Người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 này từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi ly hôn, chị quyết định không tìm một bờ vai khác để dựa dẫm, mà chọn cách dựa vào chính mình. Thay vì gục ngã, chị biến biến cố thành động lực: "Tôi muốn có một ngôi nhà của riêng mình, nơi tôi làm chủ mọi thứ". Và từ đó, hành trình biến căn hộ thô thành "lâu đài trên không" bắt đầu.
Khác với nhiều người chọn thuê ngoài công ty cải tạo, người phụ nữ trung niên này lại quyết định "tự lực cánh sinh". Chị dành hàng tháng trời đi khắp các chợ vật liệu xây dựng, đồ nội thất, trung tâm đèn chiếu sáng để tìm lựa chọn phù hợp nhất.



