Ngày 30.5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản liên quan vụ đập phá quán phở, tạt sơn nhà dân ở xã Ea Đar, H.Ea Kar.
Các nghi phạm này được xác định là quản lý và nhân viên của một quán bar ở Bình Dương, gồm: Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, trú H.Ea Kar, Đắk Lắk), Cao Mỹ (34 tuổi, trú Quảng Ngãi), Nguyễn Thành Công (37 tuổi), Văn Kim Hùng (38 tuổi, cùng trú TP.HCM), Võ Thanh Tuấn (30 tuổi), Phan Văn Hòa (34 tuổi, cùng trú An Giang), Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, trú TP.Cần Thơ).
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, sáng 26.5, tiếp nhận tin báo về một nhóm người mặc đồ đen đi ô tô đến đập phá tài sản tại một quán phở và tạt sơn nhà dân ở xã Ea Đar, H.Ea Kar, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng đến hiện trường thu thập chứng cứ. Xác định nhóm nghi phạm đến từ ngoài tỉnh và đã rời khỏi Đắk Lắk, ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai lực lượng bắt giữ nhóm trên để xử lý.

Nhóm nghi phạm hung hăng đập phá quán phở đã bị tạm giữ
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Truy xét nóng, ngay trong ngày 26.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ tại Khánh Hòa. Qua khai thác hai nghi phạm trên, được biết 5 đồng phạm còn lại lẩn trốn vào phía nam, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an các tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM khẩn trương truy bắt.
Đến đêm 27.5, lực lượng công an các tỉnh, thành trên đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ, đồng loạt bắt giữ 4 nghi phạm gồm Nguyễn Thành Công, Văn Kim Hùng, Võ Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa khi đang lẩn trốn nhiều nơi ở TP.HCM.
Nghi phạm còn lại là Nguyễn Thái Hào đã đến Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.
Bước đầu, Lê Ngọc Tuấn Anh khai nhận đang làm quản lý tại một quán bar ở Bình Dương. Ngày 25.5, Tuấn Anh đã nhờ 6 nghi phạm cùng làm bảo vệ ở quán bar lên xã Ea Đar, H.Ea Kar, đập phá quán, tạt sơn vào nhà người thân của ông P.Đ.Đ (trú xã Ea Đar) để đòi khoản nợ 1,4 tỉ đồng cho mẹ mình. Khi đi, Tuấn Anh chuẩn bị 4 gậy bóng chày, 2 thùng sơn, băng rôn và tờ rơi.
Sau khi đập phá quán phở, tạt sơn nhà dân, nhóm này chia tách ra để lẩn trốn đến nhiều tỉnh, thành và liên tục mua quần áo, thay đổi trang phục để qua mắt lực lượng công an.