Thời sự

Sự thật về người đàn ông đặt biển "Bệnh nhân suy tim độ 3" xin giúp đỡ trên đường phố Hà Nội

Vào các buổi tối muộn, bất cứ ai tham gia giao thông trên phố Hàng Bài (đoạn gần hồ Hoàn Kiếm) đều chứng kiến hình ảnh người đàn ông ngồi khép mình cầu cứu vỉa dù trời mưa gió, bên cạnh có tấm bìa ghi nội dung:

"Bệnh nhân suy tim độ 3, không có khả năng điều trị. Xin cô bác, anh chị thông cảm giúp đỡ".

Tìm hiểu "Bệnh nhân suy tim độ 3" đặt biển trên đường phố Hà Nội nhờ giúp đỡ

Nhìn vào hoàn cảnh trên, ai cũng xót xa đầy lòng trắc ẩn. Nếu tiện dừng lại bên cạnh, chờ nhịp đèn đỏ, chắc chắn ai cũng sẵn lòng giúp đỡ cho "bệnh nhân" này một chút tiền.

Trò chuyện với chúng tôi, người này chia sẻ, ông là P.T.H., sinh năm 1960, nguyên quán ở Quảng Bình, hiện nay đang cư trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Sự thật về người đàn ông đặt biển Bệnh nhân suy tim độ 3 xin giúp đỡ trên đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Ông H. ngồi co ro dưới giá lạnh

Ông H. cho biết, bản thân có vợ con, suốt 3 năm nay đau khổ vì bệnh nên ông H. thường xuyên phải đến bệnh viện chữa trị, dù đã có sổ bảo hiểm y tế nhưng mỗi tháng cũng phải chi khoảng 3 triệu đồng tiền thuốc.

Không thể lao động, không có tiền về quê và mong có tiền để đặt stent nên ông H. phải trụ lại Hà Nội và trở thành người vô gia cư, vào các buổi tối người bệnh tìm đến địa điểm quen thuộc xin mọi người giúp đỡ.

Sự thật về người đàn ông đặt biển Bệnh nhân suy tim độ 3 xin giúp đỡ trên đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Đại diện bệnh viện cho biết, bác sĩ như trong cuốn sổ ghi tên không phải thuộc khoa Tim Mạch

Sự thật là gì?

Chứng kiến cảnh xót xa và muốn tìm hiểu để giúp đỡ, PV đã liên lạc với BV Thanh Nhàn để xác minh theo thông tin cuốn sổ khám bệnh của ông Hiếu.

Đại diện bệnh viện Thanh Nhàn xác nhận, theo số phiếu đăng ký khám lúc 8:06:58, ngày 22/12/2021, kèm theo sổ khám bệnh đúng là P.T.H.

Tuy nhiên, về hoàn cảnh mà ông H. giới thiệu là bệnh nhân Khoa tim mạch, nhưng trên sổ có dòng chữ "Trường hợp thấy bất thường, xin báo ngày cho bác sĩ điều trị (BS Tuyết)", kèm theo số điện thoại, đại diện bệnh viện nghi ngờ về tính trung thực của người này.

"Bác sĩ Tuyết là bác sĩ khoa Thần kinh, đã nghỉ hưu từ lâu, còn tại khoa Tim mạch không có bác sĩ nào tên là Tuyết. Nếu là bệnh nhân nghèo thì Bệnh viện cũng kêu gọi giúp đỡ. Bệnh nhân nghèo, có sổ bảo hiểm thì chắc chắn không bao giờ vào phòng khám tự nguyện.

Đặc biệt, để ý cái phiếu khám kia thì phân biệt được ngay, đó là phiếu ở phòng khám tự nguyện, có thể ý đồ người đó vào phòng khám, đăng ký để lấy số, mua sổ khám bệnh, nhằm mục đích cá nhân…", đại diện BV Thanh Nhàn chia sẻ.

Sự thật về người đàn ông đặt biển Bệnh nhân suy tim độ 3 xin giúp đỡ trên đường phố Hà Nội - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND xã Đông Kết xác nhận ông H. không có bệnh hiểm nghèo

Sự thật về người đàn ông đặt biển Bệnh nhân suy tim độ 3 xin giúp đỡ trên đường phố Hà Nội - Ảnh 5.

