại xã Bờ Y, nơi ngã 3 biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia, có hơn 35.000 dân, trong đó có 270 hộ gia đình chính sách, đoàn công tác BSR đã tổ chức trao tặng hàng trăm phần quà nghĩa tình cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Đó không chỉ là vật chất, mà mỗi phần quà còn mang theo thông điệp tri ân, chia sẻ, tiếp nối truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR xúc động cho biết, đã trăn trở rất nhiều về những vùng đất vừa sáp nhập vào Quảng Ngãi. Đây là những nơi từng thấm đẫm mồ hôi và máu xương của cha ông trong kháng chiến. Những phần quà nhỏ bé từ người lao động BSR sẽ như một nhịp cầu nối giữa miền biển và miền rừng, giữa thế hệ hôm nay và những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cựu chiến binh A Dế xúc động khi nhận món quà của Công ty BSR
ẢNH: BSR
Lan tỏa hơi ấm biển - rừng
Trong hành trình hôm ấy, còn có những cuộc gặp đầy xúc động với các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây nguyên, nam Lào, Tây Nam bộ… Mỗi câu chuyện họ kể đều thấm đẫm máu, nước mắt và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã hiến dâng cả tuổi trẻ cho hòa bình hôm nay.
Ông A Dế (gần 90 tuổi), dân tộc Mơ Nâm, người tham gia kháng chiến từ 1965 - 1966. Nay ông là bệnh binh, sống tại xã Măng Đen, nhưng mưu sinh còn nhiều khăn khó. Khi hỏi có biết đến Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ông chỉ lắc đầu, rồi mắt ông rạng rỡ chỉ vào phần quà mới nhận, cảm nhận rõ tấm lòng chân thành từ những con người phía bên kia núi.
Ở xã Bờ Y, đoàn BSR gặp ông Nguyễn Văn Tạo, thương binh 2/4 (mất 1 chân), từng chiến đấu ở mặt trận Nam Lào. Khi về già, người thương binh này lặng lẽ sống giữa đại ngàn biên giới. Nhận quà từ BSR, ông nghẹn ngào: "Thấy người đến tận nơi thăm hỏi, sẻ chia là ấm lòng rồi. Cảm ơn các anh chị dưới xuôi đã không quên chúng tôi".

Phó tổng giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa trao quà cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Tạo, xã Bờ Y
ẢNH: BSR
Lễ trao quà tại xã Bờ Y diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. Bà Trần Thị Huyện, Phó chủ tịch UBND xã Bờ Y cho rằng, BSR không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần đối với bà con nơi đây, đặc biệt là các gia đình chính sách.
Tình cảm giữa biển và rừng, giữa doanh nghiệp và cộng đồng được BSR xây dựng không chỉ trong một chuyến đi, mà trong suốt chặng đường phát triển gần hai thập niên qua, mà còn là dấu ấn in sâu trong lòng người dân vùng biên giới.
Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR chia sẻ, những phần quà nhỏ của BSR là lời cảm ơn chân thành và là lời hứa của đơn vị trong việc tiếp tục đồng hành với cộng đồng trên hành trình phát triển bền vững.

Đoàn lãnh đạo và CBCNV BSR dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Sơn
ẢNH: BSR
Đi gieo giá trị từ nghĩa tình
Chuyến đi của BSR không dừng lại ở việc trao quà, mà đã mở ra một cánh cửa kết nối giữa các vùng miền, giữa những con người tưởng như xa lạ. Sự hiện diện của một doanh nghiệp công nghiệp hiện đại giữa vùng biên giới heo hút không còn là điều quá xa xôi. Bởi chính nghĩa tình và sự sẻ chia chân thành, đã kéo gần khoảng cách và làm dịu đi bao vất vả của bà con.
Từ Dung Quất, tấm lòng người BSR đã vượt qua đèo dốc, thung lũng, hòa vào hơi thở của đại ngàn. Những người lính già, những mái nhà nghèo vùng biên, giờ đây không còn đơn độc khi hành trình phát triển của Quảng Ngãi mới đã có thêm một người bạn đồng hành mang tên BSR.

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Tường
ẢNH: BSR
Không chỉ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển công nghiệp, BSR còn đang hiện thực hóa một sứ mệnh lớn lao hơn: Đó là phụng sự đất nước, đồng hành cùng nhân dân, lan tỏa giá trị nhân văn. Những hành động ấy chính là hiện thân sinh động của văn hóa Petrovietnam: "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình".
Từ nhịp cầu yêu thương giữa biển với rừng, giữa Dung Quất với Bờ Y, niềm tin về một tương lai thịnh vượng, gắn kết, nghĩa tình đang từng bước được dựng xây bằng chính những trái tim ấm áp của người lao động BSR.