Bất động sản

Sổ đỏ cấp theo bản đồ cũ, dữ liệu địa chính thay đổi: Có bắt buộc làm lại sổ?

Một công dân phản ánh có 1 thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) theo bản đồ địa chính cũ (dạng giấy) hoặc bản đồ số hóa cũ. Hiện, thông tin thửa đất có thay đổi theo dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính về đất đai nhưng chưa được cấp đổi sổ đỏ.

Công dân thắc mắc, trường hợp này nếu muốn thực hiện thủ tục đăng ký biến động (chuyển quyền, thay đổi địa chỉ...) thì có được xác nhận nội dung vào sổ cũ hay bắt buộc phải cấp mới sổ đỏ?

W-so do vietnamnet.jpg
Người dân làm thủ tục về đất đai. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết. Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 23 của Nghị định số 101/2024 thì một trong các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới giấy chứng nhận là có “thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính”.

Tại khoản 6 Điều 18 Nghị định số 101/2024 quy định: Trường hợp người yêu cầu đăng ký có nhu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thì các cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm liên thông với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Theo quy định tại tiết 12 mục II nội dung A của phần V của phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất do UBND cấp tỉnh quyết định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện từng thủ tục đó.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các tin khác

Hạ gục gã khổng lồ Kodak tại Úc với 6.000 đại lý rửa ảnh, người đàn ông này bất ngờ về Việt Nam làm "Vua tôm giống"

Với chiến thuật thâu tóm 9 đối thủ nhưng 'giấu mình' dưới 9 cái tên khác nhau, ông Lương Thanh Văn đã tạo ra một đế chế kinh doanh khiến khách hàng luôn phải dùng dịch vụ của mình. Vậy tại sao, khi đang ở đỉnh cao của một đế chế 6.000 đại lý, ông lại bỏ tất cả để về quê nhà khởi nghiệp với... con tôm?

Năm 2026: Dòng tiền sẽ hướng về đâu?

Mỗi độ Xuân về, câu chuyện đầu tư lại được nhắc đến với một tâm thế rất khác. Không còn là những nhịp lên - xuống ngắn hạn, không chỉ là con số lãi - lỗ của một năm tài chính, mà là câu hỏi dài hơi hơn: giữ tiền ở đâu để an tâm đi qua những mùa biến động?.

Doanh nhân tuổi Ngọ làm Phó Tổng của "ông lớn" bất động sản Hải Phòng: Ước tính 3 dự án mang về khoảng 12.000 tỷ doanh số

Ngoài vai trò tại TCH, ông Hưng còn đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tô Hiệu, Thành viên HĐQT CTCP HH Finance, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP HH Investment.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chia sẻ dấu ấn lớn nhất nhiệm kỳ

Dấu ấn đậm nét nhất trong nhiệm kỳ qua chính là "cuộc cách mạng" trong phát triển đường bộ cao tốc. Nếu như năm 2020, cả nước chỉ có hơn 1.160 km cao tốc thì đến hết năm 2025, con số này đã vọt lên 3.345 km, gấp gần 3 lần. Trục xương sống cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Cao Bằng đến Cà Mau cơ bản thông suốt, hiện thực hóa giấc mơ kết nối liền hai đầu đất nước.

Lựa chọn của niềm tin

“Nếu bạn nghĩ bạn có thể, hoặc bạn nghĩ bạn không thể, bạn đều đúng”, câu nói nổi tiếng của Herry Ford đang được nhiều doanh nhân nhắc lại tại thời điểm này, khi mà thế giới trở nên bất định, môi trường kinh doanh khó dự báo.

Nghỉ việc ở tuổi U40 hoá ra không nặng nề đến thế: “Điều quan trọng nhất là mình phải yêu lấy cuộc sống của chính mình”

Có những ngày, bạn soi gương và tự nhủ "mình vẫn ổn". Bạn vẫn ăn, vẫn ngủ vùi sau một ngày rã rời, chẳng mảy may có một ý nghĩa tiêu cực nào tráng qua đầu. Nhưng rồi, giữa ngã tư đường đông đúc của Hà Nội, nước mắt bạn bỗng nhiên trào ra, tuôn xối xả không cách nào kìm lại được.