Ý nghĩa đặc biệt của bữa cơm 1.000 - 5.000 đồng
Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, quán cơm “Nghĩa tình Bình Tân” trên đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc lại rộn ràng người ra vào.
Quán cơm do UBND phường Bình Tân phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường thành lập đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người lao động vào mỗi buổi trưa.

Quán cơm “Nghĩa tình Bình Tân” trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Theo bà Nguyễn Quỳnh Tú Quyên, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân (TP.HCM), điều đặc biệt ở quán là mỗi suất cơm chỉ có giá tượng trưng từ 1.000 - 5.000 đồng thay vì phục vụ hoàn toàn miễn phí.
“Chúng tôi xem mỗi người đến quán là một thực khách để phục vụ chu đáo. Mức giá này không phản ánh giá trị thực của suất ăn mà giúp người dùng bữa cảm thấy mình chủ động trả tiền cho phần cơm của mình”, bà Quyên nói.
Khoảng 10 giờ, những vị khách đầu tiên bắt đầu ghé quán. Bên trong, các hội viên Hội Chữ thập đỏ phường tất bật sắp xếp 150 phần cơm ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ người dân.

Người dân bỏ từ 1.000 - 5.000 đồng vào thùng tiền rồi nhận phần cơm từ hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân
ẢNH: NGUYỄN TRÚC
Trên đường mưu sinh với xấp vé số, ông Mai Văn Tú (71 tuổi, ở phường Bình Tân) tấp chiếc xe máy cũ vào quán, tranh thủ dùng bữa trưa.
Ông Tú cười nói: “Mới đầu ghé, tui bất ngờ dữ lắm. Cơm 1.000 - 5.000 đồng mà thịt cá ngập khay, lại sạch sẽ, thơm ngon chẳng kém quán xá nào”. Thế là gần một tháng nay, ông trở thành khách ruột của quán.
Ông Tú hiện sống cùng vợ trong một căn phòng trọ nhỏ. Dạo gần đây, vé số bán chậm, vợ ông lại thường xuyên đau yếu, trong khi tiền thuê trọ mỗi tháng ngót nghét 3 triệu đồng.
Vừa ăn, ông vừa nhẩm tính khoản tiền tiết kiệm được mỗi ngày: “Nhờ bữa cơm này mà tui bớt được mấy chục ngàn đó nha. Gom góp lại thì có thêm tiền đóng phòng trọ, mua thuốc cho bà xã”.




Những suất cơm đầy đặn thịt cá, canh, trái cây góp phần mang đến cho bà con một bữa trưa no bụng, ấm lòng
ẢNH: HOÀI NHIÊN - NGUYỄN TRÚC
Ở góc bàn bên cạnh, ông Chu Đình Du (64 tuổi, ở phường Bình Tân) chậm rãi dùng bữa. Dù bước đi khập khiễng, bàn tay còn run vì di chứng sau tai biến, ông vẫn đều đặn đạp xe khoảng 20 phút đến quán.
Mỗi lần, ông mua 2 phần cơm: một phần cho mình, phần còn lại mang về cho người anh trai 75 tuổi cũng bị tai biến, nằm một chỗ.
“Tôi ăn cơm dễ lắm, ở đây cơm đầy đặn, ăn no bụng. Hai anh em có bữa cơm như vầy là mừng rồi”, ông Du nghẹn ngào nói.
Cũng như ông Du, ông Ngô Minh Phước (82 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc) thường mua 2 phần cơm, một phần dùng tại quán, phần còn lại mang về cho người vợ 78 tuổi bị tai biến, đi lại khó khăn. “Cơm ở đây vừa ngon, vừa rẻ, cũng giúp hai vợ chồng tiết kiệm được một khoản”, ông Phước nói.
Khoảng nửa tháng nay, ông Phạm Khắc Thảo (64 tuổi, ở phường Bình Tân) thường chở cháu nội Phạm Quỳnh Hoa (8 tuổi) đến quán dùng bữa.
“Cơm ở đây đầy đặn, sạch sẽ mà giá lại bình dân. Chỉ vài nghìn đồng là hai ông cháu có được bữa cơm no bụng, tui thấy vui và ấm lòng lắm”, ông Thảo nói.
Ngồi bên cạnh ông, bé Hoa xòe tay ngoan ngoãn đón khay cơm. Khi được hỏi cơm hôm nay có ngon không, cô bé hớn hở đáp: “Dạ ngon lắm ạ. Con thích nhất là ăn cá kho ăn với cơm”.
Những người giữ lửa cho quán cơm nghĩa tình
Từ sáng sớm, các hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân đã có mặt. Người quét dọn, người kê lại bàn ghế, người lau bàn, người chuẩn bị nước trà…
Bà Nguyễn Thị Dự (67 tuổi, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ khu phố 11, phường Bình Tân) là gương mặt quen thuộc của quán. Đến giờ cơm, bà tất bật đón khách, trao từng khay cơm, vừa làm vừa ân cần hỏi han bà con.
"Thấy bà con tới ăn ngon miệng, vui vẻ là tôi cũng thấy vui theo", bà Dự bày tỏ.