Dẫu sao thì họ vẫn là người đáng quan tâm trong xã hội

Tiếp tục xác minh ở địa phương, lãnh đạo UBND xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, Hưng Yên cho hay, ông P.T.H, sinh năm 1960, không phải người xã Đông Kết, mà chỉ là tạm trú ở địa phương này do "rổ rá cạp lại" với người phụ nữ địa phương.

Theo chính quyền địa phương, ông H. nổi tiếng là thành phần bất hảo, từng vướng vào chuyện vay nợ và có tai tiếng, từ 2 năm gần đây đã không còn xuất hiện ở quê này.

Trong một cuộc đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Hàng Trống cũng cho biết: UBND phường Hàng Trống phối hợp với phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận Hoàn Kiếm, cũng như trung tâm bảo trợ đã truy quét một số lần.

Theo lãnh đạo phường, nhiều đối tượng này không phải là vô gia cư, thực ra họ có địa chỉ đàng hoàng nhưng toàn lê la ở đây xin quà từ thiện. Dịp Tết Dương lịch, chính quyền phường đã truy quét 7 đối tượng, trong đó có 2 trẻ em. Sau đó những người này được đưa lên Trung tâm bảo trợ xã hội 1.

Lãnh đạo phường Hàng Trống khẳng định, nhiều người trong số này không phải vô gia cư, họ lang thang xin đồ từ thiện dọc phố Tràng Thi đến khu vực Triệu Quốc Đạt. Hầu hết các đối tượng thường trú ngoại tỉnh.

Các tin khác

3 thực phẩm giúp tuổi thọ của người Nhật Bản luôn đứng đầu thế giới, nhiều người Việt không quen ăn

Theo số liệu mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản, đứng đầu thế giới trong 20 năm liên tiếp, đạt 83,7 tuổi, bao gồm 86,8 tuổi đối với nữ và 80,5 tuổi đối với nam giới. Tại sao người Nhật sống lâu và sống khỏe như vậy? Các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng điều này xuất phát từ chính thói quen ăn uống và văn hóa của người Nhật Bản.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: 7 năm trước Việt Nam có Flappy Bird và Nguyễn Hà Đông, nay có Axie Infinity!

"Nếu 7 năm trước, Việt Nam có Nguyễn Hà Đông (cha đẻ của Flappy Bird) trở thành biểu tượng của Google. Thì hiện nay chúng ta đã có Nguyễn Thành Trung, số một trên thế giới về NFT game. Và một điều chúng ta có thể chưa biết rằng, Việt Nam đứng số một về hyper casual", ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

ĐHĐCĐ Licogi 16 (LCG): 3 mảng trọng điểm giai đoạn 2021-2025 là hạ tầng, năng lượng tái tạo và BĐS, tổng nhu cầu vốn 20.000 tỷ đồng

Tổng giá trị hợp đồng hạ tầng kế hoạch là 6.000 tỷ, bất động sản thì mục tiêu quỹ đất 500ha và 521MW tại mảng NLTT. Và để thực hiện mục tiêu này, nguồn vốn tại hạ tầng hiện LCG đã có, chủ yếu từ nguồn vốn nội tại.

Hà Nội tiếp tục bán 600 biệt thự cũ

Thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện bán 600 biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, thuộc sở hữu nhà nước, đang bán dở dang, theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo nguồn vốn để thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu nội đô lịch sử đối với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ, các công trình kiến trúc khác.

Người đàn ông làm lại cuộc đời từ… “RÁC”: 33 tuổi buôn đồng nát mưu sinh, 13 năm sau trở mình thành tỷ phú

Tào Ngọc Căn sinh ra và lớn lên ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Không trình độ học vấn, không xuất thân từ gia đình khá giả, năm 33 tuổi vẫn đi nhặt đồng nát. Thế nhưng ở tuổi 46, ông bỗng chốc trở thành tỷ phú. Vậy Tào Ngọc Căn đã vượt lên số phận bằng cách nào? Ông đã khởi nghiệp như thế nào để có thể “bỏ túi” khối tài sản mà nhiều người mơ ước?