Ngày 25.5, thông tin từ Công an P.An Đôn (TX.Quảng Trị, Quảng Trị) cho biết đã xác minh được danh tính người đàn ông nhảy xuống sông Thạch Hãn cứu người đuối nước.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 24.5, trên sông Thạch Hãn xảy ra vụ việc chị N.T.N.H (35 tuổi, trú tại H.Vĩnh Linh) bị đuối nước. Ngay sau đó, có một người đàn ông chèo thuyền ra và nhảy xuống sông đưa chị H. vào bờ an toàn. Chị H. sau đó được đưa đi cấp cứu và hiện đang hồi phục sức khỏe.

Anh Lê Ngọc Phúc phát hiện vụ việc trên đường đi làm về
ẢNH: B.H
Tuy nhiên, sau khi đưa chị H. vào bờ và được người dân sơ cứu, đưa đi bệnh viện, người đàn ông này không ở lại hiện trường hay báo với lực lượng chức năng mà lặng lẽ rời đi.
Ngay trong ngày 24.5, Công an P.An Đôn đã tìm người đàn ông cứu người để đề xuất khen thưởng. Sau gần 1 ngày tìm, lực lượng chức năng đã xác định đó là anh Lê Ngọc Phúc (43 tuổi, trú tại P.An Đôn).
Trao đổi với Thanh Niên, anh Phúc cho biết vào sáng 24.5, sau khi đi làm về thì phát hiện trên cầu Thạch Hãn có nhiều phương tiện dừng lại và người dân tụ tập đông trên cầu. Nhìn xuống dưới sông phát hiện có 1 người đang đuối nước.
"Khoảng cách từ cầu với dòng sông quá cao nên không thể nhảy xuống. Tôi phải chạy qua phía bờ bắc sông nơi có chiếc thuyền đang neo đậu để nhờ giúp đỡ. Khi tiếp cận được nạn nhân, tôi lao xuống sông lật ngửa chị H. hướng mặt lên trên để thở. Sau đó tôi dùng chân kẹp nạn nhân, một tay ôm người, một tay bám vào mạn thuyền để đưa chị H. vào bờ", anh Phúc kể lại.
Sau khi đưa được chị H. vào bờ, anh Phúc và người dân hỗ trợ sơ cứu và đưa chị H. đến bệnh viện, sau đó rời đi.
"Lúc đó tôi không suy nghĩ gì, cứu người là quan trọng. Giúp được gì tôi sẽ cố gắng, đây cũng chỉ làm việc bình thường. Cũng may thời điểm đó có chiếc thuyền và hai người chèo thuyền đưa tôi ra, nếu không nhờ họ thì tôi cũng khó cứu được", anh Phúc nhẹ nhàng chia sẻ.