Xã hội

Phóng viên quốc tế: "SEA Games 31 khiến tôi bắt đầu thấy yêu Việt Nam"

SỰ HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH CỦA CHỦ NHÀ

Hai tiếng sau trận đấu của U23 Indonesia , phóng viên Muhammad Adi Yaksa (tờ Bola.com, Indonesia) vẫn cặm cụi ngồi ở phòng báo chí sân Việt Trì để thực hiện nốt công việc của mình.

Trong lần đầu tiên được ra nước ngoài tác nghiệp SEA Games , sự bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi với phóng viên người Indonesia. Nhưng bù lại anh cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam .

"Sự khác biệt ngôn ngữ có lẽ là điều khó khăn nhất. Nhiều khi muốn nói chuyện với người dân, tôi chỉ có thể dùng cử chỉ để mô tả hoặc nhờ tới công cụ Google Dịch. Thật may, ở đây có những bạn tình nguyện viên biết tiếng Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ", phóng viên Muhammad Adi Yaksa chia sẻ với chúng tôi.

 Phóng viên quốc tế: SEA Games 31 khiến tôi bắt đầu thấy yêu Việt Nam - Ảnh 1.

Sân Việt Trì đầy ắp khán giả bất chấp thời tiết không thuận lợi.

VÀ NHỮNG NGÀY KHÓ QUÊN TẠI VIỆT NAM

Trong khi đó, phóng viên Tanit Earbsuk của đài Thai PBS lại có những trải nghiệm đáng nhớ khi theo chân U23 Thái Lan trong hành trình thi đấu tại Nam Định.

Những ngày ở đây giúp ký giả người Thái có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về ẩm thực cũng như con người Việt Nam. Từ những chiếc xíu páo nóng hổi lót dạ buổi sáng, bát xôi xíu ấm bụng lúc đêm, cho tới cốc nước mía mát lạnh giữa trưa hè, tất cả như khiến những ngày làm việc tại Nam Định của Tanit bớt đi phần nào sự căng thẳng. Phóng viên người Thái Lan trải lòng:

"Mọi việc thật dễ dàng khi tác nghiệp tại Việt Nam. Người dân ở đây dễ mến, thân thiện và vô cùng yêu bóng đá. Nụ cười rạng rỡ của họ như khiến tôi có thêm niềm vui. Tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người Việt, cả khi đi tác nghiệp lẫn tham quan thành phố Nam Định. Thực sự, SEA Games 31 khiến tôi bắt đầu thấy yêu Việt Nam rồi.

Tới đây, tôi cũng có cơ hội được thử những món ăn mới, bởi ở Thái Lan chúng tôi chủ yếu ăn những món cay thôi. Nếu có cơ hội đi du lịch cùng người thân, Việt Nam chắc chắn sẽ là điểm đến đầu tiên mà tôi lựa chọn ở Đông Nam Á".

 Phóng viên quốc tế: SEA Games 31 khiến tôi bắt đầu thấy yêu Việt Nam - Ảnh 2.
 Phóng viên quốc tế: SEA Games 31 khiến tôi bắt đầu thấy yêu Việt Nam - Ảnh 3.
 Phóng viên quốc tế: SEA Games 31 khiến tôi bắt đầu thấy yêu Việt Nam - Ảnh 4.

Chia sẻ thêm công tác tổ chức của nước chủ nhà, phóng viên người Thái Lan bày tỏ: "Đây là SEA Games thứ ba tôi được ra nước ngoài tác nghiệp, sau những chuyến đi tới Malaysia (2017) và Philippines (2019). Được làm việc tại SEA Games luôn mang đến niềm tự hào cho những người làm truyền thông, cũng giống việc các VĐV tự hào khi được góp mặt tại sân chơi này vậy.

SEA Games là nền tảng cho sự phát triển của thể thao Đông Nam Á, qua đó hướng tới những giải đấu lớn hơn như ASIAD, Olympic. Thể thao Thái Lan cũng nằm trong guồng quay này, khi nhiều VĐV coi SEA Games là bàn đạp cho sự bứt phá trong tương lai.

Tôi cho rằng kỳ SEA Games này đang được diễn ra suôn sẻ, mọi thứ được điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện tại. Tôi vẫn nhớ kỳ AFF Cup năm ngoái, chúng tôi phải tác nghiệp trong điều kiện khó khăn hơn nhiều bởi tình trạng đặc thù ở thời điểm đó".

 Phóng viên quốc tế: SEA Games 31 khiến tôi bắt đầu thấy yêu Việt Nam - Ảnh 5.

Tanit (áo xanh) cùng đồng nghiệp đã có những ngày tác nghiệp đáng nhớ tại SEA Games 31. (Ảnh: NVCC)

Kết lại, phóng viên người Thái Lan không quên bày tỏ sự ấn tượng với niềm đam mê bóng đá của người dân Nam Định, khi sân Thiên Trường luôn chật kín khán giả trong những trận đấu vừa qua dù U23 Việt Nam không thi đấu tại đây.

"Với tư cách một phóng viên, tôi luôn cảm thấy vui khi thấy sân vận động được lấp đầy bởi rất đông CĐV như vậy. Bầu không khí đó mang đến niềm vui cho bóng đá Đông Nam Á. Người hâm mộ Việt Nam đã rất coi trọng môn bóng đá tại SEA Games. Tôi thực sự khâm phục họ", Tanit chia sẻ.

Các tin khác

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (28/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC mất mốc 120 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán lập đỉnh mới

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (23/6) ở mức 1.358 điểm - cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây (kể từ tháng 5/2022). VIC của Vingroup tăng trần, lập công đưa chỉ số chính đạt mốc cao mới.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Giọt nước mắt của những "đóa hồng gai" điền kinh Việt Nam vượt lên nghịch cảnh mang "vàng SEA Games" về cho nước nhà

Trong ngày 'cơn mưa vàng' của đoàn thể thao Việt Nam, không ít những giọt nước mắt của các nữ vận động viên đã rơi. Họ khóc không chỉ vì mang vinh quang về cho Tổ quốc, mà vì không ít người tưởng chừng phải đã bỏ lỡ SEA Games nhưng đã vượt qua nỗi đau chấn thương để tạo nên kỳ tích.

FPT Online trả cổ tức 80%

FPT Online sẽ chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 80% bằng tiền mặt trong tháng 6, tức cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận 8.000 đồng.