Phong cách sống

Sốc: Bùi Anh Tuấn làm đám cưới với Trung Quân!

Live Concert 1689 của Trung Quân diễn ra tối 13/7 với một màn dàn dựng gây sốc. Đó là một "đám cưới" đặc biệt giữa Trung Quân và "người trong mộng" Bùi Anh Tuấn. Trung Quân và Bùi Anh Tuấn vốn vô cùng thân thiết từ trước thế nên màn tái hợp giữa cả 2 trong Live Concert 1689 rất được trông đợi.

Sốc: Bùi Anh Tuấn làm đám cưới với Trung Quân!- Ảnh 1.

Sốc: Bùi Anh Tuấn làm đám cưới với Trung Quân!- Ảnh 2.

Bùi Anh Tuấn là một trong những khách mời tại concert của Trung Quân

Cả 2 vocalist nam đình đám xuất hiện trong bộ vest trắng ton sur ton khiến khán giả "hú hét". Đôi song ca mở đầu với bản mashup Chưa Bao Giờ - Buông, hoà giọng đầy thăng hoa. Không hổ danh 2 giọng nam cao đình đám của làng nhạc Việt, cả 2 hoà giọng vô cùng ăn ý.

Kế đến, background màn hình LED sân khấu chuyển thành lễ đường đám cưới trong lúc bàn nâng đưa 2 "chú rể" Trung Quân - Bùi Anh Tuấn lên cao, dàn "phù dâu phù rể" bước ra trong lúc cả 2 trình diễn Yes I Do. Cả hai liên tục nắm tay nhau nhau, thậm chí Bùi Anh Tuấn còn "ga lăng" chấm mồ hôi cho Trung Quân khiến khán giả không khỏi hú hét. Không khí hệt như một "đám cưới"...

Tuy nhiên đến cuối cùng, Trung Quân hoá ra chỉ là nam phụ, nhường chỗ cho cô dâu Thanh Thanh Huyền bước ra. Anh thực ra là phù rể của "chú rể" Bùi Anh Tuấn còn "cô dâu" thực sự lại là Thanh Thanh Huyền cơ! Sau khi giao lưu với khán giả, Thanh Thanh Huyền còn quăng cả bó bông xuống khán đài để "nhả vía" như thật!

Sốc: Bùi Anh Tuấn làm đám cưới với Trung Quân!- Ảnh 3.

Trung Quân tay trong tay với Bùi Anh Tuấn...

Sốc: Bùi Anh Tuấn làm đám cưới với Trung Quân!- Ảnh 4.

... nhưng hoá ra Trung Quân chỉ là nam phụ!

Các tin khác

Gợi ý xử lý khủng hoảng cho FoodMap sau phiên livestream vạ miệng: "O Huyền nên ôm vai bá cổ mời Quang Linh Vlogs ăn sầu"!

Gợi ý xử lý khủng hoảng cho FoodMap sau phiên livestream vạ miệng: "O Huyền nên ôm vai bá cổ mời Quang Linh Vlogs ăn sầu"!

FoodMap không phải thương hiệu lớn, sầu riêng không phải sản phẩm độc quyền, hành vi mua hàng qua livestream vốn là mua hàng bằng cảm xúc, vậy nên người dùng cũng sẵn sàng "thực thi công lý", "trả thù hộ" bằng cách bom hàng. Hai điều cần nhất lúc này là lời xin lỗi thật trân chứ không phải sượng trân từ O Huyền, và sự tha thứ "không mang tính kỹ thuật" từ Quang Linh…