Bà Dự luôn niềm nở đón khách, tận tay trao từng phần cơm cho bà con
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Không chỉ gắn bó với quán cơm này, bà Dự còn tham gia nhiều bếp ăn thiện nguyện khác. Ngày thường của bà luôn tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu cơm rồi trao những phần ăn đến cho bà con khó khăn.
Người phụ nữ 67 tuổi bảo càng làm càng thấy vui, chẳng mấy khi cảm thấy mệt: “Làm thiện nguyện tôi thấy trẻ ra. Có hôm người nhận cơm còn ôm mình một cái, thế là tôi vui cả ngày. Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất vì được nhiều người quý mến”.
Ông Đoàn Quỳnh Anh (54 tuổi, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ khu phố 6, phường Bình Tân) vừa dọn bàn, lau ghế, xếp đũa muỗng, vừa trò chuyện vui vẻ với các hội viên.
Trước đây, ông thường tự tay nấu cơm, bún chay để sẻ chia với bà con có hoàn cảnh khó khăn. Nay không còn làm được như trước, ông vẫn tìm một cách khác để tiếp tục cho đi.

Ông Quỳnh Anh (bên phải) cùng bà Nguyễn Quỳnh Tú Quyên, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân tận tình trao cơm cho người lao động khó khăn
ẢNH: TRÚC QUỲNH
Với ông Anh, sẻ chia đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. “Không có điều kiện giúp bằng tiền thì mình góp công, góp sức. Chỉ cần bà con có bữa cơm no bụng, ấm lòng là mình thấy vui rồi”, ông nói.
Bà Nguyễn Quỳnh Tú Quyên, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân (TP.HCM) cho biết quán cơm “Nghĩa tình Bình Tân” được UBND phường phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường triển khai từ ngày 1.7.2026, nhằm chăm lo bữa ăn cho người lao động thu nhập thấp, người khuyết tật, người lớn tuổi, người bán vé số, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Các phần ăn do Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh cung cấp, thực đơn thay đổi hằng ngày. Mỗi ngày, khoảng 5 - 6 hội viên, tình nguyện viên luân phiên phục vụ tại quán.
Theo bà Quyên, số tiền người dân trả cho các phần cơm được bỏ vào thùng từ thiện, góp phần duy trì hoạt động của quán. Quán chủ yếu phục vụ tại chỗ, chỉ linh động cho mang về với một số trường hợp đặc biệt như người lớn tuổi, người khuyết tật khó đi lại.
Thời gian sắp tới, nếu mô hình hoạt động hiệu quả, phường Bình Tân dự kiến mở thêm một điểm quán cơm nghĩa tình.
Bên cạnh quán cơm “Nghĩa tình Bình Tân”, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân còn duy trì nhiều hoạt động như: trao cơm cho người có hoàn cảnh khó khăn định kỳ tại nhiều điểm, học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo thường xuyên và đột xuất cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường…
//Chèn ads giữa bài (runinit = window.runinit || []).push(function () { //Nếu k chạy ads thì return if (typeof _chkPrLink != 'undefined' && _chkPrLink) return; var mutexAds = '<zone id="l2srqb41"></zone>'; var content = $('[data-role="content"]'); if (content.length > 0) { var childNodes = content[0].childNodes; for (i = 0; i < childNodes.length; i++) { var childNode = childNodes[i]; var isPhotoOrVideo = false; if (childNode.nodeName.toLowerCase() == 'div') { // kiem tra xem co la anh khong? var type = $(childNode).attr('class') + ''; if (type.indexOf('VCSortableInPreviewMode') >= 0) { isPhotoOrVideo = true; } } try { if ((i >= childNodes.length / 2 - 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) { if (i <= childNodes.length - 3) { childNode.after(htmlToElement(mutexAds)); arfAsync.push("l2srqb41"); } break; } } catch (e) { } } } }); function htmlToElement(html) { var template = document.createElement('template'); template.innerHTML = html; return template.content.firstChild; } // Lấy phần tử giữa bài để chèn widget: ưu tiên figure, sau đó p không nằm trong figure function tnDetailFindMidElement(rootSelector) { var root = document.querySelector(rootSelector); if (!root) return null; var figures = Array.from(root.querySelectorAll('figure')); var paragraphs = Array.from(root.querySelectorAll('p')).filter(function (p) { return !p.closest('figure'); }); var elements = figures.concat(paragraphs); return elements.length ? elements[Math.floor(elements.length / 2)] : null; } if (window.pageSettings && pageSettings.allow3rd && (typeof window._isAdsHidden === 'undefined' || !window._isAdsHidden)) { if (!laNuocNgoai) { (function (w, q) { w[q] = w[q] || []; w[q].push(["_mgc.load"]); })(window, "_mgq"); } } (function() { if (!(window.pageSettings && pageSettings.allow3rd && (typeof window._isAdsHidden === 'undefined' || !window._isAdsHidden))) return; if (typeof window.laNuocNgoai === 'undefined' || !window.laNuocNgoai) return; // chỉ chạy khi laNuocNgoai true var target = tnDetailFindMidElement('div.detail-cmain'); if (!target || !target.parentNode) return; var newDiv = document.createElement('div'); newDiv.id = 'taboola-mid-article-widget'; target.parentNode.insertBefore(newDiv, target.nextSibling); window._taboola = window._taboola || []; window._taboola.push({ mode: 'thumbnails-4x1', container: 'taboola-mid-article-widget', placement: 'Mid Article Widget', target_type: 'mix' }); })();






