Khoa học

Phát hiện quái vật bóng tối gần chúng ta nhất, đang cố bắt mặt trời khác

Theo Science Alert, đó là một lỗ đen khối lượng sao thuộc hệ sao đôi Gaia DR3 4373465352415301632, với bạn đồng hành là một ngôi sao nhỏ hơn một chút so với Mặt Trời. Chúng năm cách Trái Đất khoảng 1.550 năm ánh sáng, là lỗ đen gần nhất nhân loại từng nắm bắt được.

"Các tính toán cho thấy các lỗ đen khối lượng sao phải rất dồi dào, với khoảng 100 triệu cái như vậy nằm trong Milky Way (Ngân Hà, tức thiên hà chứa Trái Đất)" - tờ Sci-News dẫn lời giáo sư Sukanya Chakrabarti từ Đại học Alabama - Mỹ, thành viên nhóm nghiên cứu.

Tuy nhiên ông nói thêm rằng các lỗ đen dạng này rất khó quan sát. Bản thân của lỗ đen vốn đã khó nắm bắt vì chúng đã nuốt chửng mọi thứ ánh sáng có thể giúp chúng ta trông thấy. Tuy nhiên nếu may mắn, nhân loại thỉnh thoảng tìm ra một lỗ đen nhờ thứ ánh sáng từ luồng phản lực mà chúng nhả ra khi đang nuốt vật chất, hoặc qua tác động của nó lên vật thể khác.

Trong trường hợp của quái vật bóng tối gần nhất này, nó đang cố lôi kéo người bạn đồng hành, một hành vi thường thấy ở một cặp đôi lỗ đen - sao.

Trong nghiên cứu lần này, nhóm của giáo sư Chakrabarti đã phân tích dữ liệu gần 200.000 ngôi sao mà vệ tinh lập bản đồ bầu trời Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) thu thập.

Họ đã phân loại ra những vật thể có dấu hiệu cho thấy có một bạn đồng hành lớn, khối lượng tương đương một ngôi sao đang co kéo chính vật thể đó, nhưng không thể nhìn thấy người bạn đồng hành.

Các vật thể này được kiểm tra lại bằng một loạt kính thiên văn mặt đất khác, từ đó phát hiện cặp đôi trên.

Lỗ đen trong cặp Gaia DR3 4373465352415301632 có khối lượng khoảng 11,9 lần Mặt Trời, từng là một ngôi sao khổng lồ trước khi cạn năng lượng và sụp đổ qua nhiều bước, cuối cùng thành lỗ đen. Bạn đồng hành của nó có khối lượng chỉ 0,91 lần Mặt Trời và đã 7,1 năm tuổi.

Với quỹ đạo lên tới 185 ngày, hai vật thể đang khá xa nhau nên cho dù ngôi sao nhỏ liên tục bị "lung lay", lôi kéo bởi lỗ đen, có cơ may nó sẽ thoát được lâu dài.

Các tin khác

Khám phá bí mật của loài sói Bắc Cực

Còn được gọi là sói trắng, sói Bắc Cực (Canis lupus arctos) là một phân loài của sói xám. Sói Bắc Cực được tìm thấy ở vùng lãnh nguyên Bắc Cực thuộc Quần đảo Nữ hoàng Elizabeth, Alaska, Iceland và Greenland của Canada.

Lãi suất cho vay thêm gánh nặng

Cuộc đua thu hút tiền gửi ngày càng nóng, mức lãi suất gần 9%/năm đã xuất hiện nhiều hơn. Thị trường trái phiếu vẫn ghi nhận mức phát hành thấp, các nhà băng đang phải gánh thêm nhu cầu vốn. Chi phí tăng, nhu cầu tăng, liệu lãi suất đầu ra có thể giảm?

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại tiếp tục bán ròng TCB, EIB ghi nhận thêm hàng nghìn tỷ đồng giao dịch thỏa thuận

Trong số 65 triệu cp được giao dịch trong tuần qua của EIB, đã có tới 60 triệu cp được trao tay theo phương thức thỏa thuận, tập trung chủ yếu vào phiên giao dịch cuối tuần. Nhóm tự doanh tiếp tục bán ròng 122 tỷ đồng TCB, nâng giá trị bán ròng cổ phiếu này lên hơn 333 tỷ đồng sau 2 tuần trở lại đây.

Tự sự của chàng trai 28 tuổi từ bỏ mức lương 5 tỷ đồng/năm: "Vì xem thường 1 điều, khi tôi đứng trên núi tiền mà vẫn thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa"

Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như tôi đang hạnh phúc và thành đạt trong sự nghiệp của mình. Nhưng có một nhược điểm lớn của thành công mà không mấy ai nói đến... Tôi đã từng đau khổ, mệt mỏi vì đứng trên "núi tiền".