Kỹ năng sống

Ronaldo viết tâm thư sau khi bị loại khỏi World Cup 2022: Đừng nói tôi là kẻ phản bội

Hôm qua, tuyển Bồ Đào Nha chính thức bị loại khỏi World Cup 2022 sau thất bại 0-1 trước tuyển Morocco tại vòng tứ kết. Trong suốt trận đấu, tuyển Bồ Đào Nha bế tắc cho dù sở hữu các ngôi sao tấn công thượng hạng.

Ở trận này, Ronaldo tiếp tục phải ngồi dự bị cho tiền đạo trẻ Goncalo Ramos. Anh được HLV Fernando Santos tung vào sân từ phút 51 trong bối cảnh tuyển Bồ Đào Nha cần bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, Ronaldo thi đấu mờ nhạt và không thể giúp Seleccao tránh khỏi thất bại. Tiền đạo 37 tuổi này tỏ ra cực kỳ thất vọng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Anh đi thẳng vào đường hầm và khóc nức nở.

Phải đến hôm nay, Ronaldo mới mở lời chia sẻ về trận thua sốc trước Morocco. Trên trang cá nhân, Ronaldo viết: “Vô địch World Cup cùng Bồ Đào Nha là giấc mơ lớn nhất, tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã may mắn giành nhiều danh hiệu lớn, bao gồm cả với Bồ Đào Nha, nhưng việc đưa tên đất nước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới mới là giấc mơ lớn nhất của tôi.

Tôi đã chiến đấu vì nó. Tôi đã chiến đấu hết mình vì giấc mơ này. Trong 5 lần tham dự World Cup trong vòng 16 năm qua, tôi đều ghi bàn. Tôi đã được ở bên cạnh những cầu thủ xuất chúng và được hàng triệu người Bồ Đào Nha ủng hộ. Tôi luôn cống hiến hết mình. Tôi chưa bao giờ phản bội đội tuyển và chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ đó”.

“Đáng buồn là hôm qua, giấc mơ đã kết thúc. Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng rất nhiều điều đã được nói đến, rất nhiều điều đã được viết ra, rất nhiều điều đã được đồn đoán, nhưng sự cống hiến của tôi cho tuyển Bồ Đào Nha không bao giờ thay đổi dù chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi luôn là một người chiến đấu cho mục tiêu của tập thể và tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với đồng đội, với đất nước của tôi”.

“Bây giờ không còn gì để nói nữa. Cảm ơn Bồ Đào Nha. Cảm ơn Qatar. Giấc mơ thật đẹp cho dù nó đã khép lại. Bây giờ, hy vọng thời gian sẽ là người cố vấn tốt và cho phép mỗi người tự đưa ra kết luận của mình”.

Ronaldo nhấn mạnh việc không bao giờ quay lưng với tuyển Bồ Đào Nha sau khi các tin đồn anh muốn bỏ tuyển rộ lên. Bên cạnh đó, tiền đạo này không nhắc đến việc từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Điều đó có nghĩa anh sẽ tiếp tục cùng Bồ Đào Nha tham dự vòng loại EURO 2024 diễn ra từ tháng 3/2023.

Các tin khác

"Người thầy" đặc biệt của Messi: Từng là "độc cô cầu bại" không có đối thủ, kiếm tiền như máy, lắm tài nhưng cũng nhiều tật nên sự nghiệp lao dốc không phanh khi tuổi còn rất trẻ

"Người thầy" đặc biệt của Messi: Từng là "độc cô cầu bại" không có đối thủ, kiếm tiền như máy, lắm tài nhưng cũng nhiều tật nên sự nghiệp lao dốc không phanh khi tuổi còn rất trẻ

Người ta từng tranh cãi Diego Maradona hay Pele mới là vua bóng đá, Messi và Ronaldo ai là người giỏi hơn. Thế nhưng bóng đá thế giới từng có một huyền thoại "phải" trải qua thời gian cô tịnh, ngự trị trên đỉnh cao mà không có đối thủ. Người đó là "Ảo thuật gia sân cỏ" Ronaldinho.
Lời chia tay buồn của người hùng Cristiano Ronaldo

Lời chia tay buồn của người hùng Cristiano Ronaldo

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu Morocco - Bồ Đào Nha vang lên, Cristiano Ronaldo cúi mặt, lấy tay ngăn những giọt nước mắt và lầm lũi bước vào đường hầm, kết thúc buồn cho kỷ nguyên của anh tại World Cup.