Tài chính

"Ruồi trâu" đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu

'Ruồi trâu' đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 1.

Để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã rất nhiều lần sử dụng tên lửa hành trình không đối đất có độ chính xác cao Kh-59 Gadfly.

'Ruồi trâu' đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 2.

Để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã rất nhiều lần sử dụng tên lửa hành trình không đối đất có độ chính xác cao Kh-59 Gadfly.

'Ruồi trâu' đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 3.

Tên lửa Kh-59 mặc dù có tuổi đời đáng nể nhưng thực tế là các phiên bản đang được Không quân Nga triển khai ngoài thực địa vào thời điểm hiện tại đều là những biến thể cải tiến sâu, có năng lực vượt trội.

'Ruồi trâu' đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 4.

Nếu ban đầu loại tên lửa này chỉ có thể đi được quãng đường không quá 45 km thì bây giờ, thậm chí con số 290 km cũng không phải là vấn đề đối với vũ khí nói trên.

'Ruồi trâu' đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 5.

Kênh dẫn hướng quang truyền hình vốn có nhiều hạn chế trong việc sử dụng đã được thay thế bằng các hệ thống dẫn đường tiên tiến hơn, cho phép tên lửa hoạt động bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

'Ruồi trâu' đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 6.

Đầu đạn nặng hơn 300 kg của tên lửa hành trình Kh-59 Ovod sở hữu sức mạnh thực sự lớn, có khả năng tiêu diệt cả những vật thể được bảo vệ tốt nhất, kể cả khi chúng nằm dưới lòng đất.

'Ruồi trâu' đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 7.

Phiên bản hiện đại hóa mới nhất của Kh-59 Ovod chính là Kh-59MK2 hay còn gọi là Kh-69 khi được ứng dụng công nghệ tàng hình và tối ưu hóa kích thước để vừa với khoang vũ khí của tiêm kích thế hệ năm Su-57 Felon.

'Ruồi trâu' đáng sợ của Nga bay xa 300 km để tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 8.

Loại tên lửa Kh-69 nói trên thậm chí được đánh giá là vũ khí nguy hiểm hơn nhiều khi đặt cạnh Iskander, bởi đối phương không thể phát hiện phương tiện phóng cũng như đạn tấn công từ xa để tổ chức đánh chặn.

Các tin khác

Lợi thế vô đối

Lợi thế vô đối

Tin vui đầu tuần được cựu Tổng thống Donald Trump tận dụng ngay cuối tuần. Ngày 5/7, ông đề nghị dừng điều tra vụ giấu tài liệu mật tại tư gia sau phán quyết hôm 1/7 của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ cho tổng thống. Phán quyết của tòa không loại trừ khả năng giúp ông rũ mọi trọng tội.
Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng mạnh, SJC đứng im

Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng mạnh, SJC đứng im

Sáng 7/7, giá vàng nhẫn tròn trơn bất ngờ tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch trước đó, lên mức 76,95 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC đứng im hơn 1 tháng qua khiến giá nhẫn tròn trơn chỉ kém giá vàng SJC 30.000 đồng/lượng, mức thấp nhất trong 5 năm qua.
Lốc xoáy khổng lồ ở Trung Quốc

Lốc xoáy khổng lồ ở Trung Quốc

Cơn lốc xoáy màu xám khổng lồ cuốn nhiều thứ lên bầu trời và khiến 1 người thiệt mạng, 79 người bị thương ở Trung Quốc.
Vấn nạn "cái chết cô đơn" ở Nhật Bản

Vấn nạn "cái chết cô đơn" ở Nhật Bản

Theo cảnh sát, khoảng 68.000 người dự kiến sẽ qua đời một mình và không được để ý đến trong năm nay, trong khi dân số đất nước tiếp tục già đi.
Phó Thống đốc nói về quy định xác thực sinh trắc học: Không có giải pháp nào là an toàn tuyệt đối, chúng ta ra cái này thì tội phạm ra cái khác

Phó Thống đốc nói về quy định xác thực sinh trắc học: Không có giải pháp nào là an toàn tuyệt đối, chúng ta ra cái này thì tội phạm ra cái khác

Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, tất cả các giải pháp đều không có gì là an toàn tuyệt đối, chúng ta ra cái này thì tội phạm ra cái khác và như thế ngân hàng phải liên tục khuyến cáo và phổ biến các khuyến cáo này. Cứ có thủ đoạn mới là chúng ta phải khuyến cáo.
Mùa xuân đẹp nhất của vàng đã qua?

Mùa xuân đẹp nhất của vàng đã qua?

Ông Trần Ngọc Báu - CEO CTCP Dữ liệu và Công nghệ tài chính WiGroup - cho biết: “Mùa xuân đẹp nhất của vàng đã đi qua nhưng sẽ vẫn còn “làn gió xuân” mới thổi về”.