Tối 30/7, đêm nhạc thứ 2 của nhóm Blackpink tiếp tục diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).
Chiều cùng ngày, ban tổ chức đêm nhạc Blackpink đã mở bán thêm vé vào đêm nhạc trực tiếp tại quầy thông tin trước sân vận động Mỹ Đình.
Thông báo trên fanpage chính thức cửa ban tổ chức đêm nhạc Blackpink
Việc công bố bán thêm vé ngay sát giờ diễn khiến rất nhiều fan Blackpink chưa mua kịp vé ở những đợt trước vui mừng. Khán giả giờ đây đã có thể mua được vé với giá gốc, đảm bảo uy tín và tránh được những trường hợp "tiền mất tật mang". Ngay sau đó, rất đông người dân đã ra xếp hàng để mua vé.
Tuy nhiên, ban tổ chức chỉ bán 2 loại vé VIP là 9,8 triệu đồng và vé Platinum là 7,8 triệu đồng. Mỗi người chỉ được mua 4 vé. Giá của ban tổ chức đưa ra rẻ hơn so với phe.
Ngoài ra, ban tổ chức cũng yêu cầu người dân đến mua vé phải thanh toán bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản.
Do có chỉ bán 2 vé VIP nên nhiều fan hâm mộ đến lại quay ra vì không đủ khả năng tài chính.
Với quy định chỉ được thanh toán bằng tiền mặt không nhận chuyển khoản cũng khiến khiến không ít khán giả mướt mồ hôi đi xoay sở rút tiền hoặc gọi người thân nhờ trợ giúp.
Một người phụ nữ (áo trắng) dắt theo 2 con nhỏ phải đi rút tiền mặt mới có thể mua được 3 vé.
Chị Phương Thảo (ở Hà Nội) cho biết, chị đến trực tiếp sân vận động Mỹ Đình để tìm mua vé tuy nhiên giá cao hơn nhiều so với thực tế. Khi chị chuẩn bị về thì nhận được tin ban tổ chức bán vé trực tiếp. “Mua được vé tôi vui lắm giờ về trang điểm để chuẩn bị cho đêm nhạc.
Theo chị Thảo, chị may mắn nhờ được người thân đổi tiền mặt mang đến nên mua vé không mất nhiều thời gian.
Chị Nga Vũ (ở Hà Nội) cho biết: “Tôi nhận được tin bạn bè báo ban tổ chức mở bán thêm vé nên vội ra mua cho em gái. Tuy nhiên, ban tổ chức chỉ bán vé bằng tiền mặt nên giờ phải đi rút tiền”, chị Nga nói.
Chị Phương (ở Hà Nội) cho biết, con gái chị yêu thích nhóm nhạc Blackpink nên đã đến sân tìm mua vé cho con. Chị Phương xác định vé có đắt chị cũng sẽ mua. Tuy nhiên, khi đến đây ban tổ chức bán vé trực tiếp nên chị dẫn con ra mua luôn. “Có vé trên tay tôi rất vui mừng, tất cả cũng vì con, đây là trải nghiệm đáng nhớ của hai mẹ con tôi”, chị Phương nói.