Kỹ năng sống

Quán đóng cửa vì mất mặt bằng, khách bỏ 69 tỷ mua cả tòa nhà vì tiếc đồ ăn ngon

Những ai buôn bán hẳn cũng sẽ hiểu một điều, công việc kinh doanh cũng phụ thuộc không ít vào chủ nhà. Nếu chủ tăng giá thuê, thậm chí không gia hạn hợp đồng thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn.

Một cửa hàng hải sản ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) đã phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa vì chủ nhà không gia hạn hợp đồng cho thuê. Tuy nhiên, sau khi một khách quen biết chuyện, lo lắng rằng sau này sẽ không được ăn đồ ngon ở "quán ruột" nữa nên đã... tiện tay mua cả tòa nhà rồi cho cửa hàng hải sản thuê lại.

Quán đóng cửa vì mất mặt bằng, khách bỏ 69 tỷ mua cả tòa nhà vì tiếc đồ ăn ngon - Ảnh 1.

Cửa hàng hải sản đứng trước nguy cơ đóng cửa vì chủ nhà lấy lại nhà.

Người phát hiện ra sự việc này đã chia sẻ lại câu chuyện. Theo anh được biết trước đó, cửa hàng hải sản này ban đầu dự định sẽ đóng cửa vào tháng 4 năm nay, và người chủ sẽ nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi anh vừa ghé qua cửa tiệm và thấy nó vẫn kinh doanh, người này đã khá bất ngờ và ngay lập tức vào quán thưởng thức.

Giải đáp thắc mắc của vị khách, ông chủ cho biết, một vị khách quen vì sợ không còn cơ hội được thưởng thức các món ngon ở tiệm sau khi bị đóng cửa, nên đã quyết định mua lại căn bất động sản này với giá 20 triệu NDT (69 tỷ VND) và cho chủ tiệm tiếp tục thuê.

Quán đóng cửa vì mất mặt bằng, khách bỏ 69 tỷ mua cả tòa nhà vì tiếc đồ ăn ngon - Ảnh 2.

Một thực khách vì đem lòng yêu thích các món ăn ở cửa hàng này đã ra tay "cứu" lấy cửa tiệm.

Vị khách ban đầu nghe xong cũng khá sốc khi biết được lý do. Thật khó tin rằng có người sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để mua một căn nhà, chỉ nhằm mục đích được ăn món hải sản mà mình yêu thích. Sau khi kiểm tra trên trang thông tin nhà đất, người này phát hiện quả thực vào tháng 4 năm nay đúng là có một giao dịch mua bán nhà tại địa chỉ này.

Quán đóng cửa vì mất mặt bằng, khách bỏ 69 tỷ mua cả tòa nhà vì tiếc đồ ăn ngon - Ảnh 3.

Vị khách chịu chi này đã bỏ hơn 69 tỷ để được tiếp tục thưởng thức những món ăn ngon ở cửa hàng này.

Chủ cửa tiệm chia sẻ thêm rằng chủ nhà mới - đồng thời cũng là vị "khách ruột", là một người hàng xóm ở gần đó. Chủ tiệm cho rằng, với giá thuê hiện tại từ người mới, ông dự định sẽ tiếp tục hoạt động cửa hàng cho đến ngày nghỉ hưu.

Các tin khác

Truyền nhân trẻ của làng gốm cổ

Truyền nhân trẻ của làng gốm cổ

Khi nhiều làng nghề dọc sông Thu Bồn muốn tàn lụi do thiếu mẫu mới và chậm thay đổi để thích nghi thị trường, làng gốm 500 năm tuổi Thanh Hà ở Hội An (Quảng Nam) vẫn biết cách tận dụng ảnh hưởng từ du lịch và sống khỏe.
Tân HLV ĐT Futsal Việt Nam: ‘Tôi muốn khi rời đi, futsal Việt Nam sẽ tốt hơn hiện tại’

Tân HLV ĐT Futsal Việt Nam: ‘Tôi muốn khi rời đi, futsal Việt Nam sẽ tốt hơn hiện tại’

Trong buổi họp báo ra mắt tân HLV trưởng của đội tuyển Futsal Việt Nam vào trưa nay, ông Diego Giustozzi người Argentina chia sẻ: “ Ước nguyện và quyết tâm lớn nhất của tôi khi đến Việt Nam là đến khi tôi rời đi, futsal Việt Nam thời điểm đó phải tốt hơn futsal Việt Nam của thời điểm hiện tại”.
Bị phạt vì để nhà quá bẩn

Bị phạt vì để nhà quá bẩn

AnhBố con người đàn ông ở Hambleton, North Yorkshire bị tòa án phạt 3.000 bảng Anh vì để nhà cửa bừa bộn, khiến chuột kéo đến, ảnh hưởng đến hàng xóm.
Ronaldo trả giá cho sự tham lam

Ronaldo trả giá cho sự tham lam

Trước thềm trận gặp Brighton ở vòng mở màn (Giải ngoại hạng Anh) Premier League, Ronaldo đăng lên mạng xã hội bức ảnh mình ra sân kèm dòng chữ "sẵn sàng", hàm ý muốn đá chính trận đấu ra quân của mùa giải.
Hồng Ðăng, Hồ Hoài Anh thực sự "trở về"?

Hồng Ðăng, Hồ Hoài Anh thực sự "trở về"?

Hồ Hoài Anh và Hồng Ðăng về nước sau tháng rưỡi “mắc kẹt” ở Tây Ban Nha vì cáo buộc xâm hại tình dục một thiếu nữ người Anh. Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Tạ Quang Ðông xác nhận với báo chí, hai nghệ sĩ đã điện thoại cho ông thông báo về việc họ có mặt tại Hà Nội.